Uyển Thành - Việt

  • Thread starter Thread starter Nusty
  • Ngày gửi Ngày gửi

Nusty

Legend of Zelda
Lão Làng GVN
Tổng quát
Thanh.jpg

Chi tiết
Wanbig.jpg


Eco:33
Farm:15
Tech:44
Wall:31,97
PO:75

Thứ sử:Khương Duy
Quan lại:Vân Trường

Quân: 9000+5000(BLong)
Food:21200
Gold: 2310
Giáp với các thành: Hứa Xương (Xu Chang), Hoằng Nông (Hong Nong), Lạc Dương (Luo Yang), Trường An (Chang An), Nhữ Nam (Ru Nan), Tân Dã (Xin Ye)
 
Khương duy đệ đã tạo ra topic mới rồi mau mau viết tiểu sử và cóa miễn thuế cho dân không còn về chỉ số thành huynh sẽ pót sau lên
 
còn mấy chỗ KD để ?? là chưa biết là bao nhiêu
nếu vị nào biết thì PM cho KD hay là sao cũng đc
 
Lịch sử Uyển Thành
Đầu 2-190:Lỗ Bá lên nhậm chức thứ sử Uyển Thành,giảm 1/2 thuế 1 năm cho toàn thành
Cuối 2-190:Nghe tin xâm lược từ Liêu,DV tham gia trận đánh cùng với các tướng lĩnh khác
3-190:giáp chiến,quân Liêu thất bại thảm hại,quân Hán chiến thắng
Lỗ Bá bất mãn đã đem quân bao vây Uyển Thành
4-190:Đại Việt thành lập do Lỗ Bá đúng đầu,Uyển Thành quy phục Đại Việt
Thái Sư Đại Việt lên nhậm chức Thứ sử Uyển Thành
 
Thứ Sử Uyển Thành hôm nay nhậm chức
ta tuyên bố:
Giảm 1/3 thuế cho dân toàn thành
Tăng cường quốc phòng,củng cố thành trì
Tổ chức thi cử tuyển nhân tài
Tăng cường công tác dạy học
 
hiện giờ ra cáo thị tuyển nhân tài
ai mới vào thành muốn làm 1 chức quan tặng 10 gold
lương 1 tháng 15 gold
ai làm tốt công việc ta thưởng thêm
riêng ta và KD mỗi tháng về triều lãnh lương 1 lần
 
Về việc lương bổng để sau hã nói giờ là tình hình quân sự
KD và VT chú ý Phát triển thành theo hướng Kinh tế mạnh vị trí của UT rất thuận lợi cho việc Giao lưu buôn bán còn về chỉ số KD vào topic UT củ mà lấy chỉ số ở trang 7,8 hay 9 gì đó do Lỗ Bá Viết
 
bẩm Hoàng ca đệ nghe nói Hoàng ca và BL tiên sinh đang bị bắt ở Lạc dương tiểu đệ sẽ dẫn quân đến thề sông chết để cứu việt vương và BL
 
phong9514 nói:
bẩm Hoàng ca đệ nghe nói Hoàng ca và BL tiên sinh đang bị bắt ở Lạc dương tiểu đệ sẽ dẫn quân đến thề sông chết để cứu việt vương và BL
ủa
phong9514 là ai vậy
mà Hoàng thượng và BL bị bắt àh
grử phải dẫn quân đi mới được
nay phong9514 hãy ở dưới trướng của ta khi về ta sẽ trọng thương khi đi không quên đem theo con tin là DV
 
tại hạ từ An Đông về nay KD mau mau pót lại chỉ số của thành rồi tại hạ sẽ đi chấn chỉnh lại Uyển thành hiện giờ nếu tên nào quậy phá lung tung trong thành đừng trách Vân Mỗ 1 thương lòi ruột ::)
Vân Mỗ sẽ rèn lại binh lính vũ khí nếu lỡ Liêu đánh Việt thì nguy to
nay ra cáo thị tuyển nhân tài khắp nơi ai đến Uyển thành muốn làm 1 chức quan thì cứ việc cuốc bộ đến Nghiệp quận chỗ nhà của BL sẽ được trọng dụng còn ai ghé bộ qua có thể ở trạm xa
ta kêu gọi các nhân tài hãy về giúp sức cho Đại Việt là Việt nam mà
ta sẽ không bạc đãi các người đâu :D
 
ta cũng muốn củng cố thành trì khốn nỗi gold=250 làm sao làm là task PO
có lẽ phải xin hoàng thượng 1 ít thôi
 
Bàng Long tiến vào ngục giam, lấy quyền Quốc Công Tiết Chế buộc binh lính thả người
Bàng Long bước vào nói với Du Vân vài câu:
"Du thừa tướng, cho Bàng Long gọi ngài tiếng thừa tướng cuối cùng, ngài hãy mau mau lên đường đi, tạm biệt ngài..."
Nói rồi Bàng Long quay mặt bỏ đi, không quên bảo 10 kỵ binh áp giải, ủa lộn, bảo vệ Du Vân về Lạc Dương.

Bóng 11 kỵ sỹ (có Du Vân trong đó) mờ dần trong đêm, chỉ còn tiếng vó ngựa ở xa xa. Bàng Long khẽ nói "Mong ngài bình yên", một hạt sương long lanh rơi xuống đất, một giọt nước mắt thấm vào lòng đất...


Thành Trừ 10 Kỵ Binh Nha​
 
Bộ máy nhà nước Đại Việt update (3-190)
+Đứng đầu triều quản cả 2 ban văn võ, chỉ sau vua.
--------Quốc công Tiết chế Bàng Long
+Quan văn.
-------Thái sư - Đứng đầu hàng văn(Quân sư quạt mo cho Văn Vương) - Nhất phẩm: Khương Duy(kim thứ sử Uyển thành)
******Tướng của Khương Duy:Tam Phẩm Tư Mã Vân Trường
-------Tuần phủ Lâm Khang (nhất phẩm) Bang thượng phương bảo kiếm có quyền chém trước hỏi sau đối với tất cả những người quốc tịch Đại Việt :D
-------Hàn Lâm Viện trưởng-nhị phẩm-A Gù-Thứ sử Ngô Quận(coi việc kinh tế và khoa học)
*********Hàn lâm viện sĩ - Tứ phẩm-Huyển hòa(coi việc kinh tế)
*********Hàn lâm viện sĩ - Tứ phẩm-Lã Phượng(coi việc kinh tế)
-------Hình Bộ Thượng-Nhị phẩm Thư Nguyễn Văn Bé

+Quan võ
-------Rubens làm Thập đạo tướng quân (tam phẩm)về bảo vệ Uyển thành (Được quyền điều động binh mã khi cần thiết)
******Triệu Minh và Phong vân làm phó tướng (Tứ phẩm) của Rubbens
-------Hắc bạch làm Thị ngự sử (tam phẩm)thành lập ngay ngự lâm quân để bảo vệ hoàng cung

Chỉ có quan hàm nhất phẩm trở lên mới có thể tự quyết định đều binh còn các quan thấp hơn phải hỏi ý kiến Bàng Long hoặc Văn Vương ai vi phạm phạt cúp lương 1 năm giáng chức 1 cấp nặng hơn phế làm thứ dân
 
Song Nhi nói:
Đã ghi rất rõ phí trước là ngoài quan lại của Hán và những người có phận sự hay được gọi mới được phép post bài mà tên Vân Trường vẫn vi phạm. Nay phạt 50 trượng (ty lệ thương tật 5%). War giảm 5. Fame giảm 10.

Vụ bồ câu thì DV đán battle tại Uyển Thành mà vẫn tiếp sứ ở đây. Coi như huề.

Nhắc lại lần cuối là ai kô có phận sự mà loạn ngôn tại nghị sảnh đường sẽ bị phạt


Mất net có 1 bữa mà loạn hết trơn >_<.
Vân Trường tính nóng như Trương phi cần có 1 cô vợ kìm hảm lại chứ ko thì tiêu tướng chiến của chúng ta rồi :D
 
trời
sao trừ war em
trừ fame được ôi
mà tại BL đưa bồ câu cho em bảo BL và Lỗ huynh đang ở trong đại lao An Đông nên em chạy qua coi thử việc quân cấp bách nên cứ sử phạt bằng tội phan thân thôi làm gì mà lại như thế cơ chứ
 
thu thuế thôi (giảm 1/3 thuế trong 1 năm)
gold:(15*70)/3=350
PO:giảm thuế có trừ PO ko vậy
cho quân ăn food:21200-8990=12210
 
xin hỏi KD giờ tại hạ làm task gì đây đưa gold đây làm dùm cho
chuẩn bị đón quan nhất phẩm của triều đình đi qua giám sát
 
tại hạ ngồi chơi ở uyển thành từ sau trận với quân liêu. ko biết đại vương có gì sai bảo
 
Event cho Vân Trường này :D
Hôm nay trời nhẹ lên cao , Vân TRường buồn mà không hiểu vì sao Vân Trường buồn , mới cưỡi ngựa đi long nhong ngoài phố thì thấy có đám đông tụ tập hò hét , có vẽ ồn ào . Vân Trường thúc ngựa đến gần thì thấy một võ đài dựng lên giữa chợ , trên võ đài có một tiểu thư vô cùng xinh đẹp , phía sau có treo một tấm bảng : Đấu võ tìm chồng .
Nhìn thấy bên cạnh có bảng quy định là : Đấu khẩu thắng cô gái hoặc đấu võ hơn anh trai của cô gái thì sẽ trở thành chồng của cô gái !
Nhìn lên phía sau cô gái thì là một chàng trai trẻ vô cùng lực lưỡng , to lớn , mặt mũi khôi ngô tuấn tú , toát lên vẽ hùng dũng hiếm có .
 
Vân Trường thấy vậy liền muốn đấu khẩu với cô gái để thể hiện mình là người hiếu học mà võ giỏi(xin hỏi em ra câu đối trước được không :x :x )
 
Back
Top