Khổ thân chú Ozil,cứ đá dở tí là bị chửi lên chửi xuống. Vai trò của Ozil giống như con buff trong party,có phải tanker với Wiz đâu mà cứ đòi phải đá bùm bụp như Messi hay Cr7...
Ở Real đội hình tiền đạo sắc,kiến tạo cơ hội là dễ đá,tiền vệ cũng tốt,cầm bóng kiểm soát thế trận thì mới sáng tạo được. Đây đá với Bayer,thua toàn diện về đội hình,lại cộng thêm bố Pep là chuyên gia chỉ đạo cầm bóng giữ nhịp trận đấu,có phải cứ muốn lao lên là lao lên được ngay éo đâu,chưa kịp sung thì đã bị nó dìm cho xịt rồi....
Đá với Pep thì chỉ có đá kiêu phòng thủ triệt để,chờ cơ hội tung đường chuyền phản công sắc lẹm,chứ đòi cầm bóng bo rồi dồn ép nó trên sân nhà thì làm thế bím nào được. Barca với Real còn chưa chắc đã chơi lại nó ở khoản này thì Asernal ko làm được là chuyện bình thường...
Cũng giống như Xavi thời kì đỉnh cao nhất,đội mà ko kiểm soát được thế trận,ko cầm được nhịp,tiền đạo mà hôm đấy dở chạy chỗ ngu với dứt điểm shit thì cũng xịt.
Ozil hay Xavi đâu phải mẫu tiền vệ công xông xáo đảm nhiệm cả trách nhiệm ghi bàn kiểu như Kaka đâu. Giờ cả thế trận bị thằng kia nó kiểm soát rồi buff mãi tanker với Wiz nó ko làm gì được thì cũng chịu chứ ko lẽ lao vào phang boss