Vault 25's Armory: 2223

Mình chỉ biết chơi guitar tưởng tượng thôi :(
 
M-Mình chỉ biết nghe nhạc thôi :(.

Hồi nhỏ có học tí organ các kiểu mà sau nhác quá bỏ X_X.
 
VỪa coi xong guardian of galaxy teaser trailer
3123157.jpg
 
ta chỉ biết gào thét chứ còn chơi nhạc thì chịu :))

Mình là Chaotic Good

bắt tay phát :D

btw đang bị bô lão bắt đi dun mà ko ham lắm :4cool_cold:
 
Chết rồi toàn good thế này thì không hay rồi =)))
btw đang bị bô lão bắt đi dun mà ko ham lắm :4cool_cold:

Tự tìm dun và đi thì mới vui :2cool_sexy_girl: việc bị các elders trong council chỉ định dun bắt đi thì thấy gượng gạo và có lỗi với boss.TK21 rồi mà :|
 
Good là tốt [-(. Chỉ cần đừng law là được :">.

Chắc thấy con mình khả năng tìm đường kém quá mãi không tìm đến được dun nên lo quá phải cho sẵn ;)).
 
Là một bầy nguy hiểm chứ sao X_X.
 
Haha, khi mình biết mấy khái niệm đó rồi thì nhìn đâu cũng ra RPG cả, thành ra cuộc sống tụi mình mới thú vị mà...không cần người khác lắm.
 
Là một bầy nguy hiểm chứ sao X_X.
Thế có 1 tên thôi chắc không sao đâu các "good-er" nhỉ :2cool_sexy_girl:
Haha, khi mình biết mấy khái niệm đó rồi thì nhìn đâu cũng ra RPG cả, thành ra cuộc sống tụi mình mới thú vị mà...không cần người khác lắm.
Sếp Ha nói rồi đó Sếp Mít :cuteonion: Không cần đi dun săn boss thì đời vẫn vui =>Smith failed in casting "chống ế", effect of spell "ế" lên làng vẫn tiếp tục =))
+1, nhìn đời qua lăng kính game có nhiều cái từ giản dị bt mà vui hẳn lên.
 
Smith vẫn không sai đâu, là người dân một làng phải có "nhiệm vụ" giúp làng sung túc hơn chứ.
 
Nay đi học làm bánh, mà lại là làm bánh theo kiểu của Pháp. Vào cái lớp toàn nữ, duy nhất 1 mình mình là nam. May mà ko bị âm kháng với mấy nhỏ này. Cooking SKill = 0, Cleaning Skill =0, đến lúc làm vệ sinh thì em trong nhóm bảo để em rửa dụng cụ dùm cho :8cool_tire:. Cơ mà 1 cái bánh có chút xiu làm ra phải qua nhiều giai đoạn công phu thật. Có khi cho nhiều nguyên liệu hoặc quá tay nó có thể ra cục đen thui như trong mấy games RPG luôn :4cool_baffle:
 
sao đầu năm mà đã nghĩ ế là thế nào ? cố gắng lên các bạn, ế có vui của ế, mà không ế cũng có cái buồn của không ế ^_^
 
Game gì nghe lạ vậy nhỉ. Chơi có hay không các bác? :3
 
th_171.gif
Đôi lúc mình tự hỏi có ai cho mình bình yên không ?

Mình có thể dùng Harmonica, cũng mày mò nhưng không có sheet nhạc game thì cảm âm nhạc mình chưa tài bằng những người trong các clip chơi nhạc game.

Mình sẽ chờ nghe tiếng kèn này đây.

btw đang bị bô lão bắt đi dun mà ko ham lắm :4cool_cold:

Mình thề là mình sẽ hóa Chaos và phang bay đầu bô lão nào bắt mình đi Dun hay bàn chuyện Dun Dun trước mặt mình.



----------------------------------------------
 
Chỉnh sửa cuối:
Bạn smith có chuyện gì rồi?

Mấy nay thấy các bạn tự nhận skill của mình thấp, thể các bạn có biết skill nào của mình mạnh không?

Skill của mình là... nói chuyện và skill focus, hai skill tự hào của mình đấy.
 
th_171.gif
À thì mấy cái vụ đi Dun ấy mà. Hôm nay lại nghe, lên đây lại thấy. Vụ như vậy từng để lại cho mình 2 vết thương lòng rất sâu.


Mình tự hào nhất cái Skill "Trên trời rớt xuống cứu người hoạn nạn, tới chừng mình gặp nạn không ai cứu." =))
 
Skill của mình là... nói chuyện và skill focus, hai skill tự hào của mình đấy.
Charisma + focus :))
Mình tự hào nhất cái Skill "Trên trời rớt xuống cứu người hoạn nạn, tới chừng mình gặp nạn không ai cứu." =))
Brave + spirit of justice :2cool_sexy_girl: Lục Vân Smith.

Cao nhất của mình là perception; nghe + ngửi + quan sát chi tiết + quan sát tổng thể đều tốt. =)) Có 1 cái không biết lợi hay hại là "nghiêm túc ":2cool_confident:
 
th_171.gif
The Fools of Justice thì có. Lâu lâu ngồi ngẫm lại thì cứ muốn đổi xì tai Bad Guys đi đập phá cho đỡ tức. Nhưng rồi thì lại ... Ờ mà mình chả khoái cái thằng cha Lục Vân Tiên đó chút nào.

Ngoài ra còn 1 Skill nữa đó là Super Soi :2cool_confident:
 
Laziness của mình max, nên kéo theo Daydreaming + Relaxing skill cũng max X_X. Lâu ngày unlock thêm được observation nhưng max chưa thì không biết =)). Playing around của mình cũng max nốt X_X.

Mình đã từng không làm gì, ngồi ngắm người đi đường nguyên mấy ngày mà không thấy chán =)).

Lục Vân Tiên hồi nhỏ mình khá thích :x.
 
Back
Top