(*≧▽≦) Ve ve hè về - Chat chit chụt chụt (^o^. )

Status
Không mở trả lời sau này.
ta ở đây chả thấy con ve nào cả :2cool_go:
mai đi phan thiết rồi :1cool_byebye:
 
Chỗ ta mấy năm rồi cũng chả thấy tiếng ve nữa. Chắc vì giờ ít cây xanh quá :|
 
Chỗ ta thì vẫn còn cây xanh, nhưng là cây trồng lúc làm các công trình công cộng khi xây khu chung cư nên cũng ko to.
Thôi ta đi ngủ đây, hnay quá sức =((
Sáng dậy từ 5h ra sân mỹ đình đá bóng. Chạy tí thở ra đằng @ss X_X
Chiều thì dọn dẹp quanh cơ quan hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6 phải bê đi bê lại mấy chậu cây cảnh :(
Bái bai bọn mi, hẹn gặp lại vào tối mai :(
 
dưới nhà mình ve cả hệ sinh thái luôn :6cool_beat_shot:
 
vừa lên phòng 2 em kia , 2 em ấy bảo tháng sau chuyển phòng , qua chung cư bên kia sống , ai cũng đi hết còn mỗi mình ta , cô đơn lắm
Kanade%20015.jpg
 
thôi đi ngủ, mai phải dậy sớm đi sớm rồi =.=
 
Cửa nhà anh là bến xe,mùa đông còn có ve kêu chứ đừng nói là mùa hè nhé
 
nhà mình cách QL 1A có tầm hơn 20m, trước kia xe nó chạy ầm ầm cả ngày :-<
may là giờ nó mở cái đường tránh phía tây thành phố nên bớt dc xe cộ qua lại đoạn QL này :-<
 
năm ngoái em ở sendai , hè đến ve nó kêu ầm trời , nhức hết cả đầu , mà con nào cũng to bằng 2 ngón tay , khiếp
Kanade%20033.jpg
 
mi thấy con ve biển chưa, giống như con gián ấy, cũng màu nâu cánh gián mà nó to phải cỡ 3 ngón tay ấy :-ss
mùa hè đi ra biển là nó bay vù vù thấy khiếp, kêu ồn gấp mấy lần ve sầu ấy :-ss
 
Ve nhà các chú hơi kém,ve ở cửa nhà anh nó hay mặc áo hai dây với quần sóc.Ngoài việc kêu ra nó còn biết liếc mắt chu mỏ với người đi đường nữa cơ hê hê
 
con ve ở cửa nhà anh nó có mang theo cái ca ko đấy :2cool_sexy_girl:
 
anh có hình ko cho bọn em xem đi
Kanade%20000.jpg
 
ra ngõ bắt đại 1 con vào cho bọn em nhắm anh ơi \m/
 
review in bóc nhé anh , vì trong hồ này còn con gái
Kanade%20031.jpg
 
Dậy hết chưa nào
 
dậy cách đây 3 tiếng, vừa đi biển buổi sáng về =))
ăn sáng đi làm đây =))
 
Chào buổi sáng. Hôm nay mát giời, sảng khoái dễ chịu ghê :|
 
Chào buổi sáng. Hôm nay mát giời, sảng khoái dễ chịu ghê :|

Mát mẻ ngủ dễ thật, hôm qua em ngủ từ 7g tối
Thức trắng đi thi, thi thì căng thẳng, làm bài như trym (thiếu ngủ) nên về đell' quan tâm gì nữa ngủ luôn
Thôi nghe tí nhạc cho đỡ chán đời
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top