vào khuyên mình với !!!

Trước mắt đi học võ đi bạn, khỏe người xả stress vu vơ có thể phòng thân. ^^
Rút kinh nghiệm khi nó giỡn quá lố thì mình đừng cười đùa hùa theo mà phải nghiêm lại.

P/S : và kiên quyết dẹp ngay các anh Westlife.
 
hề hề dẹp thì dẹp :">
h lớp 11 thời gian đâu mà học võ ,học tối tăm luôn ấy chứ lại :( . Có chăng may ra thì lâu lâu lấy quả tạ đẩy lên đẩy xuống thôi.
Mình thì ko ghét ra mặt hay nói xấu gì cả,giả sử cái thằng kia nó lại gần nói chuyện cùng 1 đám thì mình từ từ tránh xa rồi lẩn ra đám khác thôi chứ nhìn mặt là hết muốn nói chuyện rồi :)
 
nói gọn gẽ là phải rút ra 1 lẽ, ăn 1 đấm thì trả 1 đấm thế thôi :>
sống kiểu nào là chuyện của cá nhân, cư xử thế nào là do tính cách, chả ai đủ tư cách mà phán xét trừ khi đụng đến nó :>
 
Vén váy che mặt khóc.

Đùa thôi.

Không cần đánh lại, chỉ cần có can đảm chịu dòn là cậu đã là đàn ông rồi

Mà quên, cậu có tờ rim không vậy ?
 
tính tình mình y chang chủ thớt có điều trong lớp mình chịu khó giỡn với tụi trong lớp + làm mấy trò vui chọc cười cả lớp nên chả có ai thù ghét cả
 
Năm lớp 7 mình cũng giống như chủ topic, ra chơi bị tụi nó chọc hoài mà ức chế không làm được gì. Có một lần tụi nó giỡn thái quá, mình ức chế cầm cục gạch đỏ, loại gạch dùng để xây nhà đập đầu một thằng. Mình bị đuổi học 3 tuần, nó nằm viện 2 tháng :|
Từ đó tụi nó ít chọc mình lại luôn.
 
Giống mình quá :| mỗi tội mình có cái cao to nên ít thằng động vào, chỉ thằng nào cùng lớp mới biết mình hiền + nhát :| Từ lớp 1 đến h chưa dính vào 1 vụ nào :| ở trường chả bị đứa nào ghét, ra ngoài xã hội lại còn đc người ta quí hơn :| mình nói nhiều + hay cười đùa. Ở trường cũng như ở ngoài chưa bao h gây hấn hay nói xấu một đứa nào, phương châm sống chỉ có duy nhất "Cười và Cười" :D :D
 
Một điều nhịn chín điều nhục bạn à.
 
Nói chung từ đầu mình ko có vẻ cam chịu thì ko bị bắt nạt ... ko cần là hùng hổ nhưng ít ra là ko thích như vậy.
Gia tăng hòa đồng là tốt nhất ^^
 
bạn hiền bị ăn hiếp là phải thôi , lớp mình hồi xưa mấy đứa hiền hiền đứa nào giờ ngủ chã bị đè ra tuột quần bơm điện ;)) giờ học xong phổ thông rồi mà qui tắc ấy vẫn còn ;)) mấy đứa hiền hiền mà chọc phá gì là i như rằng bị chửi thẳng vào mặt =]] còn mấy đứa wen biết thì có làm gì cũng toàn bị nói nhẹ nhàng ;))
 
các bác nói hết vậy rồi thì mình cũng hiểu đc rồi,ko có gì để thắc mắc và hỏi nữa ,cảm ơn nhá :)
 
nên chịu thôi đánh lại thì nó lại đánh bạn định làm gì nữa
mà 1 ngày quay nhiều thế à đang rơm thành tro đấy :))
 
ps:còn 1 điều nữa là ko hiểu mình ăn nói vô duyên hay làm thế nào mà mối quan hệ mình với mấy đứa con gái trong lớp ko dc gì cho lắm,nói chuyện dăm ba câu thì dc chứ giả sử đùa hay béo má thì nó mắng lại mình,còn những thằng khác thì ko sao :|. Học hành bt,ăn nói cũng khá đàng hoàng mà :(

Lạy chúa ,từ nói chuyện đến đc béo má là khoảng cách xa vời vợi đấy cậu à. Ngang đèn đỏ mà cậu tăng ga ấy.
Đừng đụng tay chân gì là tốt nhất ... đoan trang đến khi có con nào trót dại thì ...

hề hề dẹp thì dẹp :">
=

Chung chung tính cách bạn dễ bị bắt nạt là phải. Mình nói đùa thế thôi ... mà cậu cứ tưởng thật.

P/S : nói thật là nghe thì đc đừng xem video hay dán hình các anh ấy ... nhiễm đếy.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top