fire_of_angle
Fire in the hole!
- 3/2/04
- 2,829
- 41
Đời ai cũng dăm ba lần ngã, thằng thì ngã bệt, thằng thì ngã cắm mặt... còn tôi thì đúng là không thể đỡ được "ngã tối tăm mặt mũi".
2h chiều: " chưa kịp ăn gì phi lên văn phòng, hớt hơ hớt hải, gõ biên bản, báo cáo cho quản đốc kí rồi còn kí sếp".
2h30': xong việc, ngồi thở cái phù....
2h31': này! hộ chiếu của mày sai đấy, sếp (PGĐ) vừa lên đây ầm ĩ hết lên đấy...
2h32' (tại văn phòng sếp): vâng, vâng ...dạ dạ... Vâng cháu cảm ơn chú ạ./
3h30': ăn miếng bánh mì mà nghẹn cổ, không nuốt nổi mặc dù từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng.
.......
Trời ơi T.T .... đúng 1 năm rồi đi làm, và đây là lần đầu tiên tôi bị "vã"
nói đúng hơn thì 2 tháng
bởi trước đây tôi thử việc ở dưới công trường, làm công nhân cơ
đội đá, vác cột, xây kè, trộn vữa, lái máy xúc...cái của nợ gì cũng đã qua, nghĩ lại mà cũng choáng... không hiểu cái động lực nào có thể giúp 1 thằng sinh viên mới ra trường có thể vác những cái cột nặng tới 70kg đi chênh vêng trên những cái "máng" rộng độc có 40cm T.T <--- đúng là xiếc thú mà.
Có lẽ cũng có người ko hiểu hộ chiếu là gì, xin nói luôn: hộ chiếu thiết kế gồm các bản vẽ thiết kế, các giải trình và biện pháp kỹ thuật - an toàn, sơ đồ...abc abc nói chung là toàn thứ đau đầu (nhưng lại là đam mê).
Hôm nay buồn
1. Anh phó phòng hướng dẫn trực tiếp: mày "bốc" à em? (bốc ở đây là bốc ruốc, là bốc thuốc, là làm liều - ăn tục nói phét).
2. Anh trưởng phòng: mày mới a không trách nhưng lần sau chú ý. Cẩn thận em à.
3. Anh giám sát chính (mình mới là phụ thôi): làm thế quái nào mày lại sai được thế hả?
Lủi thủi về nhà mà buồn ghê gớm, không có người yêu, không có ai hỏi thăm động viên...
trời đất, tôi chỉ có mỗi công việc là niềm vui và là nỗi buồn. Cứ đi làm từ 6h sáng xe đón và 10h tối xe đưa về... 
@xin phép than thở tẹo...
2h chiều: " chưa kịp ăn gì phi lên văn phòng, hớt hơ hớt hải, gõ biên bản, báo cáo cho quản đốc kí rồi còn kí sếp".
2h30': xong việc, ngồi thở cái phù....
2h31': này! hộ chiếu của mày sai đấy, sếp (PGĐ) vừa lên đây ầm ĩ hết lên đấy...
2h32' (tại văn phòng sếp): vâng, vâng ...dạ dạ... Vâng cháu cảm ơn chú ạ./
3h30': ăn miếng bánh mì mà nghẹn cổ, không nuốt nổi mặc dù từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng.
.......
Trời ơi T.T .... đúng 1 năm rồi đi làm, và đây là lần đầu tiên tôi bị "vã"
nói đúng hơn thì 2 tháng
bởi trước đây tôi thử việc ở dưới công trường, làm công nhân cơ
đội đá, vác cột, xây kè, trộn vữa, lái máy xúc...cái của nợ gì cũng đã qua, nghĩ lại mà cũng choáng... không hiểu cái động lực nào có thể giúp 1 thằng sinh viên mới ra trường có thể vác những cái cột nặng tới 70kg đi chênh vêng trên những cái "máng" rộng độc có 40cm T.T <--- đúng là xiếc thú mà.Có lẽ cũng có người ko hiểu hộ chiếu là gì, xin nói luôn: hộ chiếu thiết kế gồm các bản vẽ thiết kế, các giải trình và biện pháp kỹ thuật - an toàn, sơ đồ...abc abc nói chung là toàn thứ đau đầu (nhưng lại là đam mê).
Hôm nay buồn

1. Anh phó phòng hướng dẫn trực tiếp: mày "bốc" à em? (bốc ở đây là bốc ruốc, là bốc thuốc, là làm liều - ăn tục nói phét).
2. Anh trưởng phòng: mày mới a không trách nhưng lần sau chú ý. Cẩn thận em à.
3. Anh giám sát chính (mình mới là phụ thôi): làm thế quái nào mày lại sai được thế hả?
Lủi thủi về nhà mà buồn ghê gớm, không có người yêu, không có ai hỏi thăm động viên...
trời đất, tôi chỉ có mỗi công việc là niềm vui và là nỗi buồn. Cứ đi làm từ 6h sáng xe đón và 10h tối xe đưa về... 
@xin phép than thở tẹo...

đời lại vui khi có những người ta yêu mến.
?
không phải tự nhiên mà giám đốc công ty lại yêu cầu "bắt buộc" cho mấy thằng kĩ sư đạt tiêu chuẩn ISO 2010 xuống công trường làm công nhân đâu (bằng khá trở lên, cao trên 1m7, cân nặng trên 60kg, ngoại hình ưa nhìn, biết sử dụng thành thạo máy tính, autocad,mapinfo, có khả năng đọc hiểu ít nhất 1 ngoại ngữ). Giờ công nhân chăn tụi mình là hơi khó à