(*≧▽≦) Ve ve hè về - Chat chit chụt chụt (^o^. )

Status
Không mở trả lời sau này.
chúc các quý thím dùng bữa trưa ngon miệng :4cool_hungry:
thân, Hiệp sĩ Holyknight từ miền kí ức xa xôi xứ Dejavu huyễn hoặc :8cool_matrix:
 
Vâng, chúc quý ngài ngon miệng
8cool_matrix_zps8eb7690d.gif
 
tôi tự hỏi ko biết quý thím Gió đang mắc phải căn bệnh gì nhưng có vẻ trầm kha và khá nghiêm trọng :6cool_boss:
theo những gì tôi diện kiến thì dám chắc với quý ngài là dù đó là bệnh gì đi chăng nữa thì ắt hẳn cũng đã đạt max level :6cool_boss:
Thân, Hiệp sĩ Holyknight từ miền kí ức nhạt mờ xứ Dejavu huyễn hoặc
5x7OL.gif
 
Cả Nhà này , vừa nãy có 2 em khựa choảng nhau , ko biết có xé quần xé áo ko , lúc đó ta đang trong tolet , nhưng qua lỗ thông gió ta thấy có công an và lính cứu hỏa đứng khá đông (; ̄O ̄)
 
Do khí metan mi thải ra bắt vào cái sự hừng hực của 2 con đó nênmới gây cháy đấy :2cool_confident:
 
Vốn là 1 thằng trẻ trâu có học thức , yêu thích shjt , căm ghét lũ thượng lưu khinh người , nhưng cũng ghét bọn rẻ reachs , ko có hội nào xứng đáng để ta vào ( ̄Д ̄)ノ

vậy mi thuộc tầng trung lưu rồi , ta ghét cái bọn trung lưu và thượng lưu , vì ta thuộc giới bình dân :6cool_ah: mà ta lôi những người lao công tội nghiệp ra đùa cợt có hơi quá , đáng lẽ phải lôi cái lũ bợ đít , nịnh hót ra đùa mới đúng :9cool_pudency:
 
Do khí metan mi thải ra bắt vào cái sự hừng hực của 2 con đó nênmới gây cháy đấy :2cool_confident:

theo tình hình ta hóng hớt vừa nãy , chả biết 2 em gặp cái mẹ gì mà khóc lóc bù lu bù loa , 1 con đòi nhảy lầu tự sát, chắc nhà trường hốt quá hú cảnh sát 1 phát , thế là 1 dàn cứu hỏa + 2 xe cảnh sát đến , đek , lúc đó ta đang rặn shjt nên ko thể chạy ra đc , ko cùng cầm đt tác nghiệp ngay rồi
Kanade%20047.jpg


mà chết cũng phí lắm , nhìn ngon dejavu
Kanade%20031.jpg
 
Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi nhưng có ai biết rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười, nghĩa là mặt trời đang khóc đấy. Mặt trời đã đem đến những giọt nước mắt của mình để sưởi ấm cho nhân gian. Cuộc sống đôi khi ko đơn giản như ta nghĩ. Nỗi buồn của người này lại đem đến hạnh phúc cho người khác!!! Bạn đừng buồn khi cảm thấy lòng mình cô đơn .Say đắm nhất là tình yêu của cha mẹ, ngắn ngủi nhất là tình yêu của người ngoài, ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu, nhưng bền vững nhất là tình yêu của những người bạn...
 
Đêm dài vcc, 2 đêm trực bão ko có gì làm đâm ra tự kỷ thì bcm.
 
Kéo bài rồi chuẩn bị ngủ. Lát nữa ngủ ghế
8cool_matrix_zps8eb7690d.gif
 
Thôi đi ngủ mai tiếp tục chiến đấu, mai chiến đấu nguyên ngày, thông đến 7h30 chủ nhật luôn \m/
Đêm nay chả tự kỷ được, ko biết đêm mai tự kỷ được ko :2cool_sexy_girl:
 
đêm qua mệt nên mình tắt máy sớm, ngủ lúc 12h hơn rồi =))
 
kính chào các quý bà sang trọng, quý ông lịch lãm và quý thím kiêu sa :8cool_matrix:
 
chúc các quý ngài cuối tuần có nhiều niềm hoan lạc :2cool_sexy_girl:
 
Hoan lạc con khỉ gì.

Bão vào, mưa - chán bỏ mẹ ra.

Hôn gái thì chả hiểu làm có phải đến kì không nữa, cắn nát mẹ nó môi.

Trung niên là nhất, nhẹ nhàng, nhiều kinh nghiệm :8cool_tire:
 
Chào buổi tối các tềnh yêu
Kanade%20014.jpg


mai vẫn đi làm , túi còn 700 yen và vẫn chưa có lương
Kanade%20015.jpg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top