- 26/6/04
- 4,544
- 1,616
Thấy đã có 1 topic bàn về vấn đề này ( dù lạc đề ) và bị khóa. Nên mong các anh các chú các bác tranh luận ném đá 1 cách hòa bình.
Nói theo quan điểm 1 số người. Tôi không đáng...đàn ông. Uống không, thuốc lá không, gái gú ( mới chia tay ).
Lúc đi học. Mỗi lần liên hoan hay off. Bạn bè nó biết mình không uống được nên không ép. Chia tay lớp 12 thì có uống 1 ly. Mặt đỏ như Quan Công.
Giờ đi làm. Mổi lần liên hoan. Hay tất niên. Đám cưới. Phải uống tí bỉ. Uống quên đường về. Mỗi lần về nhà phải nôn ọe. Cảm giác lờ mờ đau nhức đầu. Tội nghiệp mẹ. Âm thầm dọn dẹp. Sáng hôm sau chỉ bảo: "lần sau uống ít thôi con".
Từ nhỏ. Mỗi lần bố rủ bạn về nhậu. Củng la inh ỏi. Nhà chật. Phải chui vô buồng ngủ mà học. Xong thì ổng lăn ra ngủ. Mình phải dọn. Lúc đó sao mà tức nhậu nhẹt quá.
Củng thấm nhuần câu nói: "phải uống mới thăng tiến". Thế nhưng nói nào ngay, những người mạnh miệng nói câu đó- củng trốn chui trốn nhủi. Trốn khi cuối năm tết đến. Nhà nào nhà nấy tất niên. Cơ quan có. Bạn bè có. Láng giềng có. Mỗi lần nghe đi "ăn" mà lại kiếm cớ chuồn. Các xếp tai to mặt bự thì trốn đâu khỏi. Nên đành uống lấy lệ rồi lại "có việc quan trọng" chuồn đẹp.
Uống vì lịch sự, uống vì thấp cổ bé họng, uống vì như thế mới là X-Men, uống vì không thoát được, uống vì...hết nước ngọt.
Củng từng hỏi. Nếu như phòng mình. Có 1 lính mới tò ten vào làm. Không biết uống. Mình có "dám" cho người ta miễn uống không? Hay tao củng thế thì mày khác sao được. Phéo vua thua lệ làng. Cứ chiếu theo luật mà thi hành.
Rồi nếu như một ngày kia mình đứng trên đỉnh cao quyền lực. Mình có theo vết xe đổ của người đi trước không? Cứ luật mà chiếu: Uống! Nào cùng cụng ly.
Nói theo quan điểm 1 số người. Tôi không đáng...đàn ông. Uống không, thuốc lá không, gái gú ( mới chia tay ).
Lúc đi học. Mỗi lần liên hoan hay off. Bạn bè nó biết mình không uống được nên không ép. Chia tay lớp 12 thì có uống 1 ly. Mặt đỏ như Quan Công.
Giờ đi làm. Mổi lần liên hoan. Hay tất niên. Đám cưới. Phải uống tí bỉ. Uống quên đường về. Mỗi lần về nhà phải nôn ọe. Cảm giác lờ mờ đau nhức đầu. Tội nghiệp mẹ. Âm thầm dọn dẹp. Sáng hôm sau chỉ bảo: "lần sau uống ít thôi con".
Từ nhỏ. Mỗi lần bố rủ bạn về nhậu. Củng la inh ỏi. Nhà chật. Phải chui vô buồng ngủ mà học. Xong thì ổng lăn ra ngủ. Mình phải dọn. Lúc đó sao mà tức nhậu nhẹt quá.
Củng thấm nhuần câu nói: "phải uống mới thăng tiến". Thế nhưng nói nào ngay, những người mạnh miệng nói câu đó- củng trốn chui trốn nhủi. Trốn khi cuối năm tết đến. Nhà nào nhà nấy tất niên. Cơ quan có. Bạn bè có. Láng giềng có. Mỗi lần nghe đi "ăn" mà lại kiếm cớ chuồn. Các xếp tai to mặt bự thì trốn đâu khỏi. Nên đành uống lấy lệ rồi lại "có việc quan trọng" chuồn đẹp.
Uống vì lịch sự, uống vì thấp cổ bé họng, uống vì như thế mới là X-Men, uống vì không thoát được, uống vì...hết nước ngọt.
Củng từng hỏi. Nếu như phòng mình. Có 1 lính mới tò ten vào làm. Không biết uống. Mình có "dám" cho người ta miễn uống không? Hay tao củng thế thì mày khác sao được. Phéo vua thua lệ làng. Cứ chiếu theo luật mà thi hành.
Rồi nếu như một ngày kia mình đứng trên đỉnh cao quyền lực. Mình có theo vết xe đổ của người đi trước không? Cứ luật mà chiếu: Uống! Nào cùng cụng ly.

, mặc dù hok thích uống nhưng cũng phải uống , nói chung hok ghét bia rượu là mấy , chĩ ghét mấy người uống bất biết , uống quên ngày mai , có uống thì mình cũng uống vừa vừa để mai còn có sức đi làm chứ hok bê bết , thuốc lá thì bỏ lâu rồi , thỉnh thoảng bùn mới làm 1 vài điếu thôi 

, tự nhiên mình thấy mình kém kỏi thế
, nói khi ko phải chứ cái gì củng phải tập cậu àh , giờ ko biết uống nên ai rủ củng uống , uống riết thành quen , nhưng phải hiểu là mình uống vì cái gì .....
j/k