- 3/8/05
- 1,668
- 119
Em viết bài này không nhờ các bác tư vấn gì
chỉ muốn tâm sự chút thôi, buổi tối nên cảm xúc nó dâng trào các bác nhỉ 
Bắt đầu từ lúc em vào lớp 10 thì em thấy rất vui
cốt vì ở lớp 9 bọn bạn bè toàn là những thằng không tốt lắm :) nhưng vẫn thấy rất vui
từ lúc cái vụ lúc kia em post topic vụ thằng bạn và nhỏ con gái ấy (chẳng biết ai còn nhớ không) thì thằng bạn thân nhất cũng nghĩ mình ra mặc dù mình không có gì sai, và từ từ mấy thằng đó cũng đâm ra chơi tốt thì vẫn chơi nhưng ghét mình thì cũng bắt đầu có :)
Một thằng cùng hội cùng thuyền vì vài chuyện cỏn con đâm ra không muốn chơi với em nữa :) chỉ còn vài người là bạn thân nhất
nên chỉ muốn lên lớp 10 thật nhanh.
Nhưng khi đã lên được rồi thì cũng hợp :) vui thì vui nhưng không khí của lớp mới không hợp với mình, nhìn lại những tấm hình của năm lớp 9 cả đám chụp lúc liên hoan ( cả lớp không ở lại mà chụp nguyên đám ) thì bỗng dưng thấy cũng nhớ nhớ muốn trở về
.
Mai cả đám đi đá banh nhưng nghĩ lại thì chỉ muốn đá chung với bọn bạn năm lớp 9 hơn, chả hiểu tại sao mặc dù nó không còn thích mình lắm chỉ còn vài người thôi :) và những buổi đi chơi lúc xưa
.
Chỉ vài dòng tâm sự nói ra cho đỡ chán chút thôi các bác
chém thoải mái 
chỉ muốn tâm sự chút thôi, buổi tối nên cảm xúc nó dâng trào các bác nhỉ 
Bắt đầu từ lúc em vào lớp 10 thì em thấy rất vui
cốt vì ở lớp 9 bọn bạn bè toàn là những thằng không tốt lắm :) nhưng vẫn thấy rất vui
từ lúc cái vụ lúc kia em post topic vụ thằng bạn và nhỏ con gái ấy (chẳng biết ai còn nhớ không) thì thằng bạn thân nhất cũng nghĩ mình ra mặc dù mình không có gì sai, và từ từ mấy thằng đó cũng đâm ra chơi tốt thì vẫn chơi nhưng ghét mình thì cũng bắt đầu có :)Một thằng cùng hội cùng thuyền vì vài chuyện cỏn con đâm ra không muốn chơi với em nữa :) chỉ còn vài người là bạn thân nhất
nên chỉ muốn lên lớp 10 thật nhanh.Nhưng khi đã lên được rồi thì cũng hợp :) vui thì vui nhưng không khí của lớp mới không hợp với mình, nhìn lại những tấm hình của năm lớp 9 cả đám chụp lúc liên hoan ( cả lớp không ở lại mà chụp nguyên đám ) thì bỗng dưng thấy cũng nhớ nhớ muốn trở về
.Mai cả đám đi đá banh nhưng nghĩ lại thì chỉ muốn đá chung với bọn bạn năm lớp 9 hơn, chả hiểu tại sao mặc dù nó không còn thích mình lắm chỉ còn vài người thôi :) và những buổi đi chơi lúc xưa
.Chỉ vài dòng tâm sự nói ra cho đỡ chán chút thôi các bác
chém thoải mái 
