- 3/8/05
- 1,668
- 119
Mình đang để ý nhỏ bạn, để ý cũng gần 1 năm rưỡi rồi
, nó cũng biết lâu lắm rồi nhưng chẳng biết có tình cảm gì không. Lúc trước khùng khùng gửi mail nói cho nhỏ biết hết tình cảm
nhỏ chỉ trả lời đại loại là nhỏ nói không thích em, tình cảm của nhỏ đối với em chỉ thân hơn mức thân thôi (câu này làm mình hiểu lầm) nhỏ trả lời xong thì em quyết định quên nhỏ nên xóa từ nick yahoo đến sđt, nhưng lâu lâu vẫn mò lên blog mới chết chứ nên em thấy bài mới nó đăng, là sau 30 ngày nó chia tay thằng kia 
Nó cũng vừa chia tay thằng kia nên em biết nhỏ buồn lắm :) muốn an ủi nhưng thất vọng quá, thường thường việc gì xảy ra mà tác động đến nhỏ, nhỏ liền đề cập trong blog, nhưng trong bài mới chả thấy cái vụ email với vụ xóa nick của em (nó biết em xóa).....vậy mà dám nói nhận email xong khóc ấy chứ ....cũng tại mình ngu mò lên đọc chi
Hôm sau lại khùng tiếp chập 2, ngồi uống nước với 2 thằng bạn, sau một tràn nhá máy + gọi chọc mấy đứa bạn lại có ý nghĩ rủ em nhỏ ra uống nước
định chọc vậy thôi vì biết có thể nhỏ không ra đâu
liền bốc máy lên gọi ai dè ra thật
, bất ngờ luôn, ngồi chờ nhỏ vì nhỏ chưa có xe, 3 đứa gọi tới 9 ly nước đá
nhỏ vừa tới thì cái đệt, xe tay ga cơ, mình thì lại gồng mình đạp xe
......gặp lại thì chọc chọc, nc trên trời dưới đất vì từ lúc lên cấp 3 chưa giờ gặp + nc hay gọi đt, chỉ nhắn tin thôi....nhìn mặt nhỏ cũng buồn (có thể) nên chọc nhỏ, dễ thương lắm cơ, chọc xong cười lấy chân đá đá mình nữa chứ
, bố mà gan bố chụp cái chân lại ngay cho mà biết
.......Hồi thì em nó về, mình ráng chọc thêm một cái nữa rồi mới cho đi
.....
Sau lúc nó đi thằng bạn nói có thể nó để ý đến mày, mày nên lạnh lạnh như vậy hoài đi.....em cũng chả biết, gặp lại chi giờ rối bời y như lúc trước, chả biết tình cảm em nó thế nào, và cũng chả biết em nên làm gì
các bác tư vấn cho em với
hết biết làm gì rồi, sáng nay định rủ ra nhưng ko ra, mai thì đi học về định rủ nhưng nghĩ lại thấy nhỏ thấy mình cần quá lại chảnh thì sao
các bác tư vấn 
, nó cũng biết lâu lắm rồi nhưng chẳng biết có tình cảm gì không. Lúc trước khùng khùng gửi mail nói cho nhỏ biết hết tình cảm
nhỏ chỉ trả lời đại loại là nhỏ nói không thích em, tình cảm của nhỏ đối với em chỉ thân hơn mức thân thôi (câu này làm mình hiểu lầm) nhỏ trả lời xong thì em quyết định quên nhỏ nên xóa từ nick yahoo đến sđt, nhưng lâu lâu vẫn mò lên blog mới chết chứ nên em thấy bài mới nó đăng, là sau 30 ngày nó chia tay thằng kia 
Nó cũng vừa chia tay thằng kia nên em biết nhỏ buồn lắm :) muốn an ủi nhưng thất vọng quá, thường thường việc gì xảy ra mà tác động đến nhỏ, nhỏ liền đề cập trong blog, nhưng trong bài mới chả thấy cái vụ email với vụ xóa nick của em (nó biết em xóa).....vậy mà dám nói nhận email xong khóc ấy chứ ....cũng tại mình ngu mò lên đọc chi

Hôm sau lại khùng tiếp chập 2, ngồi uống nước với 2 thằng bạn, sau một tràn nhá máy + gọi chọc mấy đứa bạn lại có ý nghĩ rủ em nhỏ ra uống nước
định chọc vậy thôi vì biết có thể nhỏ không ra đâu
liền bốc máy lên gọi ai dè ra thật
, bất ngờ luôn, ngồi chờ nhỏ vì nhỏ chưa có xe, 3 đứa gọi tới 9 ly nước đá
nhỏ vừa tới thì cái đệt, xe tay ga cơ, mình thì lại gồng mình đạp xe
......gặp lại thì chọc chọc, nc trên trời dưới đất vì từ lúc lên cấp 3 chưa giờ gặp + nc hay gọi đt, chỉ nhắn tin thôi....nhìn mặt nhỏ cũng buồn (có thể) nên chọc nhỏ, dễ thương lắm cơ, chọc xong cười lấy chân đá đá mình nữa chứ
, bố mà gan bố chụp cái chân lại ngay cho mà biết
.......Hồi thì em nó về, mình ráng chọc thêm một cái nữa rồi mới cho đi
.....Sau lúc nó đi thằng bạn nói có thể nó để ý đến mày, mày nên lạnh lạnh như vậy hoài đi.....em cũng chả biết, gặp lại chi giờ rối bời y như lúc trước, chả biết tình cảm em nó thế nào, và cũng chả biết em nên làm gì
các bác tư vấn cho em với
hết biết làm gì rồi, sáng nay định rủ ra nhưng ko ra, mai thì đi học về định rủ nhưng nghĩ lại thấy nhỏ thấy mình cần quá lại chảnh thì sao
các bác tư vấn 
Chỉnh sửa cuối:
Yêu người ta mà không cho người ta chảnh ngộ vậy kìa 

)
