dogbaby
Fire in the hole!
- 21/11/04
- 2,891
- 35
chữi thì cứ chữi cho đến khi nó là 1 phân cuộc sống...rồi sau này tụi nó xin việc làm rồi cũng làm dc mấy ngày với cái văn hóa đóa "bụng làm dạ chịu" mà "dạ" đây chịu ko fai là chỉ 1 mình mà còn ảnh hưởng tới người khác...nên nước ngoài có câu "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"...khi người nuớc ngoài chữi thì với 1 lý do gì đóa ko thể giải quyết đc và sau đóa ko còn thù dai... còn vn mình thì sao chữi vì quen chữi vì ... nhưng sau đóa thì lại nhục mạ nhau (ko bằng loài cầm thú)...nói tóm lại là hiện giờ người vn ý thức chưa cao và cũng ko bao giờ cao đc và dĩ nhiên người vn trong mắt nước ngoài là ... nếu tầng lớp I (papa+mama) :ko nói tục >>> tầng lớp II (con cái) ko nói tục >>>tầng lớp kế tiếp ko nói tục.
Nếu trách thì tại sao ko trách tầng lớp I như chúng ta ko hoàn thiện mà trách chi tầng lớp về sau...bởi vì tầng lớp về sau cũng từ tầng lớp I mà ra...
Nói chung là ở trường thì mục đích họ chỉ dạy học và hướng con người đến hành động tốt đẹp và trong đóa cũng có giáo mục (đạo đức cấp I )...nhưng giáo dục ở nhà trường thì có bằng ở gia đình và cha mẹ ko??? chính cha mẹ là nguyên nhân...nếu ko quản lý đc con cái thì trách xã hội mà không trách tự chính mình đã ko quản lý đc???
Nhưng mà cái "nổi bật" này nói nhiều cũng bằng thừa khi mà những người đóa chưa biết truớc cái mà đang chờ truớc mắt...bởi vì "con người luôn quý trọng những cái không có mà ko biết quý trọng những cái có trước mắt.đến khi mấ rồi thì không kiệp hối tiếc"
Nếu trách thì tại sao ko trách tầng lớp I như chúng ta ko hoàn thiện mà trách chi tầng lớp về sau...bởi vì tầng lớp về sau cũng từ tầng lớp I mà ra...
Nói chung là ở trường thì mục đích họ chỉ dạy học và hướng con người đến hành động tốt đẹp và trong đóa cũng có giáo mục (đạo đức cấp I )...nhưng giáo dục ở nhà trường thì có bằng ở gia đình và cha mẹ ko??? chính cha mẹ là nguyên nhân...nếu ko quản lý đc con cái thì trách xã hội mà không trách tự chính mình đã ko quản lý đc???
Nhưng mà cái "nổi bật" này nói nhiều cũng bằng thừa khi mà những người đóa chưa biết truớc cái mà đang chờ truớc mắt...bởi vì "con người luôn quý trọng những cái không có mà ko biết quý trọng những cái có trước mắt.đến khi mấ rồi thì không kiệp hối tiếc"

......Giờ kiếm 1 gia đình hiểu được con mình thì chắc giống mò kim đấy bể 
.
? Nhìn mặt ông Dark gian lắm ý 

. Mà cũng hơi lạc đề rồi.