HuyetMaDao
Youtube Master Race
- 11/10/08
- 1
- 0
Mình xin mod đừng xóa topic của mình. Mặc dù biết là topic này không được các bạn ở đây hoan nghênh lắm nhưng mình vẫn đưa lên để mong nhận được sự đồng cảm.
Mình gắn bó với game TLBB từ hồi đầu. Vì đây là game đầu tiên mình chơi mà ko có auto nên mình rất thích, cày điên cuồng, đầu tư điên cuồng. Khi lên tới hàng 9x(thời đầu chỉ cày pt thôi, không có pet so lo nên nổ lực lắm mới lên được) và đã sắm cho mình được 10 viên cấp 5. Nói chung là tình hình tạm ổn, rồi mình vì bận công việc nhiều quá nên thời gian dành cho game cũng ít dần, tất nhiên vẫn chơi nhưng chủ yếu lên chỉ là để làm Q với đánh lộn thôi. Tất cả đang diễn ra êm đềm và tốt đẹp thì bổng đâu đại nạn hack xảy ra. Nó tới và kéo theo 1 đám mây dài u ám. Mình đi làm nên thơi gian train khá ít, lúc cần train thì lại không có bãi, đi bắt thú thì bị tụi nhỏ dí chạy tóe khói. Pt với đám bạn train YVCM 9 thì ko biết bị ai đó quay lữa vù vù, làm cả lũ chạy tán loạn. Cả đám nhũ rằng thôi chờ qua giai đoạn này rồi chơi tiếp. 1 tuần trôi qua, thật ko thể tin vào mắt mình thằng oát 8x ngày xưa lẻo đẻo xin theo pt giờ đã 91. Mình train 1 năm gần bằng tụi nó quay 1 tuầnX(. Và thế là ma xui quỷ khiến tay tự gõ "hack skil boss" trên google, và biết thế nào quay lữa. Đã tự nhũ với lòng là chỉ xài khi đi Q với với cờ thôi nhưng cái đó giống như ma túy vậy đó, xài ít ít thành ghiền. Rồi những lúc rãnh rãnh cũng đua đòi cùng lũ trẻ quay đều trên Tuyết Lang Hồ (với tâm lý ko thể để tụi nhỏ qua mặt được). Rồi đi đêm cũng có ngày gặp ma. 1 bạn gamer chân chính nào đó đã vô tình thấy mình và chụp vài tấm hình và rồi mình bị block.
Mình bị block là đáng lắm, vì biết sai mà vẫn làm. 2 tháng bị giam hãm acc(giam luôn con hùng của mình 2 tháng) mình buồn vô cùng bỏ qua chơi Thục Sơn(cũng na ná như TLBB của mình) nhưng niềm đam mê thì không bằng những ngày xưa. Theo mình được biết thì những bạn như mình sau khi bị block đã bỏ qua chơi 1 số game khác khá nhiều. Mình nghĩ FPT nên có chính sách ân xá cho những người thực sự hối hận như mình (mình biết trước sau các bạn ở đây cũng chưởi mình sao mày lớn mà dại thế, sao lúc hack mày ko nghĩ tới ngày hôm nay, giờ lại giỡ trò khóc lóc năn nĩ). Nhưng đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Mình mong FPT nghe được những tâm sự của 1 gamer thực sự muốn quay lại game như mình(nghe đâu trong box này có ông nào có quyền hạn lớn hay vô đây coi lắm thì phải?). Phiên bản mới đã gần kề, mình khao khát được trở lại tham gia (tất nhiên là với acc 9x của mình rồi), mình xin chấp nhận mọi hình phạt của nhà phát hành (giãm 2 3 level chẵng hạn
)
Những ai có cùng cảnh ngộ với mình có thể vào viết tiếp cho topic. Hi vọng nếu có nhiều người thì tiếng vang sẽ càng xa và cơ hội được trở lại TLBB sẽ càng cao.
Mình gắn bó với game TLBB từ hồi đầu. Vì đây là game đầu tiên mình chơi mà ko có auto nên mình rất thích, cày điên cuồng, đầu tư điên cuồng. Khi lên tới hàng 9x(thời đầu chỉ cày pt thôi, không có pet so lo nên nổ lực lắm mới lên được) và đã sắm cho mình được 10 viên cấp 5. Nói chung là tình hình tạm ổn, rồi mình vì bận công việc nhiều quá nên thời gian dành cho game cũng ít dần, tất nhiên vẫn chơi nhưng chủ yếu lên chỉ là để làm Q với đánh lộn thôi. Tất cả đang diễn ra êm đềm và tốt đẹp thì bổng đâu đại nạn hack xảy ra. Nó tới và kéo theo 1 đám mây dài u ám. Mình đi làm nên thơi gian train khá ít, lúc cần train thì lại không có bãi, đi bắt thú thì bị tụi nhỏ dí chạy tóe khói. Pt với đám bạn train YVCM 9 thì ko biết bị ai đó quay lữa vù vù, làm cả lũ chạy tán loạn. Cả đám nhũ rằng thôi chờ qua giai đoạn này rồi chơi tiếp. 1 tuần trôi qua, thật ko thể tin vào mắt mình thằng oát 8x ngày xưa lẻo đẻo xin theo pt giờ đã 91. Mình train 1 năm gần bằng tụi nó quay 1 tuầnX(. Và thế là ma xui quỷ khiến tay tự gõ "hack skil boss" trên google, và biết thế nào quay lữa. Đã tự nhũ với lòng là chỉ xài khi đi Q với với cờ thôi nhưng cái đó giống như ma túy vậy đó, xài ít ít thành ghiền. Rồi những lúc rãnh rãnh cũng đua đòi cùng lũ trẻ quay đều trên Tuyết Lang Hồ (với tâm lý ko thể để tụi nhỏ qua mặt được). Rồi đi đêm cũng có ngày gặp ma. 1 bạn gamer chân chính nào đó đã vô tình thấy mình và chụp vài tấm hình và rồi mình bị block.
Mình bị block là đáng lắm, vì biết sai mà vẫn làm. 2 tháng bị giam hãm acc(giam luôn con hùng của mình 2 tháng) mình buồn vô cùng bỏ qua chơi Thục Sơn(cũng na ná như TLBB của mình) nhưng niềm đam mê thì không bằng những ngày xưa. Theo mình được biết thì những bạn như mình sau khi bị block đã bỏ qua chơi 1 số game khác khá nhiều. Mình nghĩ FPT nên có chính sách ân xá cho những người thực sự hối hận như mình (mình biết trước sau các bạn ở đây cũng chưởi mình sao mày lớn mà dại thế, sao lúc hack mày ko nghĩ tới ngày hôm nay, giờ lại giỡ trò khóc lóc năn nĩ). Nhưng đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại. Mình mong FPT nghe được những tâm sự của 1 gamer thực sự muốn quay lại game như mình(nghe đâu trong box này có ông nào có quyền hạn lớn hay vô đây coi lắm thì phải?). Phiên bản mới đã gần kề, mình khao khát được trở lại tham gia (tất nhiên là với acc 9x của mình rồi), mình xin chấp nhận mọi hình phạt của nhà phát hành (giãm 2 3 level chẵng hạn
)Những ai có cùng cảnh ngộ với mình có thể vào viết tiếp cho topic. Hi vọng nếu có nhiều người thì tiếng vang sẽ càng xa và cơ hội được trở lại TLBB sẽ càng cao.




