Vừa xem phim này xong, đúng là unthinkable.
[SPOIL]Bà FBI vs H đại diện cho 2 suy nghĩ khác nhau, các tình tiết từ đầu tới gần cuối phim khiến người xem dễ nghĩ bà kia đại diện cho nhân đạo và H đại diện cho sự dã man, vô nhân tính. Nhưng đến đoạn cuối thì sao, lúc bà FBI gào lên là cứ để cho quả bomb go off đi thì mình nghĩ vai trò bị đảo lại, kẻ bảo vệ cho giá trị nhân đạo lại trở thành kẻ nhẫn tâm khi để cho hàng triệu người chết chỉ vì không thể chịu đựng việc nhìn 2 đứa trẻ bị hành hạ.
Vai trò của bà này là đại diện cho những giá trị vốn được tôn thờ trong xã hội, nhưng khi gặp chuyện thì trở nên lung lay, yếu đuối và thậm chí đi đến sai lầm. Nhưng giả sử không có quả bom thứ tư thì sao, thì lúc đó bà này sẽ trở thành người hùng vì đã chặn được mọi việc kịp thời. Nói qua nói lại, kết luận chẳng có cái gì là tuyệt đối đúng cả

.
Dù sao vẫn không thix kết phim lắm, có lẽ ý đồ đạo diễn muốn H trở thành trung gian hành động cho suy nghĩ của tất cả những người trong cuộc. H bỏ cuộc vì con người không vượt qua được cái giới hạn của bản thân. Cho dù có 2 quyết định trái chiều ở đoạn này nhưng đều là lựa chọn dễ dàng hơn đối với người đó.
Bà FBI chọn cứu 2 đứa trẻ vì đó là chuyện ngay trước mắt còn tính mạng hàng triệu người kia vẫn rất mơ hồ, bảo vệ bọn trẻ ít ra cũng đảm bảo nguyên tắc của bản thân trước mắt. Ông sếp đại diện cho chính phủ thì đặt quyền lợi của chính phủ lên mức tối đa nên chọn giải pháp an toàn nhất.
Nhưng nếu mình là H thì mình kệ người xung quanh nói gì, cấp trên đã cho phép thì cứ thế mà tiến, quan trọng nhất là kết quả thôi....[/SPOIL]