tui thật sự không hiểu mấy người đó ra sao, nhưng vào gặp tư nhiên gít bừa bãi, nếu ai git thì đi kiếm người đó mà trả thù chứ, cứ bạ ai gít nấy là sao, phái nào cũng có người này người kia , ai cũng như ai sao !!!!!!!!
tui choi CB đang mò làm nv cũng không yên, đứng nói chuyện với NPC tự nhiên lăn ra hấp hối, bực mình tui đứng đó kêu tụi nó gít đã đi thì thằng nào cũng không dám, vậy mà khì tôi ra đánh mob tự nhiên đâu sau lưng có thằng đánh lén, lại hấp hối, muốn chửi lắm, nhưng nghĩ lại không chấp mấy đứa không biết suy nghĩ !!!!!!
tui choi CB đang mò làm nv cũng không yên, đứng nói chuyện với NPC tự nhiên lăn ra hấp hối, bực mình tui đứng đó kêu tụi nó gít đã đi thì thằng nào cũng không dám, vậy mà khì tôi ra đánh mob tự nhiên đâu sau lưng có thằng đánh lén, lại hấp hối, muốn chửi lắm, nhưng nghĩ lại không chấp mấy đứa không biết suy nghĩ !!!!!!
> thành ra lại phải chơi lại char khác T.T