UEFA Champion League 2013-2014. Hội nghị thượng đỉnh G-53

Công bằng mà nói thì EPL nó khăc nghiệt hơn các giải khác. Thế nện những cầu thủ mỏng cơm và từ giải khác về đá thì mùa đầu thọt là chuyện bình thường.Đẳng cấp vẫn còn, quan trọng là cần bao nhiêu lâu để thích nghi thôi.
 
ở PL, Ozil ghi 4 bàn và kiến tạo 8 lần. Quá ít. Nếu chỉ tính lượt đi thì tổng cộng có khoảng 12/19 trận là có "đóng góp", ko nổi 1 bàn/kiến tạo 1 trận.

Đầu mùa nhờ có cháu Rambo hóa chao ghi bàn lia lịa 1 bàn/1 trận suốt hình như là 14 trận liên tục, ko thì Arse cũng ở vị trí MU là cùng. Fan Arse có còn ai nhớ Rambo ko? :-"

Giờ Ramsey xuống thì có Carzola. Ozil thì bức quá ~ 4-5 trận tỏa sáng là hết. Quá ít so với 42tr bảng :-"

Nhìn qua Eto'o chuyển nhượng free còn được 2 trận ăn dâm và 1 trận hãm hiếp MU là ăn đứt Ozil rồi :-"

Ramsey xuống :5cool_ops:?

Lý lẽ của ông đúng, Arsenal năm nay mạnh hơn k0 chỉ nhờ Ozil, theo tôi Flamini mới là hợp đồng mới thành công nhất, cùng với sự tiến bộ vượt bậc của Ramsey, Ox (k0 nhanh bằng nhưng Ox thông minh và khéo hơn Cọt nhiều) và nhờ các nhân tố còn lại của hàng TV (Wilshere, Santi, Rosicky ...) luân phiên tỏa sáng. Tuy nhiên Ozil có tác động lớn đến tinh thần và lối chơi của Arsenal, cái này rất dễ nhận thấy.
 
^
^
Vấn đề là mấy tình huống ông kể thuộc diện kiểu chớp thời cơ còn chấp nhận được chứ dồn ngta ra bã mà cơ hội chỉ ở tầm đấy thì chưa đạt. Các cơ hội đến chưa có thể gọi là dồn dập mà ngắt ngừng, ngắt ngừng. Cái khúc từ lúc Kroos sút vào tới tận phút 85 buồn ngủ thấy bà luôn, chuyền đi chuyền lại k dám chọc (được đúng pha Robben thoát xuống gọi là dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm).

Có thể chiến thuật của Pep đưa ra là tiki-taka ở xa vòng cấm vòng vèo chán chê rồi bất thình lình chọc. Nhưng mà như thế cũng hơi kỳ quặc, đá với đội kiểu Chel chơi như thế thì hợp lý chứ đá với hàng thủ cùi của Arsenal thì cứ bắn phá liên tùng tục là tennis cmnr (cho nên tôi mới đăt ra nghi vấn là hay là muốn bắn liên tục nhưng mà không được).

Mà nếu tình số cú sút trúng mục tiêu thì same same đấy Ars 4 - Bayerm 5.

Thề luôn là hôm nay coi k có pha nào thót tim. Kể cả 2 pha ghi bàn (vì nó nhanh quá). Arsenal cũng là đội hay dồn đội khác nên tôi xem tôi biết, Arsenal mà dồn thằng nào thì đưa bóng vào vòng cấm rồi dứt điểm rất nhiều, thậm chí là đập nhả ầm ầm trong vòng cấm. Ozil/ Cazorla/Rosicky cầm bóng đứng ở sát vạch 16m50 thoải mái ngắm nghía là chuyện bình thường. Barca cũng thế.

3k ngày xưa dồn ác hơn nhiều, tình huống đối mặt phải nói là rất nhiều. Thậm chí đập nhả trong vòng 16m5 như cơm bữa.
Cơ hội kiểu chộp giật chứ cơ hội kiểu gì giờ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, Ars có phải Sunderland đâu mà chọc được liên tục, có phải Norwich đâu mà để bắn phá liên hoàn, nhất là khi từ đầu trận đã chủ trương phòng thủ nữa. :v

Bác nói theo cái kiểu dìm Ars xuống rồi tung BM lên. Xong chê nó là chưa đạt tới mức perfect như bác mong muốn thì nói sao lại bác nữa 8-}
Bác nên nhớ là :
1. BM đang đá ở đâu? Bác hoàn toàn bỏ qua, xem nhẹ, ko nhắc tới độ khắc nghiệt của sân này.
2. BM đá với ai? Bác cố tình dìm đội bóng mình xuống, làm như đội bác yếu lắm, thực chất thằng tiền vệ nào của Ars cũng tiềm tàng nguy hiểm.
3. Mục tiêu ở sân khách của BM là bao nhiêu bàn. Cái này chỉ có Pep và các cầu thủ biết. Nhưng như bác nói thì mục tiêu của tụi nó chắc là mong cleansheet hơn là ghi nhiều bàn. Bởi vì đội hình của nó thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng. Và nó biết nó còn 90 phút ở sân nhà nữa.
 
à thôi tùng và +5 đừng cãi nữa,mình chốt cho
nhìn nó cầm bóng nhiều nên cảm thấy hơi phiêu nhưng trước khi bị đuổi thì arsenal đều bịt hết hướng sút khó,có thể nhìn nó vậy nhưng sau khi sút ra thì thủ môn có tầm nhìn và phán đoán để bay dc
điều này y chang trận bayern hành xác chelsea ck c1,cũng sút 2 mấy trái nhưng các bác nhìn cech đỡ được hết,thật ra cũng nhờ hàng thủ chắn hết mấy góc khó đi:)
trước giờ coi mà ép tim nhất là trận barca 1-0 inter đó,trận đó thì đúng chất là chú julio lên đồng,barca năm đó đang thăng hoa,lại dc lợi khi motta bị đuổi,coi nhiều trái julio bay ko thể tưởng tượng nổi =))

còn về tranh cãi ozil,chốt kèo là "anh không phải cầu thủ lớn" thôi chứ chẳng ai chê trách hay chửi rủa đâu :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Biết ngay là Ozil về tập thể Arsenal trình sẽ đi xuống mà. Hồi đá ở Real luôn là cầu thủ hay số 2 sau Ronaldo. Đá ở tuyển Oezil cũng rất khác vì vệ tinh quá khủng, đá pen suốt cho Đức mà có miss phát nào đâu, quả pen hắn tạo ra hắn miss thì cũng không nên quá trách móc như vậy. Đến Kaka, Ronaldo còn sút pen hụt với Neuer, Neu bắt pen thì 10 quả có 4 quả vào, hiệu suất quá hãi hùng.
 
ozil canh hướng thì chuẩn rồi mà đá nhẹ quá,dkm,đứng đà dài 1 khoảng xa mà mấy nhịp cuối tự nhiên đi đi đá éo có lực

pen chắc cú cứ táng mạnh hết lực vào giữa 90% vào,coi trước giờ thủ môn toàn bay góc chứ chả bao giờ đứng im
 
Nói thì dễ lắm bác ạ, táng hết lực banh lên giời thì lại được lên troll bóng đá như thánh Ramos.
 
vấn đề ở Ars cũng ko phải ở ozil mà ở hàng tiền đạo cùi quá trong khi cả hệ thống tiền vệ ko đủ khả năng gây sức ép và ghi bàn từ ngoài vòng cấm, chứ mình ozil thì có làm đc gì.
 
Nói thì dễ lắm bác ạ, táng hết lực banh lên giời thì lại được lên troll bóng đá như thánh Ramos.

thì bởi thế mới chửi wenger cho thằng yếu tâm lý đá pen đá =))
 
ozil canh hướng thì chuẩn rồi mà đá nhẹ quá,dkm,đứng đà dài 1 khoảng xa mà mấy nhịp cuối tự nhiên đi đi đá éo có lực

pen chắc cú cứ táng mạnh hết lực vào giữa 90% vào,coi trước giờ thủ môn toàn bay góc chứ chả bao giờ đứng im

Phải đứng như cầu thủ mới biết được :)) Tâm lý đứng đối diện là mấy thằng thủ môn toàn 1m8, 1m9 thậm chí hơn 2m chắn hết cái mặt khung thành, phản xạ cực kì nhạy, chưa kể từng coi, nghe, đối đầu trực tiếp với đám đẳng cấp như Buffon, Cassilas, Cech, ... chả mấy thằng dám sút thẳng vào giữa đâu. Mà có sút thẳng vào giữa thì mấy lão kinh nghiệm già dặn kia cũng không như Joe Hart nhảy lung tung rồi ăn quả như Panenka của Pirlo đâu :)) Coi lại nhiều trận Buffon, Cassilas, Cech,... bắt pen cực kì an tâm, tạo cảm giác mà để mấy đội có mấy lão này kéo đến pen là gần như thắng chắc.
Neuer mình đánh giá không hay thậm chí dưới Joe Hart. Chỉ là tập thể Bayern mạnh nên ít khi bị thủng lưới. Thủ môn trẻ giờ mình quan tâm nhất là Mignolet của Liv, có chút gì đó rất giống Cech, phản xạ tuyệt vời.
 
ozil đá hợp cạ với ramsey phết mà anh ram ngỏm lâu quá . ram chịu chạy chỗ , chuyền và đột phá tót , sút cũng tốt nữa . từ đợt rambo chấn thuơng nhìn Arsenal đá bớt hay hơn đầu mùa hẳn . Giroud càng ngày càng phế đần . Mong mùa sau Wenger đã mua đạn thì phải mua súng ngon chứ đạn ngon mà súng lởm bắn toàn tịt . Tội anh ozil toàn bị chỉ trích :'(. Mong hè này anh cùng Đức đạt World Cup cho thiên hạ đỡ chửi anh :2cool_sexy_girl:
 
neuer số 1 tg ròi ,có chăng điểm yếu là lâu lâu buồn quá feed mấy đội nhỏ =)) vào trận cầu lớn cầu thủ đội bạn thấy nó đứng trong gôn là khóc ròi :8cool_tire:
ozil ta cũng thấy đang đi xuống :5cool_ops: mấy trận đầu ở epl đá rõ ngon ,kiểu như nổi bật,nhìn vào biết thằng nào là ozil.H` như bị đồng hóa ròi ,nhìn ko biết nữa :))
 
ozil canh hướng thì chuẩn rồi mà đá nhẹ quá,dkm,đứng đà dài 1 khoảng xa mà mấy nhịp cuối tự nhiên đi đi đá éo có lực

pen chắc cú cứ táng mạnh hết lực vào giữa 90% vào,coi trước giờ thủ môn toàn bay góc chứ chả bao giờ đứng im

Ko phải ai cũng làm được quả này
Nhất là trong trường hợp thủ môn nó cũng đang đứng ở giữa, dám ko ? :))

- - - Updated - - -

Phải đứng như cầu thủ mới biết được :)) Tâm lý đứng đối diện là mấy thằng thủ môn toàn 1m8, 1m9 thậm chí hơn 2m chắn hết cái mặt khung thành, phản xạ cực kì nhạy, chưa kể từng coi, nghe, đối đầu trực tiếp với đám đẳng cấp như Buffon, Cassilas, Cech, ... chả mấy thằng dám sút thẳng vào giữa đâu. Mà có sút thẳng vào giữa thì mấy lão kinh nghiệm già dặn kia cũng không như Joe Hart nhảy lung tung rồi ăn quả như Panenka của Pirlo đâu :)) Coi lại nhiều trận Buffon, Cassilas, Cech,... bắt pen cực kì an tâm, tạo cảm giác mà để mấy đội có mấy lão này kéo đến pen là gần như thắng chắc.
Neuer mình đánh giá không hay thậm chí dưới Joe Hart. Chỉ là tập thể Bayern mạnh nên ít khi bị thủng lưới. Thủ môn trẻ giờ mình quan tâm nhất là Mignolet của Liv, có chút gì đó rất giống Cech, phản xạ tuyệt vời.
Joe Hart ko ổn định, chỉ nhanh trong những pha phản xạ chứ làm sao mà bằng thằng Neuer được =.=
Nhìn thằng Neuer bắt chán vd luôn.
Cech thì dạo này ra vào hơi tệ, hy vọng cháu Coutouis thôi, hôm qua nó làm AC nản luôn mà :))
 
Ko phải ai cũng làm được quả này
Nhất là trong trường hợp thủ môn nó cũng đang đứng ở giữa, dám ko ? :))

tui thấy lampard,gerard,totti thẳng giò vào giữa hoài,đá hết mu luôn,banh lên nóc lưới =))
ozil đá giữa là chuẩn rồi,lực giò yếu quá =))
 
đúng là phải nhắm mắt chạy tới bem hết cây như luiz,cole trong trận ck c1 2 mùa trước
ronaldo ,kaka 2 anh đá sệt vào 2 bên khung thành (gần sát cột dọc luôn :))) mà nó vẫn xô ra dc
 
Lampard cũng ít khi đá thẳng lắm, thường toàn đá góc nhưng như lời Lampard nói... đá pen lừa nhau là chính thôi.
Thủ môn giờ tương lai 2 chú Neuer và Coutouis dễ là đối thủ cạnh tranh sau lứa Buffon, Casilas và Cech lắm.
 
2014 mà box này vẫn còn dạng thiểu năng , anti Barca mọi trường hợp nhỉ, Bayer đá mà cũng vác tiki taka ra chửi với móc ... :5cool_still_dreamin

Hôm qua Arsenal thua là chuẩn rồi, với dàn cầu thủ chất lượng kém hơn, muốn cản lối đá tấn công ban bật , chọc khe , cộng thêm những cầu thủ nhanh như Robben , chỉ có 1 cách là chặt chém và phạm lỗi, mà phạm lỗi thì trả giá

Nhiều ông nói đúng đấy, đá bóng mà tiền đạo đá như hạch , ,ức chế vãi lều ra, nhiều khi đồng đội muốn đấm vào mặt thằng tiền đạo

Hồi xưa đá giải trường, năm nao cũng tạch ở bán kết vì không có thằng tiền đạo tốt, ép ra bã mà cứ đưa bóng cho thằng tiền đạo, là nó bặm môi bặm lợi sút năm mông , có quả lừa qua thủ môn, chuyền ngang , mà nó co cẳng lên sút cho mạnh, để bóng bật cẳng chân xoáy ra ngoài... nói thì nó kêu giỏi lên mà đá... đá bóng mà 3-4 năm đá , mỗi năm 2 giải , mà thằng ML đó ghi được có 2 bàn @@ ...
nghĩ cuộc đời đá bóng nghiệp đư của mình cũng fu~ , đá giải từ nhỏ đến lớn , có đúng lớp 3 đích thân đá tiền đạo còn được cái chức vô địch, còn toàn tạch bán kết, có năm vào chung kết gặp đội yếu hẳn ,thì đội 3-4 thằng đi đánh xóc đĩa , éo thèm đá ...vì chúng nó đang gom sòng.. đúng nhọ >.<

@@ Cái giải vô địch WC dành cho sân đá phủi năm nay , VN Thái Sơn Nam hay Bắc đại diện nhỉ
 
4 thằng chủ nhà ko ghi nôi 1 bàn là sao ta
 
Cơ hội kiểu chộp giật chứ cơ hội kiểu gì giờ? Đã nói bao nhiêu lần rồi, Ars có phải Sunderland đâu mà chọc được liên tục, có phải Norwich đâu mà để bắn phá liên hoàn, nhất là khi từ đầu trận đã chủ trương phòng thủ nữa. :v

Bác nói theo cái kiểu dìm Ars xuống rồi tung BM lên. Xong chê nó là chưa đạt tới mức perfect như bác mong muốn thì nói sao lại bác nữa 8-}
Bác nên nhớ là :
1. BM đang đá ở đâu? Bác hoàn toàn bỏ qua, xem nhẹ, ko nhắc tới độ khắc nghiệt của sân này.
2. BM đá với ai? Bác cố tình dìm đội bóng mình xuống, làm như đội bác yếu lắm, thực chất thằng tiền vệ nào của Ars cũng tiềm tàng nguy hiểm.
3. Mục tiêu ở sân khách của BM là bao nhiêu bàn. Cái này chỉ có Pep và các cầu thủ biết. Nhưng như bác nói thì mục tiêu của tụi nó chắc là mong cleansheet hơn là ghi nhiều bàn. Bởi vì đội hình của nó thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng. Và nó biết nó còn 90 phút ở sân nhà nữa.

Tui thề với ông là nếu chơi phòng thủ thì Sunderland với Norwich nguy hiểm và khó phá hơn Arsenal nhiều :V.

Arsenal hôm qua nói thẳng luôn là Bayerm có nhả cho cầm bóng cũng không ghi được bàn đâu vì ở trong là...Sanogo, không phải anh ấy k biết sút mà là chuyền bóng cho cu này hoặc có ý định chuyền là 60-70% sẽ mất bóng. Sanogo ở trong nên Chambo, Ozil, Wilshere phải tự thân xâm nhập được vào mới ghi được bàn, muốn phản công mà trạm nhận bóng ở trên cùi như Sanogo thì quá khó. Để ý sẽ thấy Ozil toàn phải một mình solo với 2-3 thằng ở cánh trái mà quyết k chuyền cho Sanogo.

Cho nên mấy đội như Sunderland với Norwich nó nguy hiểm hơn là phải vì nó vừa phòng ngự ngon hơn lại vừa chơi được bài chuyền dài để phản công.

- - - Updated - - -

Phải đứng như cầu thủ mới biết được :)) Tâm lý đứng đối diện là mấy thằng thủ môn toàn 1m8, 1m9 thậm chí hơn 2m chắn hết cái mặt khung thành, phản xạ cực kì nhạy, chưa kể từng coi, nghe, đối đầu trực tiếp với đám đẳng cấp như Buffon, Cassilas, Cech, ... chả mấy thằng dám sút thẳng vào giữa đâu. Mà có sút thẳng vào giữa thì mấy lão kinh nghiệm già dặn kia cũng không như Joe Hart nhảy lung tung rồi ăn quả như Panenka của Pirlo đâu :)) Coi lại nhiều trận Buffon, Cassilas, Cech,... bắt pen cực kì an tâm, tạo cảm giác mà để mấy đội có mấy lão này kéo đến pen là gần như thắng chắc.
Neuer mình đánh giá không hay thậm chí dưới Joe Hart. Chỉ là tập thể Bayern mạnh nên ít khi bị thủng lưới. Thủ môn trẻ giờ mình quan tâm nhất là Mignolet của Liv, có chút gì đó rất giống Cech, phản xạ tuyệt vời.

Thôi, thôi. Hart suy cho cùng cũng chỉ là thủ môn của Anh. thủ môn Anh dù tốt thế nào cũng có cái gì đấy rất cùi và thường phát giác vào thời điểm quan trọng:6cool_sure:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top