áo cộc tay
Youtube Master Race
- 6/2/10
- 39
- 0
Tớ cũng chưa bao giờ uống rượu, bia thì uống tàm tạm, thuốc lá thì tuyệt đối ko ( nhưng nếu vì công việc, quan hệ thì vẫn phải theo họ 1 chút gọi là )
Nói chung cái gì cũng phải biết chút nhưng ko nên nghiện, quá đà...Nghiện rồi chỉ khổ mình, rồi ảnh hưởng đến người xung quanh thôi
Nói chung cái gì cũng phải biết chút nhưng ko nên nghiện, quá đà...Nghiện rồi chỉ khổ mình, rồi ảnh hưởng đến người xung quanh thôi
, bạn bè, đồng nghiệp rảnh rỗi hay dắt nhau ăn uống, mình cứ từ chối hay về sớm hoài coi sao đc.Nếu không muốn uống vì đô "yếu" thì có thể tập từ từ.Ban đầu rủ vài người bạn thân nhất đi uống, đến khi nào cảm thấy quay quay rồi thì xin nghỉ,ngồi nói chuyện.Như thằng bạn tôi, lúc đầu uống 3 ly đã lật,nay thì chắc đã hơn 1 chục :-*.
.
, cũng tốt cho mình thôi
mình ko thích bị say vì lúc đó sẽ nói ra nhiều điều ko hay :P nói chung uống phải có điểm dừng , đủ còn để làm chủ bản thân 

