Cái này làm mình nhớ lại 1 cái, không biết có thể xem là ác mộng không

2 lần mình mơ thấy gặp 1 em, không những "gặp" mà còn nói chính xác hơn là sống với nhau nữa

lần đấu mơ thấy ẻm thì tóc ngang vai lần thứ 2 là tóc chấm ngang lưng rồi .
Lần 1 là 2 đứa đi ăn sáng, thuê nhà trọ sống trong khu cư xá đô thành :O, lần 2 là 2 đứa kéo nhau về miền tay chơi.
Xin thề là lâu (lâu lắm lắm ) rồi không nghĩ tới chuyện trai gái, sống thử thì thuộc dạng là 1 điều không lên án nhưng cũng chả ủng hộ, chỉ là sẽ KHÔNG BAO GIỜ làm thôi .... thế mà chả hiểu sao mơ ra thứ vậy

À nhắc tới thì mặt em đó lạ hoắc , chưa từng gặp hay có ấn tượng gì.
Em ấy không xấu phải nói là xinh, nhưng đó là 1 đứa con gái hội tụ đủ món mình ghét

)