Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chuẩn cmnrMột phần trận thua hôm nay cũng do Bầu Đức , không phủ nhận ông có công rất lơn , nhưng quan niệm đẹp hoàn hảo tới mức mà hăm he đuổi cổ chú nào chơi xấu thì hơi quá.
Mấy trận đầu u19 trc h để ý xem , hàng thủ chơi như đeo chì vào chân , chỉ dám chọt chọt . Đa phần hiệp 1 chơi sòng phẳng , nhưng đến hiệp 2 ăn hành do đối phương đã phát hiện ra điểm yếu chết ng của u19 là ngại va chạm , bọn nó cứ tấn công như chốn không người .
Xem u19 đá bóng , trước hết là sướng vì kỹ thuật và khả năng phối hợp đẹp mắt , nhưng không có trân nào thật sự giằng co máu lủa , kịch tính trong bóng đá là từ đây mà ra ,trái lại , khi xem u23 không kỹ thuật bằng nhưng cảm giác gay cấn hơn hẳn
Đá bóng mà cứ tiếp tục chấp đối thủ thì đầu hàng trước cho rồi ..
Cá biệt cái mít ấy, Hàn Quốc nó có cái gameshow trên truyền hình giống Trò Chơi Liên Tỉnh,
nhưng khác là cho bọn diễn viên, ca sĩ chơi cùng với bọn Vận Động Viên,
và bọn ca sĩ, diên viên cũng ngang ngửa với bọn kia cả
Để tập được cơ bụng 6 múi hút gái fan quạt các loạt thì thằng nhồn nào cũng phải vất vả hết
Trâu chó thì trâu nhưng cái phong cách dáng diệu ẻo lả, đàn ông con trai mà cứ ra vẻ dễ thương thì có khỏe cỡ Captain American cũng éo ngửi được
có hơn gì bọn nó đâu , mà cái đó là giới nghệ sĩ diễn viên bọn nó thường thế 
Cũng giống như "fan" bóng đá VN khoái "đẹp" và "cống hiến" thì bác Đức chỉ đạo U19 đá "cống hiến" và "đẹp" đấy thôi 

Lần đầu đụng U19 Nhật cũng thua cầm rổ hứng đấy thôi. U19 còn thiếu kinh nghiệm với độ gắn kết ở môi trường đỉnh cao nên phong độ thất thường là dễ hiểu. Thua đậm vậy 1 phần cũng do tâm lý thủng lưới những trái vô lý+chóng váng nên các em nó ko làm chủ được thỉ thua tiếp chục trái cũng bt. Ngay cả bọn u19 thi đấu cho mấy đội lớn cũng hiếm có thằng nào điềm tĩnh, ổn định cao được. Những thằng như thế(Neymar) thì CLB lớn nhăm nhe hốt ngay lập tức rồi.
Bầu Đức chắc cũng thuộc loại mê tín nhảm nhí, nên nhiều khi nhìn việc gì cũng cảm giác như nó đều có 1 patent nhất định trong khi cái sự thật là bọn HQ bóng đá đi trước châu lục và VN nói riêng cũng chục năm, còn mình thì mới bắt đầu theo mô hình đào tạo hiện đại có vài năm thì dễ gì rút ngắn được khoảng cách. 40k khán giả ở Mĩ Đình chẳng nhẽ ko áp lực bằng 1 mình ông Đức.

Lần đầu đụng U19 Nhật cũng thua cầm rổ hứng đấy thôi. U19 còn thiếu kinh nghiệm với độ gắn kết ở môi trường đỉnh cao nên phong độ thất thường là dễ hiểu. Thua đậm vậy 1 phần cũng do tâm lý thủng lưới những trái vô lý+chóng váng nên các em nó ko làm chủ được thỉ thua tiếp chục trái cũng bt. Ngay cả bọn u19 thi đấu cho mấy đội lớn cũng hiếm có thằng nào điềm tĩnh, ổn định cao được. Những thằng như thế(Neymar) thì CLB lớn nhăm nhe hốt ngay lập tức rồi.
Bầu Đức chắc cũng thuộc loại mê tín nhảm nhí, nên nhiều khi nhìn việc gì cũng cảm giác như nó đều có 1 patent nhất định trong khi cái sự thật là bọn HQ bóng đá đi trước châu lục và VN nói riêng cũng chục năm, còn mình thì mới bắt đầu theo mô hình đào tạo hiện đại có vài năm thì dễ gì rút ngắn được khoảng cách. 40k khán giả ở Mĩ Đình chẳng nhẽ ko áp lực bằng 1 mình ông Đức.

đâu có,bạn đối diện với người bạn kính trọng,bạn sợ gấp bội phần
vẫn biết cầu thủ là tự do nhưng mình khoái tụi nhỏ ở chỗ tóc tai đen,thuần việt,ko nhuộm,ko xăm hình,cái này hình như bác Đức bắt
Khi được hỏi về cơ hội lọt vào vòng trong, ông Guillaume Graechen nói rằng: Ngày trước cơ hội là 50/50, còn bây giờ thì có thể là 40%, nói chung là không thể nói được. Ở 2 trận còn lại, chúng tôi đặt mục tiêu có 4 đến 6 điểm dù U19 Việt Nam đã mất một quân bài tẩy khi đã để thua trận mở hàng”.

http://bongdaplus.vn/tin-bai/112/10...ruoc-tran-quyet-chien-voi-u19-nhat-ban.bdplus
Đệch, hlv bên mình cũng bị bệnh hoang tưởng giống David Moyes rồi![]()
