Có 1 điều chắc chắn chắn là thể lực, sức trâu và duy trì phong độ ở thời này tốt hơn nhiều. Cầu thủ được chăm sóc tốt hơn do khoa học công nghệ y tế, thể chất tốt hơn do đào tạo bài bản từ bé, duy trì phong độ tốt hơn do chế độ ăn uống sinh hoạt tốt hơn, khoa học hơn. Ngay cả chấn thương nặng ngày xưa bó tay thì giờ vẫn chữa ngon.
Còn so sánh giữa các thời thì tốt nhất ko nên, vì nó ko kiểm chứng được. 1 phần do cả luật cũng thay đổi theo thời gian nữa. Với lại so sánh nhiều là các tiền bối lại bô bô cái mồm lên hậu bối cũng khó nói.
Chứ ví dụ như Pele giờ cho đá chắc đéo đã chạy nổi ghi bàn mà đòi vua bóng đá, Maradona dễ gì đi bóng kiểu 3 4 5 thằng do hậu vệ nó tổ chức bọc lót tốt hơn nhiều và phán đoán cũng tốt hơn. Ở chiều ngược lại. Chả cần Cr7 hay Messi mà cỡ Ibra giờ cho nó về đá năm 197x 198x chắc nó đè dập phổi hậu vệ chứ đừng nói.
Nên nhiều khi chê các bậc bô lão ngày xưa lại sinh ra cuộc tranh cãi ko thể kiểm chứng dài bất tận. Có so sánh thì hợp lí nhất là so sánh trong khoảng 1 thập kỉ đổ lại giữa các cầu thủ với nhau thôi. Và ở các vị trí như tiền đạo cắm, số 10, cánh, trung tâm, hậu vệ, Tm là so sánh được.
Ví dụ thập kỉ 199x tiền đạo chắc hay nhất là Rô béo rồi, ko ai hơn nổi. 2k thì Rô vẩu. Từ 2010 đổ đi thì Messi hoặc Rô điệu tùy từng quan điểm. Vậy thôi