Vừa finish game xong,phù.Có vài í kiến như sau:
- Thứ nhất là đúng là game hơi ngắn so với bản 2 nhưng với story của nó thế là cũng khá ổn.
- Đóng góp của các nhân vật trong series ngoài Sully ra thì mọi người còn lại hơi nhạt,cứ khi nào chuẩn bị thấy những Char. này đóng góp gì đó vào vở kịch hay thì hết suất diễn

- Dù mới chơi bản 2 nhưng những đoạn bất ngờ của Naughty Dog dễ bị bắt vị,như bám vào một cái ống nào đó rồi nó bị gãy hoặc nhảy vào đâu đó xong bị sụt.Nhưng cũng vẫn có những đoạn phải thốt lên vì kịch tính

- Cốt truyện mình thấy hơi rời rạc (thấy từ đầu cho tới xong cái chapter ngôi nhà cổ ở Pháp là ổn,sau đó thì tình tiết rời rạc,thiếu nút thắt).Như vụ tự dưng dính tới một thằng cướp biển tha mạng cho để tra khảo lấy thông tin về bố nội Sully,rồi lại qua cái sa mạc thì thật trùng hợp lại có Elena đang tạm trú tạm vắng ở đấy

- Có 3 đoạn mình thấy ổn nhất và mất nhiều công sức cho team Naughty Dog nhất là đoạn:
+ Ngôi nhà cổ ở Pháp bị cháy.
+ Đoạn Cruise Ship của thằng Pirate Captain bị chìm:Ai xem Feature trong Gallery sẽ thấy là team game đã rất công phu để tạo nên một "ocean" thật đến thế nào,những con sóng,hiệu ứng nước,hiệu ứng lắc lư của con thuyền. (chơi đoạn này mình cảm thấy nôn nao như say sóng ấy,may mà là TPS chứ FPS có khi nôn mẹ nó rồi

)
+ Đoạn sa mạc trước khi vào tới Ghost Town,cảm giác nóng nực và mệt mỏi của Nate thực sự ngấm vào mình.Chơi đoạn này sao mà khát nc thế ko biết

- Hơi bị thất vọng với đoạn kết,cảm giác làm quá ư là rush.Cảnh chạy thục mạng trong một thành phố đang bị sụt đổ ko đc như mong muốn :(