Em sống ở thế kỉ 21, nhưng e thấy loại người tồi tệ lắm rồi các bác, tai nạn thương tâm thường xuyên xảy ra, nào là xe hơi, nào là té lầu, rồi rơi từ trên đầu rơi xuống, e đáng nhẽ mặc kệ vì ko phải mình mình đâu lo, nhưng điều e lo là 1 ngày nào đó mình là nạn nhân, rồi còn tương lai con cái sau này nên e phải viết, bác nào nói e tâm thần cũng dc, e tâm thần nhưng e ko hại người , còn có những thằng tự cho mình là người bình thường nhưng hại chết người e đéo thèm để ý nó làm gì, thôi giờ e nói đến ước mở nhỏ nhoi của e nhé
Đầu tiên là xe cộ e ko muốn còn xe ô tô nữa , nếu e là chủ tịch nước e sẽ tìm cách hạn chế và thay đổi dần dần loại phượng tiện gây tai nạn này ví dụ, xe máy và xe ô tô e bắt nó sản xuất xe mà khi mới ra lò tốc độ cao nhất chỉ có 60 km/h, muốn đi nhanh cũng ko đi nhanh được, còn xe ô tô thì dần dần tìm cách thay thế loại phương tiện này, xã hội mà toàn xe máy xe đạp chắc ra đường e đi xe p hóng ào ào, hoặc xây những làn đường chỉ dành cho xe ô tô và hạn chế tối đa lượng phương tiện này lưu thông
Còn đường hàng k hông, e ớn lạnh với những tai nạn hàng không khủng khiếp , e ko muốn loại phương tiện này gây tai nạn nữa, e sẽ làm sao cho đường hàng ko an toàn 100% cái này phải chờ thời gian e nghiên cứu cùng với các nước tiên tiến, chứ e sợ lắm
Nhà lầu, e ớn nhất là mấy thằng xây dựng nhà lầu cẩu thả , bọn nó xây rồi công nhân té , cần cẩu rớt chưa kể, xây lên lầu động đất hay khủng bố 11/9 hàng trăm triều người chết, kinh ko thể tả, nên e nhìn mấy tòa lầu cao 60 70 lầu e chỉ khinh bỉ và ko bao giờ dám sống ở đó rất sợ động đất , hay trục trặc gì, rồi tai nạn thang máy, nhắc đến tai nạn thang máy , e sẽ làm sao cho ko còn có hiện tượng này xảy ra, xây dựng hệ thống an toàn bảo vệ 2 lớp, điện điếc ....., nhà lầu sợ nhất là té trên ban công xuống, sợ lắm các bác ạ , trường đại học e, có thằng chỉ té từ lầu 3 xuống thôi mất mạng ai thấy cũng kinh hoàng, nên e thế sau này e xây nhà ở chỉ xây 2 lầu là ko thiếu gì rồi con cái e vui chơi ko sợ té mà té cũng ko mất mạng các bác ạ.
E tính thay đổi cả thế giới này sống trong hòa bình ko còn lo gì nữa, e sẽ cấm việt nam dùng súng đạn , cảnh sát chỉ cho phép dùi cui, súng cất kho hết và hạn chế.... cái này e sẽ tìm cách thuyết phục cả mỹ và thế giới, để ko còn thấy súng đạn nữa, các bác thấy rồi đấy mỹ nó ko thắt chặt sử dụng súng đạn, cả pháp nên khủng bố thường xuyên xảy ra và đáng sợ cỡ nào, mình mà bị bắn súng xuyên qua nào chắc chết trong đau đớn khôn tả, nên e sẽ làm cho cả thế giới sống trong hòa bình
E muốn cả thế giới này sống trong âm nhạc, cạnh tranh hòa bình vui vẻ, ko ai phải đói khổ, ai cũng đc thực hiện ước mơ và có thứ mình muốn, thế giới e xây dựng là thế giới ko làm mà vẫn có ăn nghĩa là giàu có đủ ăn đủ mặc ko lo tương lai
E ghét nhà lầu với xe hơi lắm, sau này e sẽ có cách giải quyết triệt để
Đương thủy cũng vậy e sẽ tìm cách hạn chế tối đa ko cho tai nạn đường thủy xảy ra nữa, nhìn nhưng tai nạn khủng bố thương tâm bên nước mỹ 11/9 chết mấy ngàn người rồi bom nguyên tử hyro si ma e ko biết con người sống với nhau thế nào, áp bức quá mặc dù sống trong thời bình, e muốn cả thế giới này ko còn xe ô tô khi mà e cầm xe máy ra đường phóng nhanh vượt ẩu không sao
E sẽ đặt an toàn lao động lên làm hàng đầu ở những công trình thi công lớn, bảo vệ 2 lớp thường xuyên có chuyên gia dám sát.....................
Đó đôi dòng ước mơ của e, e suy nghĩ đc, con người ư , nhiều người ko nghĩ dc như e , đâu họ chỉ biết sống cuộc sống của họ mà ko biết rằng có con dao đang kề trên cổ
Còn cướp bóc ai cũng sống trong ấm no thì đâu còn cướp, e sẽ làm sao cho xã hội không còn cướp mà chỉ còn những vụ cướp 2` hước mà thôi, ko cướp giết người, dm nghĩ gì mà nó cầm dao giết người chứ e lạnh đến cả gia gà khi nghĩ đến những vụ ở hải dương, hay yên bái gì đó, mẹ nó cầm dao giết người ko ghê tay đéo hiểu nổi, quỷ rồi chứ đâu còn là con người đến quỷ còn phát khiếp, mẹ tụ nó, tiền bạc ư yêu đương ư trời ko tiệt đường sống nó mà nó làm vậy rồi ám ảnh cả đời ko sống dc, rồi cũng bị thích thuốc độc hoặc tử hình chết thôi, suy nghĩ nông cạn kém hiểu biết
E muốn cả thế giới này ko còn ai bán quan tài nữa, khổ, mà chỉ là bao bi lông người chết rồi gói lại đem thiêu thành tro bụi là xong, hết ko có thờ ảnh, nhiều khi nhìn vào mấy tấm di ảnh e kinh kinh, mồ mả dẹp hết vì thực sự người chết càng nhiều thì mồ mả càng nhiều mà mấy cái bãi tha ma đó ám ảnh nhiều người nói chung là dọn dẹp hỏa táng hết, xây dựng các khu trung tâm vui chơi....
Nói đến những thằng tội nhân đi tù hoặc những thằng bệnh nhân tâm thần tụ nó có gây tội, thì cũng ko nên giảm cả đời trung thân rất là tội có thể 1 phút sai lầm, nên e sẽ xây dựng lại hệ thống nhà tù để bọn nó trong tù cũng dc vui vẻ, đầy đủ tiện nghi và mong rằng ko còn ai phải phạm tội nữa, còn những thằng trong nhà thương điên cũng vậy, e từng đi nhà thương điên nên biết những thằng trong đó sống như nào suốt ngày chỉ ngồi 4 bức tường thời gian trôi qua, từng giờ 1 24 tiếng sống ko bằng chết nên e quyết tâm xây lại thay đổi tất cả
Con người thật đáng sợ bọn khủng bố IS bọn nó cắt đầu người, rồi ném người ta từ trên tòa nhà 70 lầu xuống rồi, thiêu sống thật ko thể tin dc, mất nhân tính hoàn toàn, nhưng e sẽ có cách thay đổi tụi nó, vậy đi
Đôi dòng e nói ở đây là nói lên ước mơ thay đổi thế giới khi mà thế giới này sống trong hòa bình yên ấm ko còn bom đạn, ai ai cũng yêu thương nhau , sống hết 100 t nhắm mắt không phí hoài cuộc đời này, ai cũng có người mình yêu, và đầy đủ mọi thứ, chửi nhau đanh nhau cũng chỉ là trò cười cho mn
Sở dĩ e viết ra ở đây là có thể ngày mai e không còn sống nữa nên e muốn truyền đạt tư duy này đến mn, những người đã đọc , sau này thành tài nhớ thay đổi thế giới thay e, còn nếu e sống e lên làm chủ tịch nước e sẽ thay đổi thay cho mn
Mn thấy e nói dc ko ạ, cứ vậy trước đi, chứ thực ra đáng nhẽ e mặc kệ e phải nói vì biết đâu 1 ngày nào đó tai họa rơi vào e hay gia đình người thân e, thì e chỉ có chết, còn ai ko may thì mong rằng ủng hộ e thay đổi thế giới
E sẽ biến thế giới này thành thế giới thứ 3, ko ai có thể ngờ đến, kết thúc thế giới thứ 2 đôi dòng
Còn ai nói e điên ko ạ, Ko tai nạn......................................................Ko làm vẫn có ăn...........................Hết.
Em nói thật e rất khâm phục bọn nhạc sĩ và ca sĩ , vì đó là những người có thể thay đổi cả thế giới này, giúp e
Điều e muốn là ai cũng vậy cả trẻ e , cả người lớn, hay bất kì ai sống mà ko sợ bất kì hiểm họa nào trên đời, HẾT
À còn nữa khi mà súng đạn chỉ còn trong game, game ảo siêu thực, khi mà 100 thằng công an thì 100 thằng ngồi quán internet bắn CF cầm, súng trong đó chứ ko phải ngoài đời, khi mà trên màn ảnh rộng chiếu những bộ phim boom tấn của của thế giới như THE AVENGER cuộc chiến giữa các siêu anh húng, hay cuộc chiến giữa team BATMAN và team NGƯỜI SẮT, khi mà những bộ phim kiếm hiệp kinh điển hút người xem, truyện tranh ra từa lưa, ai thế hệ 8x chắc đều đọc qua những câu truyện để đời như dragon ball sôn gô ku, hay long phi bất bại, hay truyền nhân atula.........................., Nên sau này e biến thế giới game thành thế giới siêu thực, game đẹp mê hồn...................., cuộc sống đầy màu sắc, thôi giờ thì HẾT THẬT
Em muốn chơi lineage2 phiên bản god , nhưng giờ có lẽ ko có thời gian sau này mong rằng thống nhất ser đường truyền ổn định e học xong, e sẽ quay về chơi, năm nay e tính lấy 3 bằng đại học
Đầu tiên là xe cộ e ko muốn còn xe ô tô nữa , nếu e là chủ tịch nước e sẽ tìm cách hạn chế và thay đổi dần dần loại phượng tiện gây tai nạn này ví dụ, xe máy và xe ô tô e bắt nó sản xuất xe mà khi mới ra lò tốc độ cao nhất chỉ có 60 km/h, muốn đi nhanh cũng ko đi nhanh được, còn xe ô tô thì dần dần tìm cách thay thế loại phương tiện này, xã hội mà toàn xe máy xe đạp chắc ra đường e đi xe p hóng ào ào, hoặc xây những làn đường chỉ dành cho xe ô tô và hạn chế tối đa lượng phương tiện này lưu thông
Còn đường hàng k hông, e ớn lạnh với những tai nạn hàng không khủng khiếp , e ko muốn loại phương tiện này gây tai nạn nữa, e sẽ làm sao cho đường hàng ko an toàn 100% cái này phải chờ thời gian e nghiên cứu cùng với các nước tiên tiến, chứ e sợ lắm
Nhà lầu, e ớn nhất là mấy thằng xây dựng nhà lầu cẩu thả , bọn nó xây rồi công nhân té , cần cẩu rớt chưa kể, xây lên lầu động đất hay khủng bố 11/9 hàng trăm triều người chết, kinh ko thể tả, nên e nhìn mấy tòa lầu cao 60 70 lầu e chỉ khinh bỉ và ko bao giờ dám sống ở đó rất sợ động đất , hay trục trặc gì, rồi tai nạn thang máy, nhắc đến tai nạn thang máy , e sẽ làm sao cho ko còn có hiện tượng này xảy ra, xây dựng hệ thống an toàn bảo vệ 2 lớp, điện điếc ....., nhà lầu sợ nhất là té trên ban công xuống, sợ lắm các bác ạ , trường đại học e, có thằng chỉ té từ lầu 3 xuống thôi mất mạng ai thấy cũng kinh hoàng, nên e thế sau này e xây nhà ở chỉ xây 2 lầu là ko thiếu gì rồi con cái e vui chơi ko sợ té mà té cũng ko mất mạng các bác ạ.
E tính thay đổi cả thế giới này sống trong hòa bình ko còn lo gì nữa, e sẽ cấm việt nam dùng súng đạn , cảnh sát chỉ cho phép dùi cui, súng cất kho hết và hạn chế.... cái này e sẽ tìm cách thuyết phục cả mỹ và thế giới, để ko còn thấy súng đạn nữa, các bác thấy rồi đấy mỹ nó ko thắt chặt sử dụng súng đạn, cả pháp nên khủng bố thường xuyên xảy ra và đáng sợ cỡ nào, mình mà bị bắn súng xuyên qua nào chắc chết trong đau đớn khôn tả, nên e sẽ làm cho cả thế giới sống trong hòa bình
E muốn cả thế giới này sống trong âm nhạc, cạnh tranh hòa bình vui vẻ, ko ai phải đói khổ, ai cũng đc thực hiện ước mơ và có thứ mình muốn, thế giới e xây dựng là thế giới ko làm mà vẫn có ăn nghĩa là giàu có đủ ăn đủ mặc ko lo tương lai
E ghét nhà lầu với xe hơi lắm, sau này e sẽ có cách giải quyết triệt để
Đương thủy cũng vậy e sẽ tìm cách hạn chế tối đa ko cho tai nạn đường thủy xảy ra nữa, nhìn nhưng tai nạn khủng bố thương tâm bên nước mỹ 11/9 chết mấy ngàn người rồi bom nguyên tử hyro si ma e ko biết con người sống với nhau thế nào, áp bức quá mặc dù sống trong thời bình, e muốn cả thế giới này ko còn xe ô tô khi mà e cầm xe máy ra đường phóng nhanh vượt ẩu không sao
E sẽ đặt an toàn lao động lên làm hàng đầu ở những công trình thi công lớn, bảo vệ 2 lớp thường xuyên có chuyên gia dám sát.....................
Đó đôi dòng ước mơ của e, e suy nghĩ đc, con người ư , nhiều người ko nghĩ dc như e , đâu họ chỉ biết sống cuộc sống của họ mà ko biết rằng có con dao đang kề trên cổ
Còn cướp bóc ai cũng sống trong ấm no thì đâu còn cướp, e sẽ làm sao cho xã hội không còn cướp mà chỉ còn những vụ cướp 2` hước mà thôi, ko cướp giết người, dm nghĩ gì mà nó cầm dao giết người chứ e lạnh đến cả gia gà khi nghĩ đến những vụ ở hải dương, hay yên bái gì đó, mẹ nó cầm dao giết người ko ghê tay đéo hiểu nổi, quỷ rồi chứ đâu còn là con người đến quỷ còn phát khiếp, mẹ tụ nó, tiền bạc ư yêu đương ư trời ko tiệt đường sống nó mà nó làm vậy rồi ám ảnh cả đời ko sống dc, rồi cũng bị thích thuốc độc hoặc tử hình chết thôi, suy nghĩ nông cạn kém hiểu biết
E muốn cả thế giới này ko còn ai bán quan tài nữa, khổ, mà chỉ là bao bi lông người chết rồi gói lại đem thiêu thành tro bụi là xong, hết ko có thờ ảnh, nhiều khi nhìn vào mấy tấm di ảnh e kinh kinh, mồ mả dẹp hết vì thực sự người chết càng nhiều thì mồ mả càng nhiều mà mấy cái bãi tha ma đó ám ảnh nhiều người nói chung là dọn dẹp hỏa táng hết, xây dựng các khu trung tâm vui chơi....
Nói đến những thằng tội nhân đi tù hoặc những thằng bệnh nhân tâm thần tụ nó có gây tội, thì cũng ko nên giảm cả đời trung thân rất là tội có thể 1 phút sai lầm, nên e sẽ xây dựng lại hệ thống nhà tù để bọn nó trong tù cũng dc vui vẻ, đầy đủ tiện nghi và mong rằng ko còn ai phải phạm tội nữa, còn những thằng trong nhà thương điên cũng vậy, e từng đi nhà thương điên nên biết những thằng trong đó sống như nào suốt ngày chỉ ngồi 4 bức tường thời gian trôi qua, từng giờ 1 24 tiếng sống ko bằng chết nên e quyết tâm xây lại thay đổi tất cả
Con người thật đáng sợ bọn khủng bố IS bọn nó cắt đầu người, rồi ném người ta từ trên tòa nhà 70 lầu xuống rồi, thiêu sống thật ko thể tin dc, mất nhân tính hoàn toàn, nhưng e sẽ có cách thay đổi tụi nó, vậy đi
Đôi dòng e nói ở đây là nói lên ước mơ thay đổi thế giới khi mà thế giới này sống trong hòa bình yên ấm ko còn bom đạn, ai ai cũng yêu thương nhau , sống hết 100 t nhắm mắt không phí hoài cuộc đời này, ai cũng có người mình yêu, và đầy đủ mọi thứ, chửi nhau đanh nhau cũng chỉ là trò cười cho mn
Sở dĩ e viết ra ở đây là có thể ngày mai e không còn sống nữa nên e muốn truyền đạt tư duy này đến mn, những người đã đọc , sau này thành tài nhớ thay đổi thế giới thay e, còn nếu e sống e lên làm chủ tịch nước e sẽ thay đổi thay cho mn
Mn thấy e nói dc ko ạ, cứ vậy trước đi, chứ thực ra đáng nhẽ e mặc kệ e phải nói vì biết đâu 1 ngày nào đó tai họa rơi vào e hay gia đình người thân e, thì e chỉ có chết, còn ai ko may thì mong rằng ủng hộ e thay đổi thế giới
E sẽ biến thế giới này thành thế giới thứ 3, ko ai có thể ngờ đến, kết thúc thế giới thứ 2 đôi dòng
Còn ai nói e điên ko ạ, Ko tai nạn......................................................Ko làm vẫn có ăn...........................Hết.
Em nói thật e rất khâm phục bọn nhạc sĩ và ca sĩ , vì đó là những người có thể thay đổi cả thế giới này, giúp e
Điều e muốn là ai cũng vậy cả trẻ e , cả người lớn, hay bất kì ai sống mà ko sợ bất kì hiểm họa nào trên đời, HẾT
À còn nữa khi mà súng đạn chỉ còn trong game, game ảo siêu thực, khi mà 100 thằng công an thì 100 thằng ngồi quán internet bắn CF cầm, súng trong đó chứ ko phải ngoài đời, khi mà trên màn ảnh rộng chiếu những bộ phim boom tấn của của thế giới như THE AVENGER cuộc chiến giữa các siêu anh húng, hay cuộc chiến giữa team BATMAN và team NGƯỜI SẮT, khi mà những bộ phim kiếm hiệp kinh điển hút người xem, truyện tranh ra từa lưa, ai thế hệ 8x chắc đều đọc qua những câu truyện để đời như dragon ball sôn gô ku, hay long phi bất bại, hay truyền nhân atula.........................., Nên sau này e biến thế giới game thành thế giới siêu thực, game đẹp mê hồn...................., cuộc sống đầy màu sắc, thôi giờ thì HẾT THẬT
Em muốn chơi lineage2 phiên bản god , nhưng giờ có lẽ ko có thời gian sau này mong rằng thống nhất ser đường truyền ổn định e học xong, e sẽ quay về chơi, năm nay e tính lấy 3 bằng đại học

Chỉnh sửa cuối:
