zikzackchocolate
Mario & Luigi
- 17/8/08
- 783
- 99
sau một thời gian dài ẩn nấp ngồi xem các bác các chị các anh các em bàn luận, đến hôm nay mình mới mạn phép xin đem chuyện mình ra giãi bày nỗi lòng
xin phép các tình yêu đừng ngại dài nhé :'>
vâng, một cái kết cục chung của mình cuộc tình. - chia tay. nhưng chia tay rồi. mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy ngĩ. và dường như con người ta cảm thấy cần người hơn, muốn được nói ra nhiều điều, nhưng cũng có những người- như mình đây lại chẳng biết hoặc vì lý do nào đó chẳng thể nói ra với ai.
tất nhiên bây h thì khác. mình biết có nhiều bạn ở đây giúp mình và những bạn cùng cảnh ngộ chia sẻ. :) trước hết xin cảm ơn mọi ng!
chuyện là mình và em quen nhau 1 cách tình cờ, và yêu nhau cũng tình cờ. cũng đã lâu. mình yêu em khi vẫn còn buồn về chuyện chia tay mỗi tình đầu cách đó nửa năm (cũng day dứt lâu ). thế rồi quen. rồi yêu. yêu nhau mà theo cái định ngĩa của em. "tình yêu không phải một cái tảng lớn để khi yêu nhau đem ra ngắm dần đến khi hết. tình yêu phải xây dựng"
uh thì xây dựng. từ khi yêu. cả 2 cũng thay đổi nhiều. cách sống cách ngĩ.mình k còn game nhiều. chú tâm vừa học vừa làm. em thì học cấp 3, nhưng cũng cố gắng quyết vào ĐH (h thì e là sinh viên rồi :) )
2 đứa. đôi khi hiểu nhau đến 1 cách khó hiểu :), từ chuyện ăn chuyện mặc, chuyện chọn đồ chuyện bạn bè.. (đấy khổ cái là gắn bó lắm lắm thế nên sau nó mới khổ =,=)
đấy nói chung là yêu nhau thì k phải bàn
mọi chn bắt đầu khi e đi học ĐH
đó. môi trường mới , bạn bè mới. đôi khi mình cũng đã lo sợ cái điều sẽ xảy đến khi không còn được bên e thường xuyên nữa. hồi cấp 3 e rất ít bạn. vì toàn những đứa chơi k được tử tế (mình đã tiếp xúc và biết. trường Trần Phú, nhiều đứa nhà ỷ tiền 1 cái là nhìn trời nửa con mắt. tất nhiên k nói cả nắm đũa nhé)
lên ĐH. e có một hội bạn. rất vui và rất hòa đồng. thực sự cũng là mừng cho e.
thế rồi 2 tháng. mọi liên lạc và gặp gỡ thưa dần vì thời gian học của cả e và mình
cái gì đến cũng phải đến. 1 buổi tối mình đi diễn. gần nửa đêm. nhận được tin nhắn của e,
" e cảm thấy mọi thứ đều đều, e muốn tạm thời chia tay. k ai biết trừ a và e"
và đấy. mình hiểu cái từ tạm thời .. rồi. ok tạm thời
sau đó 1 tháng
1 buổi tối
đi uống cafe. và e nói rõ quan điểm
"lựa chọn số 1 của e nếu lấy làm chồng vẫn là a. nhưng hiện tại. e dường như muốn 1 điều khác"
e thú nhận. có thích 1 ng khác học cùng. uhm cũng phải vậy. có lẽ tình yêu nó cũng theo hoàn cảnh và môi trường.
e cũng muốn, k muốn mình ngĩ nhiều. sống vững vàng và nếu được thì chờ đợi..
rồi. kết thúc 1 chuyện tình.
những ngày sau đó thì mình k nhớ mình thế nào. vì dường như là hồn lìa khỏi xác
còn e. đơn giản. e vẫn sống vui vẻ. cười nhiều. vui nhiều.
khi e cần đi có việc. vẫn gọi mình. và thường thì k có lúc nào trễ 5 phút
khi rảnh vẫn gọi nhau đi ăn
vẫn nhiều chỗ quen thuộc.. bạn bè cả e và mình chẳng ai biết 2 đứa chia tay. vẫn đi vs nhau. vẫn chém gió và bệnh như ngày xưa.
có chn buồn. e gọi đi, theo cách nói của e là ăn cho xả láng tâm hồn. và ngồi sau xe. e bắt đầu xả cái nỗi bực tức của e. lòng vòng hết chuyện đến quán ăn là vừa. thế là xong
h e sắp ngỉ tết. ít đi học. hay đi các công việc ngoài. (e có 1 nhóm dự án về tái chế rác thải dành cho thiếu nhi Fun recycle) vẫn hay đưa e đi.
rảnh thì đi chụp ảnh. cái này cả 2 đứa đều đam mê. (ch mai lại hẹn đi :'>)
có vài lần đi vs nhau. mặt e tự nhiên trầm ngâm (mình hay gọi là đần thối). hỏi sao. e bảo "có lẽ nhiều lựa chọn của e là sai lầm"
hôm nọ, ra trường bách khoa thử cái máy ảnh. lúc về. e nói 1 câu
"2 ngày nay e đều ngĩ. Finish to begin"
thật sự k hiểu lắm
e và a chàng kia mình k rõ h thế nào, nhưng thi thoảng vẫn vô tình biết e nt vs ng ta.
nếu theo mọi người nhìn vào.một kết cục là 1 tình bạn sau 1 tình yêu. mặc dù với mình là khá gượng, vì mình vẫn còn yêu em. và đôi khi đau. nhưng cố gắng để e thấy mình cười.vì nếu mình khóc trước mặt hay đau trước mắt e. chắc sẽ không thể được như vậy.
có lẽ mình đang chờ đợi gì đó. chờ đợi để tiếp tục. hoặc giả - để tìm được một nơi khác bình yên :)
coi như chia sẻ với mọi người nhé.
đôi khi cuộc sống không quá đen tối và đau khổ như khi thất tình ta thấy. mà đôi khi là tại ta lái suy ngĩ của ta như thế thôi. :) thanks for read
xin phép các tình yêu đừng ngại dài nhé :'>
vâng, một cái kết cục chung của mình cuộc tình. - chia tay. nhưng chia tay rồi. mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy ngĩ. và dường như con người ta cảm thấy cần người hơn, muốn được nói ra nhiều điều, nhưng cũng có những người- như mình đây lại chẳng biết hoặc vì lý do nào đó chẳng thể nói ra với ai.
tất nhiên bây h thì khác. mình biết có nhiều bạn ở đây giúp mình và những bạn cùng cảnh ngộ chia sẻ. :) trước hết xin cảm ơn mọi ng!
chuyện là mình và em quen nhau 1 cách tình cờ, và yêu nhau cũng tình cờ. cũng đã lâu. mình yêu em khi vẫn còn buồn về chuyện chia tay mỗi tình đầu cách đó nửa năm (cũng day dứt lâu ). thế rồi quen. rồi yêu. yêu nhau mà theo cái định ngĩa của em. "tình yêu không phải một cái tảng lớn để khi yêu nhau đem ra ngắm dần đến khi hết. tình yêu phải xây dựng"
uh thì xây dựng. từ khi yêu. cả 2 cũng thay đổi nhiều. cách sống cách ngĩ.mình k còn game nhiều. chú tâm vừa học vừa làm. em thì học cấp 3, nhưng cũng cố gắng quyết vào ĐH (h thì e là sinh viên rồi :) )
2 đứa. đôi khi hiểu nhau đến 1 cách khó hiểu :), từ chuyện ăn chuyện mặc, chuyện chọn đồ chuyện bạn bè.. (đấy khổ cái là gắn bó lắm lắm thế nên sau nó mới khổ =,=)
đấy nói chung là yêu nhau thì k phải bàn
mọi chn bắt đầu khi e đi học ĐH
đó. môi trường mới , bạn bè mới. đôi khi mình cũng đã lo sợ cái điều sẽ xảy đến khi không còn được bên e thường xuyên nữa. hồi cấp 3 e rất ít bạn. vì toàn những đứa chơi k được tử tế (mình đã tiếp xúc và biết. trường Trần Phú, nhiều đứa nhà ỷ tiền 1 cái là nhìn trời nửa con mắt. tất nhiên k nói cả nắm đũa nhé)
lên ĐH. e có một hội bạn. rất vui và rất hòa đồng. thực sự cũng là mừng cho e.
thế rồi 2 tháng. mọi liên lạc và gặp gỡ thưa dần vì thời gian học của cả e và mình
cái gì đến cũng phải đến. 1 buổi tối mình đi diễn. gần nửa đêm. nhận được tin nhắn của e,
" e cảm thấy mọi thứ đều đều, e muốn tạm thời chia tay. k ai biết trừ a và e"
và đấy. mình hiểu cái từ tạm thời .. rồi. ok tạm thời
sau đó 1 tháng
1 buổi tối
đi uống cafe. và e nói rõ quan điểm
"lựa chọn số 1 của e nếu lấy làm chồng vẫn là a. nhưng hiện tại. e dường như muốn 1 điều khác"
e thú nhận. có thích 1 ng khác học cùng. uhm cũng phải vậy. có lẽ tình yêu nó cũng theo hoàn cảnh và môi trường.
e cũng muốn, k muốn mình ngĩ nhiều. sống vững vàng và nếu được thì chờ đợi..

rồi. kết thúc 1 chuyện tình.
những ngày sau đó thì mình k nhớ mình thế nào. vì dường như là hồn lìa khỏi xác
còn e. đơn giản. e vẫn sống vui vẻ. cười nhiều. vui nhiều.
khi e cần đi có việc. vẫn gọi mình. và thường thì k có lúc nào trễ 5 phút
khi rảnh vẫn gọi nhau đi ăn
vẫn nhiều chỗ quen thuộc.. bạn bè cả e và mình chẳng ai biết 2 đứa chia tay. vẫn đi vs nhau. vẫn chém gió và bệnh như ngày xưa.
có chn buồn. e gọi đi, theo cách nói của e là ăn cho xả láng tâm hồn. và ngồi sau xe. e bắt đầu xả cái nỗi bực tức của e. lòng vòng hết chuyện đến quán ăn là vừa. thế là xong

h e sắp ngỉ tết. ít đi học. hay đi các công việc ngoài. (e có 1 nhóm dự án về tái chế rác thải dành cho thiếu nhi Fun recycle) vẫn hay đưa e đi.
rảnh thì đi chụp ảnh. cái này cả 2 đứa đều đam mê. (ch mai lại hẹn đi :'>)
có vài lần đi vs nhau. mặt e tự nhiên trầm ngâm (mình hay gọi là đần thối). hỏi sao. e bảo "có lẽ nhiều lựa chọn của e là sai lầm"
hôm nọ, ra trường bách khoa thử cái máy ảnh. lúc về. e nói 1 câu
"2 ngày nay e đều ngĩ. Finish to begin"
thật sự k hiểu lắm
e và a chàng kia mình k rõ h thế nào, nhưng thi thoảng vẫn vô tình biết e nt vs ng ta.
nếu theo mọi người nhìn vào.một kết cục là 1 tình bạn sau 1 tình yêu. mặc dù với mình là khá gượng, vì mình vẫn còn yêu em. và đôi khi đau. nhưng cố gắng để e thấy mình cười.vì nếu mình khóc trước mặt hay đau trước mắt e. chắc sẽ không thể được như vậy.
có lẽ mình đang chờ đợi gì đó. chờ đợi để tiếp tục. hoặc giả - để tìm được một nơi khác bình yên :)
coi như chia sẻ với mọi người nhé.
đôi khi cuộc sống không quá đen tối và đau khổ như khi thất tình ta thấy. mà đôi khi là tại ta lái suy ngĩ của ta như thế thôi. :) thanks for read
) và ý con bé đó muốn là tạm thời break up với thằng này rôi tới tháng 9 này con bé kia sẽ break up với thằng hiện tại để quay lại với bạn mình vì mùa tới nó sẽ nhập học trường mình 



nhưng cái kết cục thì mình hơn bạn :)
Cưới đến nơi rồi mà nói là nếu chia tay rùi thì cũng chỉ day dứt 1 tý 