U19 Vietnam - Niềm hi vọng mới !

  • Thread starter Thread starter bdt_td
  • Ngày gửi Ngày gửi
Quả mình gỡ nó cũng són đái đấy.

Mà tiếc a thủ môn số 22 quá. Cao to bắt bóng bổng tốt, ra vào hợp lý.

Vấn đề là cả trận thằng nhật nó đá rất từ từ, chả thấy đẩy nhanh tốc độ gì cả, thua nó mới dồn lên. Trong khi thằng hàn hôm trước nó đá nhanh cứ như Ngoại hạng Anh ấy.
 
Không xem, ngủ quên mất, vô hóng vậy. Thế hôm nay thua là do đá dở, do lỗi cá nhân hay là do lỗi chiến thuật vậy :2onion58:
 
Vấn đề là cả trận thằng nhật nó đá rất từ từ, chả thấy đẩy nhanh tốc độ gì cả, thua nó mới dồn lên. Trong khi thằng hàn hôm trước nó đá nhanh cứ như Ngoại hạng Anh ấy.
Một phần cũng vì đám VN gỡ hòa muốn tranh thủ đang hăng làm thêm quả nữa. Để ý thấy VN mới là đội tăng tốc trước sau khi gỡ hòa 1-1. Sức ngựời có hạn, vô tình kéo tốc độ bên Nhật lên theo. Đáng lẽ ra cầu hòa thì đá chậm lại sẽ hơn...nhưng thôi cọ xát. Tuị nó mới 19 tuổi mà
 
Không xem, ngủ quên mất, vô hóng vậy. Thế hôm nay thua là do đá dở, do lỗi cá nhân hay là do lỗi chiến thuật vậy :2onion58:

Hồng Duy ham lên cao mất bóng team bị ăn 1 quả. Ăn quả đó xong mới bớt dở hơi và chịu lùi về thủ.
Văn Trương lại dính dớp thua 2 trái liên tiếp trong 2p.
Nói chung là về cá nhân là chủ yếu :-?
 
2 trận đầu mình không quan tâm nhưng trận sau các em phải đá chết thằng Tung Của nhé :1cool_choler:
 
Vấn đề là cả trận thằng nhật nó đá rất từ từ, chả thấy đẩy nhanh tốc độ gì cả, thua nó mới dồn lên. Trong khi thằng hàn hôm trước nó đá nhanh cứ như Ngoại hạng Anh ấy.

Nếu so với Hàn thì về thể lực Nhật <<< Hàn. Mấy thằng Hàn trông như người khổng lồ vậy, tăng tốc cái VN chết ngay. 2 nữa là nó sút quả nào là toét quả đấy. Nhật thì hôm nay sút n quả trúng thủ môn.
 
Hàn nó cao to vãi chưởng, kựa cũng chả kém, tranh bóng với chúng nó cũng khổ cho dàn thấp bé nhà ta
 
Thằng Hồng Duy mình đã nhìn thấy điềm báo từ lâu. Hậu vệ mà khoái lừa, rồi lên cao y như tiền vệ. Xác cmn định X_X
Có thủ môn là không ngờ tới! Tưởng nó sẽ tiến bộ được, không ngờ vẫn cùi bắp như xưa. X_X

^ THấy thằng Nhật nó cũng thấp bé lắm mà sao nó vẫn trụ được hay nhể :-?
 
Nhật dày người và khỏe hơn ta


Hàn đá y như trận gặp ta, H1 thăm dò, chờ sang H2 coi sao
 
Nhật bề ngang ngon lành lắm
tụi này thì chưa lên hết chứ dàn quốc gia với dàn futsal chất lừ
 
Hàn Khựa xem ở đâu vậy các bác
 
Lỗi cá nhân thì dễ sửa chữa chứ chả may mà xịt cả đám thì hỏng bét hết. Cháu Hồng Duy từ đợt trước đã thấy cái kiểu cầm bóng với dâng cao phiêu lưu vl rồi mà ông HLV không có biện pháp gì chấn chỉnh hết vậy nhỉ. Đã là hậu vệ thì phải tập trung vô việc phòng thủ trước chứ thích cầm bóng dâng cao thì cho lên đá tiền vệ cho rồi :1onion33:
 
Có khi nào Graechen sẽ thành Wenger không? Sa thải không dám sa thải vì tội. Nhưng cho huấn luyện thì éo ăn bao giờ :-ss
 
Ông Giôm chủ yếu là đào tạo trẻ thôi chứ có phải HLV thực thụ đâu.Mà thằng Nhật đá giao hữu thì sút quả nào chất quả đó mà vô giải thì đụt lại :4cool_doubt:
 
HD từ đầu khi ARS HAGL train là thành TV Trái nhưng vì HV Trái cũng như TV Trái có nhiều ( Quang Hải , Thanh Tùng... ) nên mới để đá HV ( ít có sự lựa chọn ) cũng như ĐT cũng ko có phải train để thành Trung Vệ éo đâu ! ( như các bác nói ARS éo train thủ ) . HD đá những trận trước tốt thì éo ai nói gì ( điển hình như giải u22 .... ) chấn thương phong độ bèo thì ai cũng la làng :3cool_angry:
Nói chung chưa đá trận này ai cũng nghĩ ko thắng nổi chứ đừng nghĩ tới gỡ hòa phút 90 nhưng mình vẫn tranh thủ về sớm để xem vì hy vọng dù có thua cũng đá 1 trận ra trò chứ ko phải thứ : " gió chiều nào theo chiều ấy " ( thắng khen chê vùi dập )
Cho NHM 1 niềm tin lớn như vậy thì trước giờ bao thời ĐTQG cũng chưa làm được , các em còn trẻ còn Up LV được . Kỹ thuật tốt + đều số 1 TA cố gắng lên là ok !
Ông Giôm 7 5 nuôi và train tụi nó ( đa số của HAGL ) thì ko ai hiểu cầu thủ và biết phát hết khả năng hơn ông nên đừng nói chỉ là ông giáo dạy BĐ bla..bla... !
Đừng thấy thua là cứ mang HLV ra mà bàn .. giờ mà thay HLV thì lối đá bao lâu nay gầy dựng cũng nát nhất là HLV nội .
Nói chung là cái gì mình nói thì 7 5 qua người ta bỏ : $ bạc , công sức ra chắc ng ta chưa nghĩ được chắc :))
Vn cố lên !
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình đã nhìn ra tiềm năng của đội U19 việt nam và cầu thủ công phượng từ trận giao hữu gặp As Roma cách đây vài tháng rồi , ta thấy được rất nhiều từ trận đó :5cool_sweat:
 
Mình đã nhìn ra tiềm năng của đội U19 việt nam và cầu thủ công phượng từ trận giao hữu gặp As Roma cách đây vài tháng rồi , ta thấy được rất nhiều từ trận đó :5cool_sweat:

1782105_1509686315955814_6367147033912599688_n.jpg
Có cần lập Topic riêng về VQ và các cháu liếm trứng cút ko bạn ???
 
trận sau đề nghị cố hết sức kéo thằng tàu khựa về nước, vì tình hữu nghị việt nhật :))
trận này th nhật ít đua,mà mỗi lần nó đua thì mình đua ko lại.Mà tụi nó đá có vẻ bài vở quá, ban bật như hạch mà cứ ban bật, chắc nó khinh địch :4cool_doubt:
 
Vấn đề là cả trận thằng nhật nó đá rất từ từ, chả thấy đẩy nhanh tốc độ gì cả, thua nó mới dồn lên. Trong khi thằng hàn hôm trước nó đá nhanh cứ như Ngoại hạng Anh ấy.

Thì Hàn đá hay nhất cái bảng này mà lại
 
Back
Top