UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

Như vậy tính ra Ramos luôn là cầu thủ tạo ra bước ngoặt lớn trong siêu thành tích vô tiền khoáng hậu vô địch Champions League 3 năm liên tiếp của Real. Hai năm trước là 2 lần hóa siêu anh hùng cứu Real những phút cuối cùng, năm nay thì hóa...... ác nhân khi loại Salah, cầu thủ quan trọng nhất của Liver
 
Việc Liverpool thua Real là chuyện hoàn toàn chấp nhận đc vì lực lượng 2 bên quá chênh lệch. Cái đéo phục là Ramos nó triệt hạ cơ hội duy nhất để có 1 trận CK sòng phẳng.
 
Việc Liverpool thua Real là chuyện hoàn toàn chấp nhận đc vì lực lượng 2 bên quá chênh lệch. Cái đéo phục là Ramos nó triệt hạ cơ hội duy nhất để có 1 trận CK sòng phẳng.
Vụ này hơi ác khi khiến salah mất cả WC, có thể so sánh nó với cú dùng tay chơi bóng của Henry trong trận Pháp gặp Ailen.
 
Coi hl thấy Modric đá đỉnh vcl, chuyền quả nào ăn phát đó, móa tiếc quá hồi xưa còn ở Tot mua ko đc vì hắn thích Real hơn
 
Thằng thủ môn Liver đỉnh vãi:5cool_ops:.
 
Mà vô địch C1 đúng ngon, mớ ra thêm 2 giải nữa là siêu cup châu âu với Fifal Club WC. Như vậy từ khả năng có 1 mùa giải thảm họa trắng tay, h real lại có thể..... ăn 3

à mà siêu cup lại gặp Alt =)) Liệu báo thù được không đây, hay ramos lại hóa người hùng :6cool_smile:
 
Bàn nhiều làm gì,trận này đơn giản là thất vọng và vô vị
Như người ta thường nói là "thất bại là mẹ thành công" tức là dù thất nhưng vẫn có bài học để rút ra nhưng nói thật với tư cách fan liv mình thấy trận chả có mẹ gì để mà rút :7cool_feel_good:
- 3 bàn thua thì 2 pha mistake,1 pha siêu phẩm thì làm được gì
- Salah rời sân quá sớm nên chả đánh giá được
- Hlv cũng ko có lỗi gì cụ thể. Đh xuất phát đã 11 người tốt nhất có thể rồi,2 người sub vào cũng tương tự vậy. Nói trắng ra là ko có sự lựa chọn
Điểm sáng duy nhất có chăng là Klopp sẽ nghiêm túc hơn trong việc tìm thủ môn mới :3cool_nosebleed:
 
Coi hl thấy Modric đá đỉnh vcl, chuyền quả nào ăn phát đó, móa tiếc quá hồi xưa còn ở Tot mua ko đc vì hắn thích Real hơn
Nó thủ cũng khá ngon

Chuồi cắt bóng ghê vãi
 
Mẹ không phải fan liv mà cay vãi. Méo biết có phạt nguội gì ông Ramos không chứ ông chơi bẩn vl, xem càng kỹ càng thấy tính huống kéo tay vật xuống. Mẹ ông triệt hạ cũng nghĩ đến việc con nhà người ta đi đá WC chứ có phải mỗi cái C1 đâu. Thế trận đang ăn miếng trả miếng xong bụp cái một chiều luôn xem chán vl
 
Mà vô địch C1 đúng ngon, mớ ra thêm 2 giải nữa là siêu cup châu âu với Fifal Club WC. Như vậy từ khả năng có 1 mùa giải thảm họa trắng tay, h real lại có thể..... ăn 3

à mà siêu cup lại gặp Alt =)) Liệu báo thù được không đây, hay ramos lại hóa người hùng :6cool_smile:

mấy cái cup đó có cũng đc, ko cũng chả sao, như đồ ăn vặt thôi, món chính vẫn là giải quốc nội với c1 :))


mà hết mùa này thay máu hàng công là vừa, bộ ba Big Black Cock 3 ông thì 2 ông đã ngoài hàng 3, ông ri đỗ ko biết phải dỗi vì ko đc làm người hùng ko mà phát biểu bóng gió chuyện đi ở, kiểu gì chắc năm sau cũng có bom tấn mới dù ri đỗ có đi hay ko
 
Như vậy tính ra Ramos luôn là cầu thủ tạo ra bước ngoặt lớn trong siêu thành tích vô tiền khoáng hậu vô địch Champions League 3 năm liên tiếp của Real. Hai năm trước là 2 lần hóa siêu anh hùng cứu Real những phút cuối cùng, năm nay thì hóa...... ác nhân khi loại Salah, cầu thủ quan trọng nhất của Liver
Best captain .
 
Đù Liver thua trận này nể nhất mấy thằng fan liver cm kiểu. Ừ anh karius cố gắng hết sức rồi, hãy thông cảm cho anh, thương anh. Đừng chửi anh nữa, fan cc gì chửi cầu thủ thất vọng=))

Mà loại ngôn lù bóng đá dạo này đéo hiểu sao mọc như nấm
 
Bị Bale cướp sân khấu, xong hết trận thằng Bale nó phát biểu sẽ xem xét chuyện ra đi. Thế là anh cũng phải đua theo :))

Chưa bao giờ mê được thằng này, đồng đội ko kiến tạo cho nó cũng cáu mà nhiều khi thấy đồng đội ăn bàn anh cũng cau có. Hóng Real mua Harry Klaim về đá cặp =))
 
xì teen còn chưa biết thục két mang Bệu Mặt Khỉ về, cứ hứa cho nó xuất đá 9, thằng này hay injured có khi dc vài trận lại ngồi 3-4 tháng, dh city đủ dày để k cần nó phải gánh epl. cỡ ~ 90m cho 1 chân mệnh thiên tử C1 ngon hơn thằng Mahrez nhiều :-"
 
Trong mắt fan cuồng và những người đếm cúp tính tiền thôi. Về mặt chuyên môn chả có gì để nói.
Chửi Pep ăn hôi nhưng lối đá của lão revolutionize cả 1 giai đoạn bong đá. Zidane xếp cầu thủ chờ tỏa sáng. Chả có dấu ấn gì.
Cái Zizou và các hlv thời của anh thiếu là khả năng liệu cơm gắp mắm. Cơ mà anh ổn định đuợc cái phòng thay đồ Real, khiến chúng nó đá tử tế vì anh là đáng nể rồi.

Mou. Klopp, Pep thì áp nặng triết lý cá nhân quá, gặp biến trong cách vận hành là nằm luôn.
 
Đù Liver thua trận này nể nhất mấy thằng fan liver cm kiểu. Ừ anh karius cố gắng hết sức rồi, hãy thông cảm cho anh, thương anh. Đừng chửi anh nữa, fan cc gì chửi cầu thủ thất vọng=))

Mà loại ngôn lù bóng đá dạo này đéo hiểu sao mọc như nấm
Bên UK 1 đống thằng vào Twitter chửi chết mẹ đi suicide ung thư các kiểu kìa :-(||>

Anh thủ môn ko có fan ngôn lù động viên khéo nhảy lầu thật thì bỏ mẹ
 
Ukm thế nên đấu cup với ngon. Kiểu mùa này ấy knock out đúng điểm rơi phong độ nên thành ngon. Ổn định phòng thay đồ.
Đội hình thì đã bá sẵn. Giờ chơi kiểu thực dụng nữa nên phải nói năm nay Real đá C1 rất bá.
Loại toàn hàng xương xẩu nhất.
Có Chung Kết thì thắng hơi chuối thôi . Ghi 3 bàn thì 2 pha lỗi thủ môn, 1 pha siêu phẩm.

Kiểu đúng Real có aura C1 hay sao đó, đã đá hay còn hên =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói chung đan hói hay hơn pep hói ở khả năng liệu cơm gắp mắm. Lối đá pep đòi hỏi mua nhiều thằng đúng triết lý lão, nên gặp biến là thọt ngay, không xoay sở được.
Mà 2 thanh niên kross với modric thoát pressing quá dữ, chỉ vài đường chuyền giữ nhịp là thoát ngay. :6cool_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top