UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

Béo Bellerin tự dưng được lên tuyển o|:-)
 
bay luôn cúp ko phải do terry nhé mà do anelka
Terry vào là ăn cúp mà trượt nên mới gọi là trượt bay cúp, quả Anelka vào thì vẫn còn đá tiếp sao fail bằng Terry
 
Terry vào là ăn cúp mà trượt nên mới gọi là trượt bay cúp, quả Anelka vào thì vẫn còn đá tiếp sao fail bằng Terry
thì trượt xong có bay luôn đâu vì vẫn còn đá tiếp mà
 
kì 2008 cũng đéo tin luôn
hlv set-up penalty đẹp vcl,đội trưởng chốt kèo,ấy mà lại ..... =))
 
thì trượt xong có bay luôn đâu vì vẫn còn đá tiếp mà
Cúp cách 1 bàn là xong mà miss thì phải tự hiểu chứ ...
 
Xét về độ tiếc nuối thì quả của Terry năm đó tiếc nuối hơn nhiều, nhưng xét vềlỗi thì cháu Karius hơn nhiều.

Năm 2008, cả game Terry thi đấu tốt, tới quả pen thì nó thiên về kiểu định luật Murphy, "nếu trong trận đấu có đá pen và quả pen đó cầu thủ sẽ trượt chân thì đó sẽ là quả pen quan trọng nhất."

Năm 2018, Karius phá game bằng quả ném bóng không thể nghiệp dư hơn dẫn tới mất tinh thần thảm hại.

Tất nhiên trong cả 2 tình huống cầu thủ đều có thể làm tốt hơn, nhưng về tính chủ động để kiểm soát rủi ro thì Karius có thế chủ động hơn rất nhiều
 
Ramos chắc đệ ruột Cannavaro. Lão này cũng tiểu xảo đầy mình, cơ mà ta thấy kín hơn nhiều.

Trận CK 2006, có đòn kéo tay luôn nhé.

 

trông cũng tội =((
ko biết sự nghiệp chú này có tiêu tong ko, sn93 thì tuổi nghề cũng ko phải cao, mà gặp cú phốt đáng nhớ mẹ nó trong lịch sử bóng đá châu Âu =,=
Tội thì cũng kệ thôi, nói thật chả thấy thương lắm. Có tiêu tan sự nghiệp thì cũng vẫn sống khoẻ mà.
Mấy thằng cầu thủ ở tầm cỡ này lương 1 tháng nó bằng cả đời khối người đi làm. Được trả ngần ấy tiền ko phải để trình diễn những màn như thế ở sân chơi này.

Mà thực ra clip ông baz post ở trên là từ hồi nó mới về Liv, bắt ngu quá nên Klopp lại cho Mignolet bắt chính, xong Mig cũng ko đạt yêu cầu lại trả về thằng này.
Nửa sau mùa này nó bắt cũng lên tay và ổn định rồi, ko mắc lỗi nào, thủng lưới ít hơn (mà ta nghĩ chủ yếu do Văn Đại nó gánh cho).
Mấy chú fan Liv bên UK còn bảo ko cần mua GK mới nữa. Giờ thì chắc bán gấp =))
 
Tội thì cũng kệ thôi, nói thật chả thấy thương lắm. Có tiêu tan sự nghiệp thì cũng vẫn sống khoẻ mà.
Mấy thằng cầu thủ ở tầm cỡ này lương 1 tháng nó bằng cả đời khối người đi làm. Được trả ngần ấy tiền ko phải để trình diễn những màn như thế ở sân chơi này.

Mà thực ra clip ông baz post ở trên là từ hồi nó mới về Liv, bắt ngu quá nên Klopp lại cho Mignolet bắt chính, xong Mig cũng ko đạt yêu cầu lại trả về thằng này.
Nửa sau mùa này nó bắt cũng lên tay và ổn định rồi, ko mắc lỗi nào, thủng lưới ít hơn (mà ta nghĩ chủ yếu do Văn Đại nó gánh cho).
Mấy chú fan Liv bên UK còn bảo ko cần mua GK mới nữa. Giờ thì chắc bán gấp =))

chính ra cho đến giờ Reina vẫn là GK hay nhất và ổn định nhất của Liverpool trong khoảng 15 năm trở lại đây nhỉ :)) mặc dù thời của anh bị lép vế trước Cech, van Der Sar
 
chính ra cho đến giờ Reina vẫn là GK hay nhất và ổn định nhất của Liverpool trong khoảng 15 năm trở lại đây nhỉ :)) mặc dù thời của anh bị lép vế trước Cech, van Der Sar
Đâu phải, là Dudek nhé. Từng 1 thời gian dài là anh nuôi của cả đội Real :))

PS: anh cũng đã có 1 CL rồi nhóe :))
lvkvlrhbbhn01.jpg
 
Lỗi cháu này sao bằng Terry trượt phát bay luôn cúp
Bớt ảo dùm, đá pen thì may rủi có toạch là điều bt, chứ thủ môn ném bóng vào chân tiền đạo ở Ck C1 thì vài chục năm có 1
 
Dudek thời ở Liv cũng hay làm trò khỉ giống anh Bạc Thê ở Mù u :))
 
Ramos chắc đệ ruột Cannavaro. Lão này cũng tiểu xảo đầy mình, cơ mà ta thấy kín hơn nhiều.

Trận CK 2006, có đòn kéo tay luôn nhé.

Vấn đề cha này thấp bé nhẹ cân nên có kéo zidane cũng k xi nhê
Có khi mấy bài này Ramos dc chuyền thật vì cha này cũng có thời gian đá Real
 
Ramos từng xài chiêu này 1 lần rồi mà, tiện tay làm lại thôi.
 
Chiu đó ramos từng dùng vật alves nhưng ăn thẻ vàng
 
Back
Top