Tình hình là sau gần 2 năm brotherzone thì mình đã có thể có được em ấy, hiện tại cả 2 đang sống chung (cũng chung vài người nữa nhưng ẻm hay lên phòng mình sleep)
Trước brotherzone tán tỉnh thì ko sao, cơ mà sau này về chung nhà thì mới thấy tính cách ẻm thay đổi khác xưa nhiều quá, suy nghĩ nhiều lo lắng nhiều, lúc nào cũng vội vàng, lúc nào cũng giống như ko hài lòng lắm về cách làm việc của mọi người, ...
Tính mình thì hiền, đôi khi ẻm nhờ làm phụ này nọ, mình lỡ tay hay ẩu ẩu tí là ẻm trách nặng nhẹ rồi, mình thì dễ bỏ qua tha thứ nhưng có mấy chuyện vặt vãnh ấy mà cứ nói miết mình cũng bực, mình quên gì là pé ấy trách, pé ấy quên gì hay làm sai gì thì cười là mình bỏ qua, mình đàn ông nên phụ nữ có lầm lỗi gì mình bỏ qua hết, trừ vụ cắm sừng thì mình tiễn luôn thôi.
Mình biết pé ấy rất giỏi, đầu óc suy tính chiến lược kinh doanh marketing rất dữ, mình tay mơ ko thể nào theo kịp được suy nghĩ pé ấy, dù chênh 6 tuổi, mình cũng sẵn sàng bỏ qua mọi lời nói miễn pé ấy vẫn còn thương mình nhưng mình cứ nghĩ là liệu pé ấy có suy nghĩ kiểu "ông nội chả biết làm đách gì, vô dụng vê lờ" blah blah, với cái suy nghĩ đó và những lời nói đó trước sau gì tình này cũng tạch
Giờ theo các pác là có cách nào để pé ấy dịu lại tính cách ko chứ kiủ này khó chịu lắm, ở chung nhà nữa, tính hòa nhã nên đôi khi ko muốn cãi tay đôi pé ấy vì mấy chuyện tào lao này
Thân gửi các bằng hữu giúp đỡ
Trước brotherzone tán tỉnh thì ko sao, cơ mà sau này về chung nhà thì mới thấy tính cách ẻm thay đổi khác xưa nhiều quá, suy nghĩ nhiều lo lắng nhiều, lúc nào cũng vội vàng, lúc nào cũng giống như ko hài lòng lắm về cách làm việc của mọi người, ...
Tính mình thì hiền, đôi khi ẻm nhờ làm phụ này nọ, mình lỡ tay hay ẩu ẩu tí là ẻm trách nặng nhẹ rồi, mình thì dễ bỏ qua tha thứ nhưng có mấy chuyện vặt vãnh ấy mà cứ nói miết mình cũng bực, mình quên gì là pé ấy trách, pé ấy quên gì hay làm sai gì thì cười là mình bỏ qua, mình đàn ông nên phụ nữ có lầm lỗi gì mình bỏ qua hết, trừ vụ cắm sừng thì mình tiễn luôn thôi.
Mình biết pé ấy rất giỏi, đầu óc suy tính chiến lược kinh doanh marketing rất dữ, mình tay mơ ko thể nào theo kịp được suy nghĩ pé ấy, dù chênh 6 tuổi, mình cũng sẵn sàng bỏ qua mọi lời nói miễn pé ấy vẫn còn thương mình nhưng mình cứ nghĩ là liệu pé ấy có suy nghĩ kiểu "ông nội chả biết làm đách gì, vô dụng vê lờ" blah blah, với cái suy nghĩ đó và những lời nói đó trước sau gì tình này cũng tạch

Giờ theo các pác là có cách nào để pé ấy dịu lại tính cách ko chứ kiủ này khó chịu lắm, ở chung nhà nữa, tính hòa nhã nên đôi khi ko muốn cãi tay đôi pé ấy vì mấy chuyện tào lao này

Thân gửi các bằng hữu giúp đỡ




