Clonebb
Mr & Ms Pac-Man
- 16/8/10
- 153
- 54
- Banned
- #1
chả là vừa mới xin rát cả cổ mẹ mới mua cho mình cái máy tính cầm tay (ES 570 ~ 300k). Mới có chưa đc 5 ngày mà đến lớp đã mất. Mà mình để bên ngoài mất nó còn nói đc là do sơ ý, đây mình để trong cặp, ra chơi xong lúc vào thấy cặp khóa lại đàng hoàng.
Đến chiều cần mt lấy ra thì mới biết là mất. Vừa ức chế vừa tiếc lại vừa sợ về bị mẹ chửi.
Giờ chả biết làm sao nữa, sắp thi rồi mà kô có kô đc. Mượn thì cũng chỉ độ 1 2 hôm chứ cnos cũng cần như mình. Vả lại năm cuối cấp nên thi thử với kiểm tra liên tọi, kô có mt là mất 50% cơ hội rồi. Nói với mẹ thì kiểu gì cũng bị chửi + mua máy tính rẻ tiền (khó tính+ sai số nhiều)
Đến chiều cần mt lấy ra thì mới biết là mất. Vừa ức chế vừa tiếc lại vừa sợ về bị mẹ chửi.
Giờ chả biết làm sao nữa, sắp thi rồi mà kô có kô đc. Mượn thì cũng chỉ độ 1 2 hôm chứ cnos cũng cần như mình. Vả lại năm cuối cấp nên thi thử với kiểm tra liên tọi, kô có mt là mất 50% cơ hội rồi. Nói với mẹ thì kiểu gì cũng bị chửi + mua máy tính rẻ tiền (khó tính+ sai số nhiều)




.
