- 3/12/10
- 540
- 271
Chả là thế này, trong gia đình mình có thằng em, thằng này bố láo + vs được nuôi chiều từ nhỏ, nên giờ đi đâu cũng chửi, chọc rồi lúc bị người ta đánh thì méc. Mình nói với nó vs gia đình là kêu nó câm cái họng lại đi, rồi có ngày bị mấy thằng ngoài đường hốt thì đừng có trách sao xui. Mà mình chả hiểu cái gia đình này có hiểu thế nào là đạo lý không, nó thì cứ chửi, cứ chọc mình, đã nói trước là mình nóng máu lên rồi thì đừng có trách, thế mà vẫn éo nghe, cứ nói là côn đồ hồ đồ này nọ. Rồi lúc xử thì xử có mình mình, còn thằng l` đó thì ở ngoài cười. Mình đi học võ cũng nói này nọ, sợ mình mang võ về đánh gia đình, mình nghĩ cái này có tật giựt mình nên mới sợ mấy cái vô duyên như vậy. Còn về chuyện học vấn, thì mình từ trước đến giờ vẫn học sinh giỏi đều đều, nhưng hình như cái gia đình đó chả quan tâm gì hết. Trong khi cái thằng em mình nó thi lại, học ngu, lười, mà suốt ngày cứ cho nó chơi, không chịu cho nó học. Có vài lần mình dạy, nhưng dạy một chút thì nó ngồi chửi, khóc, sau đó cái dòng họ đó xuống lại chửi réo này nọ. Giờ nó đang thi lại lớp 3 đây mà suốt ngày cứ ngồi chơi, vãi thật.
......................................
. Hay là bạn gọi bạn bè hôm nào bịt mặt đánh nó cho nó biết sợ là gì đi. Thứ con nít ranh....


.