Vault 25's Armory: 2223

th_176.gif
Chủ quán đâu rồi ? Colovian Brandy, Firebrand Wine, Dragon's Breath Mead, Argonian Bloodwine, Black-Briar Reserve ... mang hết ra đây.
 
Chủ quán đang bận chơi Harmonica :6cool_smile:.
 
Em không phải dân miền tây sếp ơi :6cool_smile: chỉ là có người biếu cho gia đình món đó thôi :))
 
th_156.gif
Tưởng miền tây chứ. Dìa miệt dưới off rượu dừa với nếp than là khỏi chê. Mồi thì đảm bảo chất lượng không hóa chất độc hại.
 
Các bạn mong đến thế à? Mình cũng định post thử cho các bạn nhưng cái không hiểu sao cái micro của mình không thể ghi âm.
 
Đêm qua mình gặp 1 giấc mơ. Ko biết có nên gọi là ác mộng ko mà giờ vẫn thấy còn ám ảnh.

Mình 1 sinh viên, sao khi tốt nghiệp xong về quê chơi. Lúc đó có 2 đứa em gái song sinh, 2 đứa rủ mình ra bờ sông. Chơi dc 1 lúc thì đứa em té xuống sông, mình thấy vậy liền nói với đứa lớn đợi ở đây để mình kêu người cứu. Vừa quay đi, thì đứa lớn nhảy xuống sông cứu em mình, và 2 đứa bị sông cuốn chết trôi. Mình sợ ko dám bay xuống cứu 2 đứa.

Chiều hôm đó, mình sợ ko dám nói với ai và bị ám ảnh bởi chuyện đó. Thì đột ngột trời mưa sấm chớp bất thường, mình chạy về nhà thì thấy nhỏ bạn thơ ấu đang bị 1 đống xác sống rượt đuổi. Mình chạy lại cứu thì trong đám đó có 1 người nói với mình rằng : "Xin chào, chàng trai nói tiếng địa phương"

Mình bất ngờ vì từ lúc về quê thì tiếng địa phương mình chỉ sử dụng để nói chuyện với 2 đứa song sinh. Thế là mình hoảng hồn chạy lại đẩy cái người nói với mình té gãy cổ, trước sự ngỡ ngàng của nhỏ bạn.

Một khoảng thời gian sau, mình kết hôn với nhỏ bạn đó, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của 2 đứa song sinh. Tình hình lúc này xác sống càng lúc cảng nhiều ra. Mình nghiên cứu lỗ hỗng thời gian và trờ về thời điểm lúc trước để cứu 2 đứa bé. Nhưng chính vào lúc mình cứu 2 đứa bé thì trời mưa sấm chớp bất thường, mình chợt hiểu ra nguyên nhân của tất cả các xác sống là do mình - đã làm phá vỡ ranh giới giữa sống và chết.

Sau sự kiện đó mình bị văng về hiện tại, sự việc càng tồi tệ hơi. Vợ mình bị mất tích, và kẻ bắt cóc chính là 2 đứa song sinh.
Tới đây thì giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, nhìn đồng hồ mới 4h sáng :5cool_sweat:

Nghe thì giống như phim, nhưng đây là mình mơ thật đấy.
 
Các bạn mong đến thế à? Mình cũng định post thử cho các bạn nhưng cái không hiểu sao cái micro của mình không thể ghi âm.

Chắc phải nhờ kỹ thuật chuyện này rồi. Mình cũng chưa bao giờ tự ghi âm, hay hát live qua Skype :4onion67:

Đêm qua mình gặp 1 giấc mơ. Ko biết có nên gọi là ác mộng ko mà giờ vẫn thấy còn ám ảnh.

...

Nghe thì giống như phim, nhưng đây là mình mơ thật đấy.

Andrew-Lincoln-V2-325.jpg
 
@sếp Ha: Hay là thu âm tạm = điện thoại đi sếp.
Đêm qua mình gặp 1 giấc mơ. Ko biết có nên gọi là ác mộng ko mà giờ vẫn thấy còn ám ảnh.
.......................................
Nghe thì giống như phim, nhưng đây là mình mơ thật đấy.
#Tag: Sci-Fi, Time travel, Tragedy, Action, Zombie, Horror, Supernatural, Seinen.

Mơ thế thì nếu xét trên người " bình thường " là ác mộng rồi. Còn đây là adventurer nên mình thấy là 1 chuyến phiêu lưu hay đó chứ, mặc dù plot thì ghê rợn kinh dị :5cool_sweat:

Hoá ra không phải hiếm người năm mơ mấy kiểu này. Mình hay có mấy giấc mơ dạng khác thường như thế này, toàn bị mẹ chửi là ban ngày đọc truyện coi phim chơi game cho lắm vào , suy nghĩ lung tung tối mơ thấy =))
 
Chỉnh sửa cuối:
th_156.gif
Mơ thấy sống trong Zombie Apocalyse với một người đẹp luôn là cảm giác Yomost nhất.




Btw đang tập chơi Char Badass.


--------------------------------------------------------
 
Chỉnh sửa cuối:
Đêm qua mình gặp 1 giấc mơ. Ko biết có nên gọi là ác mộng ko mà giờ vẫn thấy còn ám ảnh.
.........
Nghe thì giống như phim, nhưng đây là mình mơ thật đấy.

giấc mơ của bác thật ảo diệu, vừa game vừa phim kết hợp = )))
 
em còn bị mơ trong mơ như inception cơ :6cool_surrender: sợ vđ :shame:
 
Đã cast thành công phép Wind, giờ tối nào cũng lên sân thượng ngủ :3
 
dạo này toàn đi nắng thế mà heat resitance vẫn cứ nằm giữa lowest với low là thế quái nào thế nhỉ :8cool_amazed:
 
Khác với các bạn, khi mình mơ những giấc mơ lạ, đó thường là chuyến phiêu lưu, có khi ở thế giới hiện đại, có khi ở thế giới hồi xưa, và thường kết thúc giấc mơ bằng việc mình.... rớt xuống đâu đó.

Dù vậy, mình rất thích các giấc mơ này.
 
mình thấy lạ là sau khi mơ xong (đã tỉnh ấy) thì chỉ còn nhớ đc chính xác khoảng 30-40 % nội dung giấc mơ,
 
Back
Top