U19 Vietnam - Niềm hi vọng mới !

  • Thread starter Thread starter bdt_td
  • Ngày gửi Ngày gửi
chúng ta hãy nhìn về tương lai thôi
hy vọng cái aff cup cuối năm đạt dc chức vô địch
 
đẳng cấp chênh lệch quá xa :5cool_sweat: vn ko thèm chơi bóng bổng lun mới ghê
bà số 8 bên nhật đá như nam ,cầm banh dắt banh như đúng rồi :7cool_spiderman:
 
Thời đó Đông Nam Á có mỗi thằng Thái nó đá đi trước ăn hành của nó là phải.
Ngày xưa thắng được bọn Tây Á cảm giác như mới làm điều không tưởng xong, bây h thắng xong lại coi thường =))
Cái này kiểu như là bộ phim phiên bản đầu bao h cũng có vẻ hay hơn phim mới vậy =))
Tuy nhiên rõ ràng năm nay các tuyến U của Viêt Nam chất lượng hơn Hồng Sơn Huỳnh Đức nhiều lắm
Với cả, Hồng Sơn Huỳnh Đức so ra chỉ là cái đinh với Công Vinh vì chỉ có Công Vinh, Minh Phuơng Tài em mới mang được cúp về trong sự kì vọng lớn lao của người hâm mộ cả nước,
Có ai còn nhớ năm 2008 :4cool_doubt:

2007 là năm hay nhất của bóng đá VN. ĐT thì vào tứ kết châu Á, Olympic cũng vào đến vòng loại thứ 3. Thành tích đấy bình thường là như mơ với bóng đá VN rồi :( Cái duyên ko sợ Tây Á cũng bắt đầu từ đợt đấy.
2008 vô địch AFF thì vẫn là thế hệ đó nhưng mình thấy đỉnh cao vẫn là 07 :))
Nhưng cũng từ đợt này mà bóng đá VN bắt đầu nát, giá trị mọi thứ đều bị đội lên mà ko bền vững. Hiện tại thì có vẻ nền bóng đá đang được trả lại giá trị thật của nó.

Thời Hồng Sơn Huỳnh Đức mà gặp UAE với Trung Quốc trở lên thì chỉ có vác rổ ra đựng bóng, cũng đừng có mong lên được bóng như hôm nọ VN đá. Cơ bản là cầu thủ hồi đấy kỹ thuật thì có, nhưng thể lực, đặc biệt là tư duy chiến thuật thì không thể bằng các thế hệ sau này được.
Thắng Thái hồi đó cũng gần như là bất khả thi, Thái lúc đó cũng đang có thế hệ vàng. Còn trận thắng năm 1998 thì Thái vắng Kiatisuk + vòng bảng gặp Indo đá chủ thua nên bị dư luận chửi quá ko còn tâm trí đâu mà đá.


^ Nữ VN thua nhưng xem đá nét hơn hẳn mấy giải trước. Mỗi tội ko sút trúng đích được quả nào. Biết đâu phép màu lại ăn được HCĐ :2cool_sexy_girl:
 
Chỉnh sửa cuối:
chứ chưa nhớ trận nào Việt ăn Thái đúng nghĩa tâm phục khẩu phục hết. :4cool_doubt:

bác ko nhớ trận chung kết lượt đi AFF cup 2008 à, VN thắng Thái 2-1 ngay trên sân nó đó :D trận đó xem đúng phê, Công Vinh phải nói là chói sáng kì AFF đó. trận bán kết gặp Sing công lớn cũng của Vinh. nói chung bây giờ cũng xuống level rồi nhưng nói tiền đạo VN hay nhất bây giờ là ai thì đương nhiên là Công Vinh. tiền vệ vài năm rồi thấy có Văn Quyết tiềm năng lắm mà giờ cũng xìu, chán vcđ.

để xem kì AFF cup năm nay dư lào, rất là hóng \m/
 
bác ko nhớ trận chung kết lượt đi AFF cup 2008 à, VN thắng Thái 2-1 ngay trên sân nó đó :D trận đó xem đúng phê, Công Vinh phải nói là chói sáng kì AFF đó. trận bán kết gặp Sing công lớn cũng của Vinh. nói chung bây giờ cũng xuống level rồi nhưng nói tiền đạo VN hay nhất bây giờ là ai thì đương nhiên là Công Vinh. tiền vệ vài năm rồi thấy có Văn Quyết tiềm năng lắm mà giờ cũng xìu, chán vcđ.

để xem kì AFF cup năm nay dư lào, rất là hóng \m/
He, hôm ấy xem thắng thấy cũng sướng thật, nhưng nói thật kiểu công tâm thì Việt Nam trận ấy ăn có phần hên thôi cậu, nếu nói tâm phục khẩu phục thì ko đâu cậu. Còn những trận mà Thái thắng Việt tâm phục khẩu phục thì nhiều đấy cậu à :D
 
Năm 2008 vô địch AFF cũng mang nhiều màu sắc may mắn, nếu không rùa thì đã bị loại từ vòng bảng, công lớn nhất nhờ sự xuất thần của TM Dương Hồng Sơn, chứ Công Vinh cũng đóng góp mức độ thôi, trình chưa chắc bằng Văn Quyến !
 
He, hôm ấy xem thắng thấy cũng sướng thật, nhưng nói thật kiểu công tâm thì Việt Nam trận ấy ăn có phần hên thôi cậu, nếu nói tâm phục khẩu phục thì ko đâu cậu. Còn những trận mà Thái thắng Việt tâm phục khẩu phục thì nhiều đấy cậu à :D

trận đấy hên đâu, nếu thằng Công Vinh nó không cá nhân thì phải 3-1, 4-1 rồi ấy chứ :)) Lúc đó thì trận lượt về sân nhà chỉ là trận đấu thủ tục :))
 
năm 2008 AFF kể công thì phải kể Dương Hồng Sơn =)))
 
đẳng cấp chênh lệch quá xa :5cool_sweat: vn ko thèm chơi bóng bổng lun mới ghê
bà số 8 bên nhật đá như nam ,cầm banh dắt banh như đúng rồi :7cool_spiderman:

Tuyển nữ Nhật có mấy bà đang là đá cho Arsenal, Chelsea ... k0 biết giải này có về k0 thôi.
 
Năm 2008 vô địch AFF cũng mang nhiều màu sắc may mắn, nếu không rùa thì đã bị loại từ vòng bảng, công lớn nhất nhờ sự xuất thần của TM Dương Hồng Sơn, chứ Công Vinh cũng đóng góp mức độ thôi, trình chưa chắc bằng Văn Quyến !

năm 2008 AFF kể công thì phải kể Dương Hồng Sơn =)))

Chuẩn cơm mẹ nấu, trận gặp sing với thái anh DHS bắt bóng như lên đồng, nhiều pha kinh dị vãi loằn :))
Tiếc là từ sau khi bị chấn thương thì xuống phong độ, bắt chán vãi ra lại còn rượu bia lung tung :|

VN bây giờ cần 1 Như Thành mới và 1 DHS mới may ra mới đủ yên tâm để bớt gánh nặng cho hàng công, nếu xuất sắc hơn thì k còn gì để bàn cãi :D
 
cái thằng DHS đấy hèn hạ, dùng đủ mọi thủ đoạn để từ chối lên tuyển, nào là mất hộ chiếu, rồi cảm thấy sức khỏe chóng mặt, bị bệnh say gì gì đấy .. thằng củ bựa.
 
thằng DHS thì có cái vụ trả tiền gì đấy rồi thuê giang hồ chém đồng đội nữa,bựa vãi
thằng gia từ đang đá hay,có khả năng thế như thành thì đi bán độ
cái năm AFF thằng vinh nhờ có việt thắng làm nền nên mới sáng,chứ nói thật mình đồng quan điểm với anh em trong đây là nó rùa bỏ bà,dc cái nó cư xử ngoài đời tinh tế,khéo léo,cái mặt này thì phải công nhận nó hay và điếm+gặp thời
 
Lạy trọng tài thì quả là tinh tế và khéo léo thật =))
 
sau khi từ bồ đào nha về anh ta ảo tưởng sức mạnh :)) đợt ars qua giao hữu hình như chưa đá đã tính ko đổi áo cuối trận,cầu thủ ảo tưởng sức mạnh nhất lịch sử bóng đá vn :4cool_doubt:
 
Thì nó tinh tế và khéo léo nên mới ăn nói khôn thế
 
Nhân tiện có bác nào xem Asiad hok? Năm nay chắc VN éo hoàn thành chỉ tiêu và sẽ có một loạt thằng lều hùa vảo chửi nhưng mình thấy phấn khởi vãi. Bạc vơi đồng cả rổ, toàn vđv trẻ, mới, ở môn lần đầu có huy chương lại toàn môn cơ bản. Có mỗi cái huy chương vàng ở môn củ bựa.
 
Môn củ bựa là môn gì thế? :-?
 
thằng DHS thì có cái vụ trả tiền gì đấy rồi thuê giang hồ chém đồng đội nữa,bựa vãi
thằng gia từ đang đá hay,có khả năng thế như thành thì đi bán độ
cái năm AFF thằng vinh nhờ có việt thắng làm nền nên mới sáng,chứ nói thật mình đồng quan điểm với anh em trong đây là nó rùa bỏ bà,dc cái nó cư xử ngoài đời tinh tế,khéo léo,cái mặt này thì phải công nhận nó hay và điếm+gặp thời

Ghét hay ko thì cũng phải thừa nhận là CV cũng có tài. 2 trận chung kết với Thái nó đá cũng hay và quẩy khá ác chứ ko phải chỉ có mỗi quả đánh đầu rùa.
Quan trọng hơn là nó cực kỳ chuyên nghiệp, cái mà cầu thủ VN rất thiếu. Mà bóng đá VN muốn khá thì cũng chỉ mong cầu thủ ai ai cũng biết trân trọng sự nghiệp của mình như CV. Chứ tài năng thiên bẩm như VQ hay CP thì trước giờ bóng đá VN đâu có thiếu.
 
Back
Top