Unknown 2011 - Liam Neeson

  • Thread starter Thread starter wasaby
  • Ngày gửi Ngày gửi
Mình xem thấy ngột ngạt thế nào á ! Rối cả rấm lên nhưng khúc mainchar đập vỡ cái kính xoẹt 1 phát đâm vào cỗ thật điệu nghệ :x....
Diena láy xe y như đc đào tạo qua FBI >"<...Chắc tại do lái Taxi nhìu.
 
Mình xem thấy ngột ngạt thế nào á ! Rối cả rấm lên nhưng khúc mainchar đập vỡ cái kính xoẹt 1 phát đâm vào cỗ thật điệu nghệ :x....
Diena láy xe y như đc đào tạo qua FBI >"<...Chắc tại do lái Taxi nhìu.

nói về lái xe =)) khúc MC lái xe thoát thân phải nói là 80% người xem cảm thấy có vấn đề =)) lụa khỏi nói :">
 
Phải nói phim này vẫn đi theo vết xe đổ của những phim mang motif Action/Mystery/Crime
Đầu phim hấp dẫn, nhiều tình tiết gợi tí tò mò. Giữa phim rề rà, sốt ruột. Cuối phim tiết tấu nhanh, giải thích như gió, hành động, cháy lửa. Happy Ending
Ví dụ điển hình là phim Sherlock Holmes:
Đầu phim hấp dẫn, stealth action, slow-motion, phân tích này nọ của anh Holmes cùng với trò bắn 5-6 phát chết 1 con chym của anh Watson. Giữa phim thiên về comedy, 2 anh main char thọc ngoáy, châm chọc nhau đủ điều. Cuối phim rất nhanh, hành động phặc phặc, giải thích về vụ án nhanh như điện, kiểu như giải thích cho có, hiểu hay ko hiểu cũng mặc :-??
 
Thời lượng phim ko đủ giải thích hết, nếu thêm cái này thì phải rút cái kia lại 1 tí. Phải cho khúc đầu giữa dài ra cuối end lẹ
 
Hix hum wa vừa xem xong khúc đầu vợ nó khen đáo khen để!! tới hết P ... T.T thất vọng toàn tập!!
 
Gì thì gì, mình thấy đặt tình huống thì hay nhưng càng về sau phim giải quyết càng chán :-< rất thất vọng với bác Liam lần này :-< 1 điều nữa là mình xem trên PSP, mà phim PSP thì hard sub nên... phải nói là thằng chó nào làm sub vô lương tâm vãi X( dịch google trans từ đầu đến đít, làm mình hoảng quá vặn volume gần hết cỡ căng tai ra nghe mới hiểu đc phim :-L thà nó cứ để mẹ sub Anh mình còn được nhờ... X( sh*t X(

Mà cái ông tự tử có phải đóng Hitler trong Inglorious Basterds không nhỉ =))
 
[XL]-Gemmy;18705907 nói:
^đê ý kĩ quá nhỉ.
Dưng mừ không phải đâu. :|

À mình nhầm, đóng Hitler trong Downfall =)) và lần này thì đúng thật =)) =))
 
Phim này hay đấy. Đoạn phang nhau làm nhớ lại Taken. Nhưng mà tiếc là nó ít quá @@
 
cảm nhận về phim này là chán không lôi cuốn như taken , tắt đi sau khi xem đc 3x phút , nhạt vãi ~.~
 
Phim hay, giúp mình trở nên dễ ngủ hơn :">
 
Film này coi nhàm hơn Taken, ko có điểm nhấn rõ rệt. Cái mô típ giống giống Jason Bourne nhg lại làm nửa mùa nên coi cho biết thì đc. Mà nói thật là coi xong ko hiểu vì sao ông thám tử người Đức lại phải ... tự vẫn.
 
Film này coi nhàm hơn Taken, ko có điểm nhấn rõ rệt. Cái mô típ giống giống Jason Bourne nhg lại làm nửa mùa nên coi cho biết thì đc. Mà nói thật là coi xong ko hiểu vì sao ông thám tử người Đức lại phải ... tự vẫn.

trước sau gì cũng chết, tự tử bảo toàn danh dự :-c .
 
cho mình xin 1 bài để đủ điều kiện post trong box thảo luận chung nhé, nick mới lập xin đừng chém :D
 
mình thấy đc mà, ko tệ cũng ko gay cấn lắm............ chắc tại các bác hy vọng quá nên bị thế đấy :-<
 
cho mình xin 1 bài để đủ điều kiện post trong box thảo luận chung nhé, nick mới lập xin đừng chém :D
 
Back
Top