Mà với lại mình trc giờ chơi console nên hay chơi fighting game hoặc action co op ( lúc đó thường gọi là " đi cảnh " ) vì chơi chung hò hét thấy vui hơn hẳn ngồi cặm cụi trên PC, thành ra mấy game chơi chỉ 1 player ( thường là RPG ) thì ko biết và ko đụng đến . Cái thời cách đây 10 năm thì PC hiếm nhà có và ít game hay lắm, nên cũng chỉ thích console..............................
Đến năm 2003 thì mấy người bạn bắt đầu rủ chơi battle realms, chia phe ra đánh, lúc đó mới thấy hay của việc chơi PC, rồi warcraft 3 đình đám, custom map nhiều ko kể xiết, thành ra chơi co op với mấy người bạn trên PC luôn => ko biết và ko thèm chơi RPG, mà lúc đó vẫn nghĩ RPG là game xàm xí dở hơi, chạy tới chạy lui đánh bài, mua đồ......................
Cho đến năm 2009, sau khi đọc qua bài giới thiệu về Dragon Age trên thế giới game, nào là classic RPG dành cho fan gạo cội, nào là thế giới không vay mượn từ D&D, rồi nào là game đẹp và cấu hình nhẹ, mà cái chính là chơi hết game từ FPS đến RTS rồi, nên thử qua cho biết mùi đời..........................
Cuối cùng ghiền luôn cái cốt truyện mà Bioware dàn dựng.........................Xem ra Dragon Age là game RPG đầu tiên chơi mà mình xác định sẵn nó là RPG, còn MU là game RPG chơi mà ko biết nó là RPG........................hi hi........................
Chơi trong một tháng thì xong cái story của Origins với Awakening khi char là human warrior, sau đó thì lại đọc trên thế giới game giới thiệu game sắp ra mắt là Skyrim, bản tiếp theo của siêu phẩm Oblivion. Thế là lặn lội kiếm hàng đĩa xách Oblivion về chơi thừ => mê cái RPG open world luôn. Chơi chưa xong thì Skyrim ra mắt, ghiền nên down về luôn...........................
hi hi.................rồi sau đó một loạt các bài viết về game RPG trong báo thế giới game mà từ trc đến giờ ko thèm đọc, nay lấy ra đọc lại và cái thì down, cái thì ra hàng đĩa mua cho đỡ cực, rồi hàng loạt RPG game dc đem về : Numen, Hazen, Torchlight, Avencast, Kingdom of Amalur................................Tới bây h tất cả còn nằm trong máy mà chơi chưa có cái nào xong cả......................Hi hi.........................