UK265: a new re home

  • Thread starter Thread starter uk265
  • Ngày gửi Ngày gửi

uk265

C O N T R A
Tham gia ngày
27/6/06
Bài viết
1,750
Reaction score
0
vài lời gửi các bạn:

1-UK265 vẫn đang cùng 2 thành viên khác của refc này
dịch truyện tranh re, bộ CV và Bio Zero.

2-tôi không còn tham gia diễn đàn này nữa nên bản dịch sẽ không đăng tại gamevn nữa.

3-mọi bài viết, truyện dịch... tất tần tật mọi thứ tôi thu thập về re sẽ được đăng tại trang blog của tôi. nếu quan tâm, các bạn có thể vào đó tìm đọc. hiện blog mới lập nên còn chưa đầy đủ, tôi sẽ đăng dần cho re fan tìm hiểu.

Nội dung của blog gồm có:
==========================================
Resident Evil Fan Club Việt Nam
: Thông tin chung về R.E.F.C.V.N [tag-refcvn]

Resident Evil Game: Trò chơi Resident Evil [tag-regame]

Resident Evil Novel: Tiểu thuyết Resident Evil [tag-renovel]

Resident Evil Comics: Truyện tranh Resident Evil [tag-recomics]

Resident Evil Soundtrack: Nhạc nền Resident Evil [tag-reost]

Resident Evil Movie: Phim Resident Evil [tag-removie]

Resident Evil Character: Nhân vật trong Resident Evil [tag-recharacter]
===============================================

4-Aluco đọc được bài viết này thì giúp tôi một việc nhé: hộp lưu trữ của gamevn đã đăng một bài viết có thông tin sai lệch về tiểu thuyết re. mong mod sửa lại để anh em biết. đừng để hộp lưu trữ mà chứa thông tin sai thì kỳ cục lắm.
bài cần sửa ở đây
Nội dung sửa lại thế nào thì tùy aluco. đây là bài viết của tôi. nếu được thì sửa lại theo bài này cũng được.

Tiểu thuyết Resident Evil
Quyển tiểu thuyết Resident Evil đầu tiên được xuất bản có tựa là Biohazard: The Beginning (tạm dịch là Ô nhiễm sinh học bắt đầu) do Hiroyuki Ariga viết. Quyển sách này được xuất bản vào năm 1997, một năm sau khi bản game Resident Evil 1 phát hành. Nó là phần đầu tiên của bộ sách The True Story of Biohazard (Câu chuyện thật sự về Biohazard). Nội dung quyển sách kể về việc Chris tiến hành điều tra về vụ mất tích của bạn mình.

Tác giả S.D.Perry - Stephanie Danelle Perry - là tác giả của một bộ tiểu thuyết khác về Resident Evil. Bộ sách của bà hiện có 7 tập truyện là The Umbrella Conspiracy (Âm mưu của tập đoàn Umbrella), Caliban Cove (Vịnh Caliban), City of the Dead (Thành phố Chết), Underworld (Thế Giới Ngầm), Nemesis, Code: Veronica (Mật mã Veronica)và Zero Hour (Giờ Hành Động). Ngoài 5 quyển dựa trên cốt chuyện của trò chơi, có hai tập tập truyện là Caliban CoveUnderworld có nội dung do S.D.Perry sáng tạo từ cốt truyện chính để kể thêm về những câu chuyện mới, những nhân vật mới của bà trong thế giới của Resident Evil.

Bộ sách của S.D.Perry là bộ sách nổi tiếng nhất về Resident Evil hiện nay. Nó được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Tại Việt Nam, cộng động R.E.F.C.V.N đã và đang tiến hành dịch chúng. Mỗi diễn đàn có một đội ngũ dịch riêng và đặc biệt Nhóm dịch tiểu thuyết Resident Evil tại GameVn là đã dịch gần hết 7 tập sách.

Ngoài ra tại Nhật Bản còn có một bộ ba tiểu thuyết khác về Resident Evil được phát hành. Đó là các quyển: 北海の妖獣 (The Beast of the Northern Seas) của Kyu Asakura phát hành năm 1998; To the Liberty của Suien KimuraRose Blank của Tadashi Aizawa phát hành năm 2002. Đáng tiếc là bộ sách này chỉ được dịch sang tiếng Đức nên chỉ có những ai biết tiếng Đức và tiếng Nhật mới đọc được chúng mà thôi.

Nhìn chung, nội dung của các bộ sách khác nhau đều xoay quanh cốt truyện chính của dòng game Resident Evil. Nhưng giữa các bộ sách cũng có nhiều sự khác biệt với nhau. Mỗi tác giả có những lý giải riêng về những bí ẩn xung quanh nội dung chính. Mỗi bộ sách là có những tuyến nhân vật mới, với những câu chuyện khác nhau bên lề cốt truyện chính.

Năm 2002, bộ phim Resident Evil đầu tiên xuất hiện với nội dung hoàn toàn khác biệt với game. Bản chuyển thể tiểu thuyết của nó cũng được phát hành trong năm này với tên gọi Genesis (Khởi Nguồn) do Keith R.A. DeCandido viết. Năm 2004, tập truyện tiếp theo ra đời cùng phim với tên gọi Apocalypse (Ngày Tận Thế). Năm 2007, tập phim Extinction được cho là cuối cùng sẽ công chiếu và có thể tập 3 tiểu thuyết chuyển thể từ phim cũng sẽ xuất hiện. Cứ chờ xem sao.




Resident Evil: S.D.Perry

S.D.Perry tên đầy đủ là Stephani Danelle Perry; Là nữ văn sĩ chuyên viết truyện về thể thoại hành động, khoa học viễn tưởng, kinh dị. Dưới ngòi bút của mình, bà đã xây dựng nên những thế giới riêng về Resident Evil, Aliens, Xena mà nổi tiếng nhất là Star Trek. Perry cũng viết một số truyện ngắn, chuyển thể kịch bản thành sách. Hiện nay, bà đang sống tại Portland (Hoa Kỳ) với chồng (hình như là bị bệnh gì đó) và hai chú chó dễ thương.

Resident Evil là một trong những bộ tiểu thuyết chuyển thể rất thành công của S.D.Perry. Điều thành công nhất của bộ truyện là bà đồng thời vừa tái hiện lại một cách chân thực, sống động những câu chuyện của Resident Evil mà các fan hâm mộ đã biết khi chơi nhưng cũng lồng vào đó những chi tiết mới, những phần mở rộng với những tuyến nhân vật mới rất hay và hài hòa. Không những thế, thông qua bộ sách của bà, người hâm mộ Resident Evil sẽ có một cái nhìn rõ nét hơn về những nhân vật anh hùng của họ, hiểu hơn về những tình huấn mà họ đã trãi qua trong trò chơi và được sống lại những cảm xúc tuyệt vời như đang chơi lại một trò chơi thật sự.

Các tập sách của bà hiện có:

The Umbrella Conspiracy (Âm mưu của tập đoàn Umbrella), tiểu thuyết chuyển thể từ bản game Resident Evil 1.

Caliban Cove (Vịnh Caliban), tiểu thuyết tự sáng tạo với cốt truyện nối tiếp bản game Resident Evil 1.

City of the Dead (Thành phố Chết), tiểu thuyết chuyển thể từ bản game Resident Evil 2.

Underworld (Thế Giới Ngầm),tiểu thuyết tự sáng tạo với cốt truyện nối tiếp bản game Resident Evil 2.

Nemesis, tiểu thuyết chuyển thể từ bản game Resident Evil 3.

Code: Veronica, (Mật mã Veronica) tiểu thuyết chuyển thể từ bản game Resident Evil Code: Veronica.

Zero Hour (Giờ Zero), tiểu thuyết chuyển thể từ bản game Resident Evil Zero.


nguồn bài viết: http://blog.360.yahoo.com/blog-oi8GhjkkcPSfq4KVoQ--?cq=1&tag=renovel
 
Sao REFC của Game vn để mất 1 nhân tài như thế này nhỉ!!!!
 
người ra đi đầu ko ngoảnh lại
sau lưng thềm nắng lá rơi đầy

trích bài thơ gì quên mất tiêu tên òi hehe
 
Một nhân tài câu bài đã ra đi
Tớ ấm ức nhất vụ cậu ko up file zip lên mà up từng trang 1 lên để câu bài đấy =.=
 
up date thông tin từ blog:

đã up trọn bộ truyện tranh RECV và RE CBM tiếng anh, RE zero tiếng Hoa, 60 trang đầu bộ Tòa Nhà Quái Lạ. link đọc tại 360.yahoo.com/uk265
 
sao ko kick vào mấy truyện để đọc được
 
pác UK ra đi vậy là hết truyện xem rồi T_T
 
cập nhật thông tin:

truyện tranh resident evil mật mã veronica tiếng Việt. Link đọc tại 360.yahoo.com/uk265
 
ngf ra đi vì đâu......?................
___________________________
ngf ra đi vì đâu......?................
 
to uk265 : thông tin của bạn thì rất tốt nhưng bài viết mà bạn nhờ tôi sửa lại là bài viết của người khác nên tôi ko thể thay thế bài viết ấy bằng bài viết của bạn được vì tôn trọng quyền tác giả.
 
vậy aluco có thể lập 1 topic mới trong hộp lưu trữ để đăng bài viết trên cũng được.
 
Yêu cầu trong phần Credit truyện tranh RE Code Veronica thêm tên jiancheng là người đã có công tìm ra bộ truyện này, tìm và dơnload bộ truyện này không phải là dễ, thx.
 
ko phải là dễ mà là rất dễ =))
đùa pác tí thôi sao nghe nói truyện re giấy hẩm màu lắm mà
 
đúng là cheng có công tìm ra và share cho tôi bộ truyện này nhưng tự tôi cũng có thể tải chúng được. nếu muốn tôi sẽ cho bác địa chỉ các trang có thể tải truyện tranh re:devil:. dùng acc RS hoặc MU tải 15 phút là xong chẳng khó chút nào. còn rảnh thì emule và bit đầy ra. tìm thử đi :))

còn nếu muốn biết rõ, bộ truyện truyện cv tôi dịch không dùng từ file mà Cheng share vì sau khi nhận số file của cheng tôi ngồi đổi tên file lại thành dạng 001, 002 thì gặp lỗi nên phải xóa hết và phải tải lại từ các địa chỉ khác. đó là sự thật còn Cheng có tin hay không thì tùy :wink:

Cheng bảo tôi vậy sao không nhìn lại bộ sách của Cheng có trang nào đề là MH-Kyu - người có công sưu tầm, Lioncouer - người có công chỉ đạo nhóm dịch không nhỉ? tự ngẫm mình trước đi nhé.
 
cái lưỡi ko xương, nhiều đường lắt léo, làm người như thế thì làm thú vật còn hơn. Những kẻ háo thắng và vênh váo như thế sẽ có ngày gặp quả báo thôi, hãy chờ đó, dm. Có ngon thì tìm ra bộ tiểu thuyết RE0 đi, cc.
 
cái lưỡi ko xương, nhiều đường lắt léo, làm người như thế thì làm thú vật còn hơn. Những kẻ háo thắng và vênh váo như thế sẽ có ngày gặp quả báo thôi, hãy chờ đó, dm. Có ngon thì tìm ra bộ tiểu thuyết RE0 đi, cc.
1- Nếu ông vô tư đóng góp cho diễn đàn thì đừng lên giọng kể công, từ đầu đến giờ toàn thấy ông lên giọng đòi ghi nhận công sức của mình. những gì ông làm được không phải là chỉ mình ông làm được nhé. chẳng qua là ông làm điều này sớm hơn những người khác thôi. còn nếu muốn kể hả, đừng quên MH-Kyu tìm ra 6 tập đầu và tôi cũng đóng góp bộ Resident Evil - Apocalypse đấy. ngoài ra, Mỹ sắp phát hành bộ Extinction đấy. tôi đang nhờ bạn mua giùm. nếu ông có giỏi thì mua và scan tiếp luôn đi :))

2- Không biết ông có biết câu này không? "Mình lo nghĩ về người ta thế nào thật ra chính mình là người thế ấy." Tôi chẳng ganh đua gì với ông cả (thậm chí tôi đã từng cố giúp ông nhiều-không tin ông có thể hỏi bé Linh) nhưng ông lại bảo tôi háo thắng, vênh váo à? xem lại mình đi nhé.

3-tôi cũng chẳng muốn nói chuyện gì với ông nữa ông Cheng à. ai thế nào người đó tự hiểu thôi. tự tôi chẳng làm gì thẹn với lòng mình và ngoài một số thành phần bất hảo trong diễn đàn này, tôi tin những người khác cũng hiểu là tôi chẳng có tà tâm gì như ông nghĩ cả. Ngay cả lý do tôi ra khỏi gamevn cũng chẳng phải vì chuyện của ông mà đơn giản tôi thấy refc tại gamevn phức tạp quá, tôi không sinh hoạt nữa và liên lạc riêng với những mem tâm huyết là đủ rồi. :)

kết thúc vấn đề. ông muốn nói gì thì cứ nói. tôi chỉ làm việc của mình trong topic này thôi.

PS: acc của tôi là pre chính hiệu, not cc, đừng suy bụng ta ra bụng người nữa nhé.
đáng tiếc là Linh không còn vào gamevn nữa để đọc được những dòng trên của ông.
 
Hừm, những kẻ miệng lưỡi, trong miệng cứ tuôn ra những lời tựa như là rất có đạo đức, nhưng trong lòng thì tà tâm, đọc lại những topic cũ thì biết. Seraphy và đa số mem trong này hiểu rõ hết, ko cần phải tranh cãi nhiều về con người này. Hữu Tâm Hữu Báo, Ác Lai Ác Báo. Việc bị ra khỏi REFC cũng là vì cái thái độ làm việc tự cao và ích kỷ của mình, và bị những người khác lên án, đừng tự biện minh cho việc này.
 
Back
Top