Chuyện tình của Diệp Anh với nha đầu Diệp Tiểu Vấn , trong thời gian gần 4 năm đưa thức ăn cho DA bế quan luyện công nảy sinh tình cảm !!! Tiểu Vấn sinh ra ở Đạo Hương Thôn , do gia cảnh nghèo nên được người thân giới thiệu đến Diệp Gia SƠn Trang lam nô tì từ năm 12 tuổi đã đc 6 năm !!! Khi thấy Da phong thái ngời ngời đánh bại Pháp Vương Minh Giáo , lòng đã ngưỡng mộ , đem lòng thầm mến , nay có dịp tình cảm nảy sinh !!! sau 3 năm 6 tháng DA luyện công , Đạo hương Thôn có biến động quần hùng 2 phe , tứ đại môn phái , còn có các thế lực ngoài trung nguyên đang tạo thế Phong vân ở nới này !!! Tiểu Vấn thấy vậy xin phép Diệp Gia Trang được đưa cha mẹ già và tiểu đệ đến Diệp Trang , Diệp Mạnh Thu bao nhiêu năm thu nhận cảm thấy được con người Tiểu Vấn chất phác thật thà nên thuận ý cử theo 2 đệ tử xuống núi giúp đỡ Tiểu Vấn , đến đạo hương thôn , Tiểu Vấn gặp được gia đình mừng rỡ chưa kịp bao lâu ( 2 đệ tử Diệp ra đã đi khảo sát ĐHT theo lệnh DMT) , thì đã bị người của ANC , Thủ Vạn Thiêm ( vôn môn đệ của của Mễ Lệ Cổ Lệ ) thấy Tiểu Vấn xinh đẹp nên giở thói háo sắc , cha mẹ Tiểu Vấn ra sức can ngăn van xin thì bị thủ hạ của y ra tay tàn độc giết chết !!! 2 vị đệ tử của Diệp Gia vừa đến nới thấy cảnh tưởng đau thương đã ra tay , nhưng lực bất tòng tâm , lúc này Tiểu Vấn van xin 2 vị dẫn tiểu sư đệ Hạo Thiên về Diệp Gia ... nếu còn chân chừ e sẽ khó toàn mạng ! 2 Diệp tử ngậm răng nén nước mất mang Hạo Thiên lên ngựa , lúc này đây Tiểu Vấn đã lao đầu vào cột đã bên cạnh tự sát mà chết , bọn Ác Nhân thấy tức giận liền sai người đuổi theo 2 Diệp tử , cuối cùng cũng đưa được Hạo Thiên về Diệp Gia (ANC sợ uy Diệp Gia nên không dám manh động lẳng lặng quày về ĐHT) thu nhận làm đệ tự . Về Phần Diệp Anh sau khi xuất quang 2 mắt đã mù , muốn tìm Tiểu Vấn, DA đến chào hỏi cha mình và chuyện Giang hồ nhưng không đá động gì đến Tiểu Vấn , cáo biệt cha DA đi tìm Diệp Huy hỏi về Tiểu Vấn , biết được chuyện đôi măt đã mù như muốn mở to để khóc cho Tiểu Ân, lẳng lặng bước đi tìm Hạo Thiên,Diệp Gia Trang hôm nay bỗng nhộn nhịp hơn hẳn , vì tát cả nhưng môn đời ở đây nhiều năm trc thấy uy phong của Diệp Anh giờ đây lại được chiêm ngưỡng nó và thắc mắc không bik Kiếm Pháp Thượng Thừa đã đạt cảnh giới Vô thanh vô ảnh chưa ,gặp được Hạo Thiên miêng không nói gì , lặng lẽ dùng tay chạm mặt Hạo Thiên và nói "Dẫu thiên địa có chấp thuận , nhưng ta tin Tiểu Vấn không mún ai vì trả thù cho nàng mà cảm thấy day dứt , tiểu đệ à , Tâm không kiếm , Kiếm vô sát , đó là điều mà đệ cần phải hiểu !! " , hạo thiên nghe nhưng chẳng hiểu , khóe mắt cay do nhớ tỉ tỉ.Ngay trong đêm Diệp Anh đến xin cha được đến DHT cùng các môn phái ngăn chặn Phong Vân Chiến Loạn gây hại bá tánh , thấy con cương quyết DMTđành để đứa con cả vừa mới rời quan chưa kịp ấm tay với huynh đệ phụ mẫu đã lại lãnh đảm chuyện Võ Lâm .... Diệp Gia Trang ngay trong đêm nô nức chuẩn bị ngựa và mọi thứ để sáng mai canh 3 xuất phát , Diệp Anh giờ đây với suy nghĩ "Ta phai bình ôn võ lâm để thiên hạ không còn chiến loạn để không ai phải như nàng " ..... chàng thiếp đi lúc nào không hay . (Còn Tiếp )

Kịch Bản đây