Lý do tại sao chú Asscheriit lại có các bước chống đẩy điệu nghệ đến thế:
http://www.onemanga.com/Ubel_Blatt/67/Credits/ chết cười với mấy cái fake, cả cái "The life of a minor character..."

.
Còn xét về bản chất, bình thường thì khỏi nói rồi, về chuyện "ấy" cũng chẳng có gì là quá đáng cả, vì "Cuộc đời đưa đẩy, ai đưa thì mình đẩy" chú ấy chẳng có tội gì chẳng qua các bé cứ "đưa" vào mà toàn hàng pure, vir & innocent, gặp tớ thì tớ cũng "đẩy" huống gì cái thằng 36+ năm chưa đc nếm mùi đời, trong thời gian này rảnh rỗi chú ấy luyện công phải biết, skill cao là đúng rồi, còn lăn tăn gì

.
Thắc mắc hiện giờ là ko biết Ikfes có phải con trai Kufer, vì Kufer là con trai trưởng của một noble clan nổi tiếng về kiếm thuật và xét về thực lực lúc đó thì chỉ thua mình Asscheriit, sau này còn gởi gắm lại cho chú ấy ==> có cơ sở về ngoại hình, tài năng kiếm thuật lẫn gia cảnh (cha mang tiếng phản bội thì trở thành dân đen là điều tất yếu, sau đó có trở thành Slave Knight cho Glenn cũng chẳng lạ gì), có điều nếu xét về tuổi thì lại ko hợp lý.
Đoạn Barestar thì ko theo tưởng tượng, tưởng để sống vì dù gì ra như vậy là cũng thảm lắm rồi mà bản chất cũng ko quá tồi tệ, để nó sống như vậy sau này giết hết mấy thằng Hero rồi thì cho nhớ lại, hối cải ra làm chứng vụ "47" (not 69) ==> 3 đứa kia đc rửa oan ==> Asscheriit phục hồi danh dự, quay trở lại làm anh hùng ==> lure hết mấy bé từ chap 1 về ==> cắn lưỡi liếm từng đứa cho nó trẻ lâu như Ato ==> Happy Ending.