c0d3n4m3
Mr & Ms Pac-Man
- 30/6/09
First thing first: Xin lỗi các bác vì dài dòng.
Cũng không biết nói sao nữa các bác ạ.
Từ lúc em nhận thấy nhỏ không phải là người dành cho em, em đã chủ động nới cái khoảng cách của em và nhỏ ra, em nghĩ chắc nhỏ cũng chả có gì đâu tại vì nhỏ còn đang quen "thằng kia" mà.
2 lần nói ra, một lần thất bại và một lần được ăn dưa bở, cảm giác thì giống như lời bài "How to break a heart" của Westlife vậy:You gave me the world, gave me the world to take it all away..
Em cũng cảm thấy em ngu vì nhỏ đang quen "thằng kia" mà cứ cắm đầu vào.
Lục đục vài chuyện rồi em với nhỏ lại trở thành bạn như trước, em cũng lánh nhỏ dần.
Rồi hôm nay lúc đi học thêm về em không đợi nhỏ mà chạy về trước ( tại em thấy nhỏ không nói em chở về mà em cũng thấy nhỏ thường đi với "thằng kia" nên ra là em phóng thẳng).
Thế là lúc về nhà nhỏ nt cho em, nói sao dạo này em thay đổi nhiều quá ( cái này em cũng không biết là do chỉ mình nhỏ thấy em thay đổi hay là em thay đổi thật). Nội dung thì đại loại là không muốn làm phiền em nữa.
Lát nữa em nt chúc nhỏ ngủ ngon, tin nhắn chúc ngủ ngon cuối cùng em nhắn cho nhỏ, cũng được một năm rồi.
P.s: Em chỉ muốn xả một chút thôi, làm phiền các bác quá.
Mai thi rồi
Cũng không biết nói sao nữa các bác ạ.
Từ lúc em nhận thấy nhỏ không phải là người dành cho em, em đã chủ động nới cái khoảng cách của em và nhỏ ra, em nghĩ chắc nhỏ cũng chả có gì đâu tại vì nhỏ còn đang quen "thằng kia" mà.
2 lần nói ra, một lần thất bại và một lần được ăn dưa bở, cảm giác thì giống như lời bài "How to break a heart" của Westlife vậy:You gave me the world, gave me the world to take it all away..
Em cũng cảm thấy em ngu vì nhỏ đang quen "thằng kia" mà cứ cắm đầu vào.
Lục đục vài chuyện rồi em với nhỏ lại trở thành bạn như trước, em cũng lánh nhỏ dần.
Rồi hôm nay lúc đi học thêm về em không đợi nhỏ mà chạy về trước ( tại em thấy nhỏ không nói em chở về mà em cũng thấy nhỏ thường đi với "thằng kia" nên ra là em phóng thẳng).
Thế là lúc về nhà nhỏ nt cho em, nói sao dạo này em thay đổi nhiều quá ( cái này em cũng không biết là do chỉ mình nhỏ thấy em thay đổi hay là em thay đổi thật). Nội dung thì đại loại là không muốn làm phiền em nữa.
Lát nữa em nt chúc nhỏ ngủ ngon, tin nhắn chúc ngủ ngon cuối cùng em nhắn cho nhỏ, cũng được một năm rồi.
P.s: Em chỉ muốn xả một chút thôi, làm phiền các bác quá.
Mai thi rồi

Chỉnh sửa cuối:

, chắc thế 
thôi thì sự đã rồi, bỏ qua một bên, keep movie vậy 





cho nên mọi việc đều có thể em à
có chăng lúc đó chỉ là