UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

Nói thật trận CK Real nắm phần thắng quá cao. Vô địch 3/4 mùa trước. trong khi đó Liverpool lại chẳng có nhiều kinh nghiệm đá Châu Âu, còn Klopp thì đá cúp toàn thua CK.

Tuy nhiên trong những trận đấu CK có cửa trên cửa dưới rõ ràng thế này thì lại hay có lắm bất ngờ. Kiểu như Chelsea muà 2011/12 với Liverpool mùa 2004/5.

Hi vọng không định đoạt bằng penalty thôi. Mà nếu pen thì nhiều khi Liverpool sẽ thay Mignolet vô bởi Mignolet bắt pen khá trùm
 
Trọng tài nó thưởng bù lại 1 quả cuối trận rồi đó. Quả pen nhảm nhất vì tay Klavan nó đã sát người rồi.

Nói chung trận này Liverpool chơi dưới sức rõ ràng, chắc một phần giữ sức, tránh chấn thương với tránh thẻ. Roma chơi cũng tối. Dứt điểm dở, hên nhiều hơn (1 quả phản lưới, quả thứ hai Karius đẩy bóng cho chân, quả thứ 3 thì khỏi đỡ thật, còn quả thứ 4 đáng lẽ ra chẳng phải pen)
Vào chung kết rồi nó xoá hết thẻ mà
 
ông hover thử kiếm ai xứng đáng hơn coi sao
vote mấy giải to thì mấy nhà báo này nọ vote
ai có highlight nhiều,bàn thắng nhiều thì họ vote thôi
chứ ông kiểu tư duy cổ điển như xưa thằng hay là thằng 1 tay che trời,giữ phong độ suốt giải kiểu ronaldo,maradona,baresi,cannavaro thời buổi này không săn ra dc đâu!
Phong độ ổn định thì đám ronaldo,maradona,baresi,cannavaro vái Rô công nhân nghành với Si cả nón mới đúng.

Nhìn cái thời lượng trên đỉnh cao phong độ của 2 thằng là đủ biết chúng nó mạnh nhất cái gì. hai thằng đều đã qua bên kia sườn dốc rồi nên bây giờ (chắc chắn k thể tránh khỏi) chuệch choạc đôi chút k còn như xưa (như cầu thủ khác thì tã rồi đó), mà các ông như mất trí nhớ ấy, nhìn lại 2 thằng lúc đỉnh cao nhất đi xem có bao giờ mất phong độ k hay bay liên tùng tục, phần phật.
 
Ai vô địch cũng được. Mong Klopp vô địch vì rất khoái tính cách lạc quan của ông này :)
 
Ai vô địch cũng được. Mong Klopp vô địch vì rất khoái tính cách lạc quan của ông này :)
Dê an vô địch chắc rồi chứ gì nũa mà ai vô địch cũng được \m/
 
Lốp đã thua 5 trận CK liên tiếp
Hãy buff cho Lốp \m/
 
Tài trận này ngu như bò

Hôm qua coi 2 thằng bây de với rê an ít bàn hơn mà hay quá trời

Trận ly vơ với rô ma này coi chán òm
 
Công nhận vài năm trở lại đây trình hậu vệ kém quá, đến tứ hùng C1 mà chất lượng cá nhân ở hàng thủ không khác gì mấy anh hề thế này

Sao bọn hàng công thì tiến hoá hơn tốt hơn thời xưa mà đám thủ giật số lùi khủng khiếp

:DCó giáo sư bóng đá thông thái nào giải thích giúp kẻ hèn về vấn đề này ko ?
 
Công nhận vài năm trở lại đây trình hậu vệ kém quá, đến tứ hùng C1 mà chất lượng cá nhân ở hàng thủ không khác gì mấy anh hề thế này

Sao bọn hàng công thì tiến hoá hơn tốt hơn thời xưa mà đám thủ giật số lùi khủng khiếp

:DCó giáo sư bóng đá thông thái nào giải thích giúp kẻ hèn về vấn đề này ko ?
Tại vì công nó giỏi quá nên hậu vệ dễ mắc sai lầm hơn xưa :-"
 
nếu như năm nay Liverpool đăng quang Champion League thì ko biết Anh Cu nghĩ sau nhỉ? đổi cúp C1 lấy copa với la liga titles. Cái nào ngon hơn?
Nếu Liverpool vô địch, Coutinho vẫn có thể được nhận huy chương tùy vào Klopp
 
Công nhận vài năm trở lại đây trình hậu vệ kém quá, đến tứ hùng C1 mà chất lượng cá nhân ở hàng thủ không khác gì mấy anh hề thế này

Sao bọn hàng công thì tiến hoá hơn tốt hơn thời xưa mà đám thủ giật số lùi khủng khiếp

:DCó giáo sư bóng đá thông thái nào giải thích giúp kẻ hèn về vấn đề này ko ?
Hậu vệ ngày xưa có mấy anh ý trâu thôi, mấy anh khác trình cỡ bây giờ chứ mấy

Lý do cảm giác hậu vệ giờ cùi là do ko còn mấy anh khủng bên ý

Còn hậu vệ cánh mấy anh cát lốt, ca phu chắc gì hơn cháu mát xê lô, a la ba bây giờ
 
Công nhận vài năm trở lại đây trình hậu vệ kém quá, đến tứ hùng C1 mà chất lượng cá nhân ở hàng thủ không khác gì mấy anh hề thế này

Sao bọn hàng công thì tiến hoá hơn tốt hơn thời xưa mà đám thủ giật số lùi khủng khiếp

:DCó giáo sư bóng đá thông thái nào giải thích giúp kẻ hèn về vấn đề này ko ?
Do bóng đá Ý đi xuống, Chiellini cũng nhiều lúc vớ vẩn bỏ mẹ đi mà cả chục năm nay đứng sừng sững vị trí số 1 của Ý.

Ngày xưa hậu vệ huyền thoại cũng toàn ở Ý cả chứ mấy, ngoài ra bên Đức cũng thay đổi, người Đức giờ chơi bóng khác xa ngày xưa nên hậu vệ cứng cũng ít dần

Với cả chiến thuật "phòng ngự" nó đạt giới hạn lâu rồi, mấy chục năm trước quanh đi quẩn lại kèm người với phòng thủ khu vực thì giờ vẫn thế.

Chiến thuật về phòng ngự hiện đại nó phát triển không như "phòng ngự" mà mọi người vẫn quan niệm, phòng ngự kiểu hiện đại là pressing, là chống phản công, phát triển bóng sao cho hạn chế mất bóng ở các vị trí mà đối phương sau khi giành bóng dễ mở bóng tấn công...blah blah, đại khái là bây giờ phòng ngự tốt nó lại phụ thuộc vào tiền vệ chứ không ép trung vệ hậu vệ gánh team như ngày xưa.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, cầu thủ bây giờ tập luyện tryhard hơn ngày xưa rất nhiều, kĩ năng xoay trở để dứt điểm luyện nó dễ hơn luyện mấy kĩ năng phòng ngự rất nhiều, chưa kể thằng phòng ngự (trong mấy tình huống song đấu) lúc nào cũng thiệt hơn thằng tấn công vì thằng tấn công nó chủ động còn thằng phòng ngự nó bị động hơn. Bóng đá hiện đại để tiền đạo solo 1-1 với trung vệ được coi là tối kị rồi, lúc nào cũng phải có tiền vệ tạo áp lực hỗ trợ, còn ngày xưa mà mấy tình huống solo 1-1 đó thì chả hề hấn gì.
 
Do chiến thuật bóng đá giờ thiên biến vạn hóa hơn ngày xưa nên hậu vệ ko bắt bài được hoàn hảo như trước đây.
 
Cổ vũ Liv vô địch, vì Klopp xứng đáng có cup :1cool_byebye:
 
Ta đi đá bóng thì thấy mấy tình huống 1vs1 làm hậu vệ dễ hơn tiền đạo, khi mà mình chỉ cần phán đoán hướng chân trụ là phá đc banh dễ dàng, quan trọng là bình tĩnh, ta làm hv ít khi bị thua mấy pha 1vs1, hoặc trước giờ toàn gặp mấy thằng công ngu :D
 
Em cũng rứa, hậu vệ trừ khi nó có thằng khác để chuyền chứ kèm éo qua người được đừng nói sút, trong khi chuyên đá cắm fox in the box lâu lâu về thủ. Mà toàn đá với bọn tiền đạo của đội trẻ Bình Dương.
 
nói thẳng ra là đang trong giai đoạn khan hiếm tài năng phòng ngự, bóng đá nó đâu có giống như điền kinh, bơi lội, lứa sau auto hơn lứa trước đâu. Nói đâu xa, so đám ramos, pique với lứa Terry, Puyol là thấy không so được rồi, từ từ sẽ có lứa mới xuất hiện thôi
 
Cổ vũ Liv vô địch, vì Klopp xứng đáng có cup :1cool_byebye:
Liv vô địch, giả sử Chel nhà ngươi vượt nó vào top 4, đẩy Liv xuống thứ 5 thì Chel nhà ngươi thốn vkl :))
 
Do bóng đá Ý đi xuống, Chiellini cũng nhiều lúc vớ vẩn bỏ mẹ đi mà cả chục năm nay đứng sừng sững vị trí số 1 của Ý.

Ngày xưa hậu vệ huyền thoại cũng toàn ở Ý cả chứ mấy, ngoài ra bên Đức cũng thay đổi, người Đức giờ chơi bóng khác xa ngày xưa nên hậu vệ cứng cũng ít dần

Với cả chiến thuật "phòng ngự" nó đạt giới hạn lâu rồi, mấy chục năm trước quanh đi quẩn lại kèm người với phòng thủ khu vực thì giờ vẫn thế.

Chiến thuật về phòng ngự hiện đại nó phát triển không như "phòng ngự" mà mọi người vẫn quan niệm, phòng ngự kiểu hiện đại là pressing, là chống phản công, phát triển bóng sao cho hạn chế mất bóng ở các vị trí mà đối phương sau khi giành bóng dễ mở bóng tấn công...blah blah, đại khái là bây giờ phòng ngự tốt nó lại phụ thuộc vào tiền vệ chứ không ép trung vệ hậu vệ gánh team như ngày xưa.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, cầu thủ bây giờ tập luyện tryhard hơn ngày xưa rất nhiều, kĩ năng xoay trở để dứt điểm luyện nó dễ hơn luyện mấy kĩ năng phòng ngự rất nhiều, chưa kể thằng phòng ngự (trong mấy tình huống song đấu) lúc nào cũng thiệt hơn thằng tấn công vì thằng tấn công nó chủ động còn thằng phòng ngự nó bị động hơn. Bóng đá hiện đại để tiền đạo solo 1-1 với trung vệ được coi là tối kị rồi, lúc nào cũng phải có tiền vệ tạo áp lực hỗ trợ, còn ngày xưa mà mấy tình huống solo 1-1 đó thì chả hề hấn gì.
Ngày xưa suốt ngày match up solo thì lại là cơ hội tỏa sáng cho cả tiền đạo lẫn hậu vệ. Giờ tốc độ trận đấu nó nhanh hơn, team work nhiều hơn, bóng nhiều khi quỹ đạo loạn bm nên thiếu tập trung dù chỉ 1 phút là ăn hành ngập mồm. :v. Hậu vệ thòi xưa về thòi nay cũng tạch thoi
 
Liv vô địch, giả sử Chel nhà ngươi vượt nó vào top 4, đẩy Liv xuống thứ 5 thì Chel nhà ngươi thốn vkl :))
Lại suy bụng ta ra bụng người, ta ủng hộ Liv vô địch, Chels thì kệ, muốn ra sao thì ra.
 
Back
Top