Multi Ubi nô's Villa - Thần điện sao trôi qua trang 2 rồi, bọn giáo dân ko biết kéo lên à!

Tên Kano đang test công lực hay sao mà buff game liên tục vậy peepo_bonk1
 
Dự bán đc 1/2 vahalla , thôi thì cũng xem như là thành công .
 
Tệ thì cũng ko tệ như con dragon age thô bỉ vừa rồi được. Bioware còn éo chết thì ubisuck chết thế nào dc :4cool_doubt:
 
Đại đế toàn bôi content vài trăm giờ 1 game, như con Division 2 tôi mua sale 90% có mấy chục k chơi vài trăm tiếng chưa hết nữa, đã thế Đại đế còn chiều fan vẽ thêm mấy quả pass các thứ thì một season phải vài chục h cày mới xong, ham hố săn sale sập sàn game củaĐại đế giờ 1 đống trong Library ko chơi hết mghqp4v-png
same sh!t múc 1 mớ để đó chưa đụng vô nữa
upload_2025-3-11_11-47-51.png
 

Attachments

  • upload_2025-3-11_11-47-51.png
    upload_2025-3-11_11-47-51.png
    373.2 KB · Đọc: 248
Mua để ủng hộ đại đế làm đẹp library chứ cần gì chơi game c6tab2v-png
 
View attachment 654318
AI éo gì 5 thằng vác hàng đánh nhau mà NPC vẫn ngồi giữa đám thế này :)))
Tác phẩm AC Shadows xoay quanh hiện thực cuộc sống, tạo nên tiếng cười sâu cay để phê phán hiện thực thối nát vô cảm của những thời cuộc xã hội đương thời, khai thác khía cạnh mục ruỗng, vô hồn của các tầng lớp phong kiến, vén lên một góc nhìn khác về thế giới, phô bày sự thật về hiện trạng Sống Chết Mặc Bay trong các giai cấp bấy giờ
 
View attachment 654318
AI éo gì 5 thằng vác hàng đánh nhau mà NPC vẫn ngồi giữa đám thế này :)))
Thực tế quá còn gì, chả phải ở VN chỗ người ta đánh nhau thì dân 2 bên kéo ra đứng hóng à, nhớ có đợt gì súng nổ ì đùng cũng kéo ra xem đông nghịt. VN hay Nhật gì cũng con rồng cháu tiên thôi. =.))
 
Thực tế quá còn gì, chả phải ở VN chỗ người ta đánh nhau thì dân 2 bên kéo ra đứng hóng à, nhớ có đợt gì súng nổ ì đùng cũng kéo ra xem đông nghịt. VN hay Nhật gì cũng con rồng cháu tiên thôi. =.))
fen cứ đùa, đánh đấm vớ vẩn thôi, vác hàng ra thì dân chạy bạt mạng :))) fen coi mấy clip bọn trẻ trâu vác hàng vào quán ăn đấm nhau chưa :))) chạy như chạy giặc :)))
 
fen nghiêm túc quá
Tui ubi nô mơi nhú chơi lại bản cũ trc
 
Thực ra đó là cao thủ đông xưởng mặc thường phục chờ người chơi sơ hở để cắn trộm đó peepo_fire
Mặt trời chói chang treo giữa đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt trải dài trên bãi đất trống, hun nóng từng thớ đất khô cằn. Xa xa, tiếng ve kêu ran như báo hiệu một cơn bão sắp đến, nhưng nơi này lại chẳng hề có lấy một gợn gió. Không khí nặng trĩu, ngột ngạt như thể có thứ gì vô hình đang đè ép lên mọi thứ.

Hắn ngồi đó, đơn độc giữa khoảng đất hoang, áo vạt dài bay nhẹ theo từng bước chân. Năm kẻ xung quanh siết chặt vũ khí, ánh mắt đầy cảnh giác. Không còn những lời thừa thãi, chỉ có sự im lặng của những kẻ đã quen với việc giết chóc.

Một chiếc lá khô vô tình rơi xuống, xoay tròn giữa không trung. Cùng khoảnh khắc đó, sát khí bùng lên.

— Giết!

Tiếng quát vang lên, kéo theo ánh đao rực sáng dưới nắng trưa. Bóng người xoay chuyển, cát bụi tung lên mù mịt. Trong chớp mắt, thân ảnh hắn như hòa vào làn gió, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những lưỡi đao đang vẽ ra từng vòng tàn nhẫn.

Rồi mọi thứ lắng xuống.

Cát bụi rơi.

Năm kẻ kia đứng sững, không một ai kịp rút lui. Chỉ có cơn gió muộn màng lướt qua, cuốn theo vệt máu vừa rơi xuống nền đất bỏng rát.

upload_2025-3-11_13-0-49-png.654318
 
Mặt trời chói chang treo giữa đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt trải dài trên bãi đất trống, hun nóng từng thớ đất khô cằn. Xa xa, tiếng ve kêu ran như báo hiệu một cơn bão sắp đến, nhưng nơi này lại chẳng hề có lấy một gợn gió. Không khí nặng trĩu, ngột ngạt như thể có thứ gì vô hình đang đè ép lên mọi thứ.

Hắn ngồi đó, đơn độc giữa khoảng đất hoang, áo vạt dài bay nhẹ theo từng bước chân. Năm kẻ xung quanh siết chặt vũ khí, ánh mắt đầy cảnh giác. Không còn những lời thừa thãi, chỉ có sự im lặng của những kẻ đã quen với việc giết chóc.

Một chiếc lá khô vô tình rơi xuống, xoay tròn giữa không trung. Cùng khoảnh khắc đó, sát khí bùng lên.

— Giết!

Tiếng quát vang lên, kéo theo ánh đao rực sáng dưới nắng trưa. Bóng người xoay chuyển, cát bụi tung lên mù mịt. Trong chớp mắt, thân ảnh hắn như hòa vào làn gió, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những lưỡi đao đang vẽ ra từng vòng tàn nhẫn.

Rồi mọi thứ lắng xuống.

Cát bụi rơi.

Năm kẻ kia đứng sững, không một ai kịp rút lui. Chỉ có cơn gió muộn màng lướt qua, cuốn theo vệt máu vừa rơi xuống nền đất bỏng rát.

upload_2025-3-11_13-0-49-png.654318
Tàn ác, giết cả ông già worry-11
 
Này thì wibu tailong khóc thuê peepo_kek

IMG_0225.jpeg IMG_0226.jpeg
 

Attachments

  • IMG_0225.jpeg
    IMG_0225.jpeg
    994.6 KB · Đọc: 172
  • IMG_0226.jpeg
    IMG_0226.jpeg
    551.5 KB · Đọc: 171
bọn nhật chúa tẩy chay mõm luôn, mấy nhóm KPOP cũng dính phốt vì hát cái bài hát đồng giao liên quan tới cái đảo Takeshima, bọn nhật lên bài tẩy chay các kiểu còn gớm hơn con ACS này, xong rồi đâu lại vào đấy mấy nhóm KPOP vẫn qua nhật hốt bạc bth chả vấn đề gì luôn, nói chung Chị na tẩy chay mới sợ chứ Nhật lùn thì tẩy chay mõm thôi frn0xvy-png
 
Á à, dám chê game của đại đế
 
Mọi người thích preorder bản DE nhỉ. Thêm bộ giáp, thú cưỡi, decor với 5 mastery points. Cá nhân mình thích cưỡi ngựa bình thường đi khám phá hơn, bộ giáp thấy cũng không hợp với Naoe, decor hideout thì nhìn ổn. Đặc biệt + thêm 5 mastery points với mình lại là điểm trừ vì mình dạng hơi hardcore thích grind kiếm exp hơn. Tổng kết lại thấy không đáng bỏ thêm 300k chkkwho-png
 
Á à, dám chê game của đại đế
1 bài chê quen thuộc như bọn AC RPG trilogy đã từng đc nhận, nào là lạm dụng cơ chế RPG làm giảm sức nặng của Stealth các kiểu thôi, mà nói thật người nào đã chơi quen cả 3 con RPG thì những cơ chế này chả có gì khó khăn cả, chứ nói thật bây giờ mà quay lại cái thời one hit one kill với spam 1 nút để combat thì thôi chắc chắn tôi éo chơi nổi rồi đó mghqp4v-png
 
Có chơi ko hay lại cóp clip trên youtube về rồi chém ra, gì chứ chê ACS đang là xu hướng, cứ vài ngày lại thấy 1 kênh vn lên bài peepo_eatingramen-png.506512/
 
Back
Top