Ước vọng cho FFM 2007

  • Thread starter Thread starter aznkoz
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
dương nhiên dùng 2 chỉ số đó là cho hàng hậu vệ hửi khói rồi ;)) vậy cái thằng cầu thủ trẻ đó là mình chọn nó ở tuyển trẻ là hay sao ? giải thích sâu hơn cho mình hiểu
 
Mới chỉ biết đó là cầu thủ thuộc trong đội hình chính của đội bóng mình đang quản lý, lvl càng cao thì càng được mời dẫn dắt đội bóng mạnh, đồng thời được control cầu thủ trâu hơn...::)
 
không biết năm nay LV bao nhiêu thì được mời dẫn dắt mấy đội mạnh nhẩy, như năm ngoái lv16 mới được, lâu muốn chết
 
kể ra thì cũng tức..chơi Carreer Mode thì phải hơn chục năm sau mới có cơ để huấn luyện đội mạnh, mà lúc đó thì đội hình như hiện tại chết hết mịe nó roài, chẳng còn hứng thú gì nữa, không khéo đội mình đang dẫn dắt còn mạnh hơn...=))
 
tôi thì thường chỉ quản lý RM, cho đến khi đủ lv16 mới ra đi, khi đó là bắt đầu chán, lại quay lại từ đầu
 
Ọc...+_______+ Thế thì ko phải là chơi Career Mode roài...
 
chơi career mode zdui hơn....tui thích quản lí clb nhỏ thôi ko lo nghĩ gì nhiu`....bỏ khoảng 10 năm là lên hạng I gòi......mà ngừng ấy năm cũng đủ xây dựng 1 clb mạnh gòi =))
 
Thì tất nhiên là Career chơi thích hơn roài, vì mọi người chơi cái đó là chủ yếu mà...::)

Nhớ lần đầu tiên chơi cái đó, phải vào đi vào lại mấy lần, tận cho đến khi có clb nào nó tốt tốt một tí mời mình, và sau khoảng gần nửa tiếng kiên trì thoát ra vào lại, cuối cùng thì A. Madrid cũng là câu lạc bộ mà tớ đầu quân.. :))
 
tui chỉ thích nó 1 phần thôi.....phần tôi thích nhất là creat a new club...quản lí zdui phết :))
 
Hờ hờ. tạo một đội mới ở một thị trấn mới đó hở, cái gì cũng mới hở...:)) Thậm chí cả cầu thủ cũng mới luôn...:))
 
Tùy theo vùng với random thì phải, nhiều khi nó cho cầu thủ cũng ngon lành lắm so với mấy đội low league . Và dĩ nhiên đồ mới là hấp rẫn hơn cái cũ rồi hề hề .
 
uh....quản lý khoảng 2 mùa thì bắt đầu đuối với các đội cùng giải..vì càng lên thì đội hình mình càng yếu so với tụi nó nên gặp là thua à
 
Chính sách của tớ là nuôi dưỡng bọn trẻ và chờ cho chúng nó khá khẩm một chút là lúc đó...lên hạng mới có thể chiến với bọn chiếu trên. cũng phải mất khoảng 5 mùa mới khá được...:))
 
Uh, vô đầu mà hăng lên giải thì có mà bị out sớm :D , sợ ko đủ tiền trả tụi nó luôn nữa ặc ặc Tui bị rồi ~_~ ... làm bù đầu ở League 2 hoặc League 1, save được tiền . Về mở club, thế là .... phải trút tiền mình làm ra vào nó ặc ặc ~_~ .
 
Cày cục làm được ít tiền lại phải donate cho câu lạc bộ..+_______+ Xót nhưng mà vẫn phải làm, tại câu lạc bộ ít xiền quá...:|
 
chơi cái kiểu found new a club mới khó, mịe nó tiền mình donate cho clb khá nhiều vậy mà ít nhất phải chơi đến 5-6 mùa và ít nhất là phải có 3 mùa champions thì mới hy vọng mua được thằng ngon ngon
 
Thì thằng cầu thủ nào mà chẳng muốn về câu lạc bộ ngon hơn, trừ phi là cậu săn đuổi những thằng đã quá băm..:))
 
^^, mấy thằng giỏi sao ko thấy thằng nào được trung thành hết ta :D . Club cao offer, mình reject là nó xụ mặt ~_~ . Ở ngoài là ta óanh cho mà hết la lối há há .
 
ko biết trong bản FFM07 này cầu thủ của mình ở CLB đá hay có được gọi vào đội tuyển quốc gia ko nhỉ
 
O_o, Tự nhiên mọc đâu ra một ông lạ hoắc vào phán một câu nghe củ chuối quá...+_______+
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top