Hê hê , xin nói rằng hồi ở Uni 2 do tập trung vào " mải mê chinh chiến và yêu đương " nên nhường lại cho một tên ở Mĩ nào ngờ hắn cũng không chơi ( hồi đó trong top 40 lận ) .
Hê hê 2 , có chơi Uni 7 - YSF đó , sau lại chán lại " mải mê ..." . nhân lúc có thằng đến đánh F*U nó cái roài chuồn . Khéo Uni9 cũng thế .
Tiện thể Spam . Đây là bài trong Game Die Siedler : Das Erbe der Könige của Đức , vui vẻ vào nghe cái nhỉ
Bittersweet ( Video Clip ) - Apocalyptica feat ville valo And Lauri Ylonen .
À quên , ngày xưa ở Uni1 có những đợt mỗi ngày bị đánh một lần đến nỗi main planet phải bỏ trống ... oai quá khứ nhục nhã , lúc đó chỉ mong sang Uni 2 sẽ trả thù bằng được các cái tên Roule , ESpam ... . Nào ngờ sang Uni 2 bọn nè yếu xìu .
Spam tiếp : Ai nghe Theatre of Tragedy không ? Không có mua đĩa không ?
(!-- Sẽ còn Spam tiếp --)
xinchao1 nói:
Hi, mylife... lâu quá không biết nhớ Helmet (chửi nhau quá trời đó

) ở U2 không. Nếu ông chơi active thì với kinh nghiệm của ông tôi nghĩ chơi U nào cũng được, mà chơi mấy U đi trước dù vất vả nhưng lại càng chứng tỏ bản lĩnh.
Tôi tính xây dựng liên minh mạnh để Rule U7, không cần Point need Active and Elite member only.
Hero cũng đang tham gia liên minh này ở U7 ( Hic Hero ơi cậu cũng tiếng tăm phết cho tôi mượn tí hè chả bù tôi vào đây bị thằng Nagzul nó chửi quá trời hơ hơ hơ)
Nhớ chứ , hồi đó tôi hơi " lịch sự " , ở Uni 7 tôi đập điên cuồng , làm trùm 10 solar cho đến khi bị bọn trong top 50 nó mang colony đến ( lúc mới đăng kí là top 3000 ) .
Tôi chẳng có kinh nghiệm gì đâu , được cái " tham lam " thôi

hờ hờ .
Dù sao cũng thấy Uni 1 là vui nhất , hồi đó mức chênh lệch quá , mấy thằng khốn khổ khốn nạn với nhau , vừa chơi vừa học ... Thấy vui vui . Cũng có vài vụ bê bối nhưng tóm lại thấy trước những thằng mạnh cũng đoàn kết với nhau ghê .
Spam tiếp : Một kinh điển của Led Zeppelin , bản guitar huyền thoại mà hình như có tên trong Uni 2 hỏi mình :
Stairway To Heaven
Phần nhắn của Nazgul
Copy nội dung hai bài sau + del hai bài đó + -5 EXP. Xong
Cảnh cáo miện lần 2
Đừng làm khó nha anh mylife -,-