phanthietsinh
Youtube Master Race
- 17/11/05
- 9
- 0
Đúng là bị giết thì ai cũng bực, nhưng OP muốn nói đây là thái độ của phần lớn gamers Việt Nam khi bị PK.
Nói đến cũng nói thêm, khi bạn chơi một PvP game thì chuyện bị giết vô cớ sẽ rất bình thường, và những kẻ PKer thường lấy sự bực dọc của người bị giết làm thỏa mãn.
Lấy 1 ví dụ nho nhỏ: Tui chơi L2 bên server US, guild tui tòan đi grief và giết người (tuyệt nhiên không bao giờ giết tụi lvl thấp). Và những đứa nào càng chửi thì tụi tui càng cười và chụp ss để post lên diễn đàn cho mọi người khác cùng chê cười. Tuy nhiên, tuyệt nhiên bọn tui không bao giờ giết xong mà nói bất cứ điều gì với những kẻ đã bị giết. Hoặc nếu có nói thì chỉ nói "gf" (good fight) hoặc "gg" (good game). Tuyệt nhiên bị cấm khích bác và cười nhạo báng trong game.
Và cũng ngược lại, khi bọn tui bị giết là việc bị chủ guild cấm đầu tiên là nói bất cứ 1 lời nào với kẻ đã giết mình. Vì đơn giản là anh đã bị giết chết, nằm một đống như thế thì còn nói gì nữa? Nếu cảm thấy nhục thì phải train tốt hơn rồi trả thù. Đó mới là khí khái của một gamer/pvper thực thụ ::)
Vài dòng suy nghĩ chia sẽ cùng mọi người
ông nói hay nhỉ.sau 1 ngày làm việc toi choi game để giải trí xả xtress đang đi lam nhiệm vụ mới lo mặt vô hsb là bị giết rồi.ô bị người ta giết liền kêu ca bang hội lên đụng ai cũng giết thì bảo như thé nào. không chửi mấy ông không được ah.Gặp tôi chửi cho mấy ông khỏi đầu thai luôn.
ông bk người khác mà không nghĩ tới người đó se nghĩ gì ah mấy ông làm như dzậy là muốn nghe người khác chửi thôi.không chừi không phải à thằng người. Mẹ bố còn bày đặt đưa lên văn hóa game. ông đang chơi mà bị thằng người nào đó chửi ông mới nói người ta được.
có câu có qua có lại mới tại lòng nhau. ông giết người khác thì bị chửi là đúng rồi. mẹ bố nó