lovefc
Lính mới
- 17/7/08
- 5,219
- 5,731
Ban đầu tính im lặng mà đi, nhưng như vậy thì còn nhiều điều cứ bứt rứt trong lòng.Dạo này box rất nhàm chán, không event, không guide, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vài mem vào qq hoặc tán dóc. Mà phần lớn là lỗi của mình, làm mod nhưng lười làm event, cũng như suy nghĩ hướng cho box vượt qua giai đoạn khó khăn này, khi mà phần lớn anh em bị ban acc vì sử dụng cc chùa, rồi lại đến những ngày mạng lag, anh em chuyển qua garena. Vụ này, cũng vì nhiệt huyết đã cạn, chẳng như những ngày trước, suy nghĩ ra event hàng tuần, tổ chức liên tục, rồi còn viết nhiều guide nữa...
Dạo gần đây, lại hay cãi nhau với mem, rồi bị gọi là trịch thượng, ra vẻ mod... Nghe buồn lắm. Nhưng chả biết nói sao, mình thì vẫn thế, nói chuyện bỗ bả hơn nhưng thật sự chả có ý gì, nhưng có vẻ cái title mod làm cho người ta nghiêm trọng hóa vấn đề.
Nhìn chung, mình ở đây quá thừa thãi, quanh đi quẩn lại nhiệm vụ bây giờ chỉ toàn chém mem, event ko, guide ko, liên kết anh em lại bằng inhouse ko ... nhưng chẳng phải chỉ mới đây, mà đã 2 tháng từ sau tết âm lịch.
Giá như nhiệt huyết ngày xưa quay trở lại, nhưng chán rồi, đến lúc để bị đào thải. Anh em ở lại vui vẻ, chúc vui, thân.

nhưng cũng phải nói, box mình dạo này ảm đạm quá chừng



về late thì mage hơi thiệt
nhưng cũng chả yếu
... Cầm mage như sh.. mà cứ nói main mage
...
...Ít đánh chứ ko fải là ko bít đánh...