Chiều nay hì hục ngồi dọn ổ và cài FFM 10 về chơi
Cài ra chiếm hết 6.76Gb (nhiều vãi).
Bước vô game thì nhìn chung về giao diện y như cũ, có vẻ như có thiên hướng trở lại giao diện của FFM08 về màu sắc cũng như về cách bố trí.
Giao diện ban đầu hơi khác 1 chút, nhưng nói chung nội dung y như cũ, có thêm cái là bạn chọn trang phục cho HLV (cho mình đó), chọn mặt mũi, kiểu dáng mình sẽ xuất hiện trên sân khi đội bóng ra sân đá......
Vô phần chọn đội để dẫn dắt thì y như cũ, ko khác gì,....
Mình Chọn Newcastle và bắt đầu cho nó ra sân luôn để kiểm chứng 3D match ra sao. Kết quả là nhìn cầu thủ vẫn y như FFM09, sân vận động được cải tiến hơn chút, lối chơi các cầu thủ khá hơn, các skill đuợc thể hiện rõ qua cách đá bóng: rê dắt, chuyền bóng, tạt, đánh đầu, sút,...... được đánh giá qua skill.
Giao diện qua ngày thì có chút khác, rối rắm hơn và màu mè hơn....
Thôi, để vô chơi tiếp và sẽ viết nhận xét thêm.
1 Vài hình ảnh mới chụp
K hiểu nó đưa cái hình Iphone vô làm chi