Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Giờ mới làm xong có hơn 1 nửa báo cáo trên máy tính . Mai bắt đầu chép tay . Hồi con chị ở nhà thì toàn nhờ nó chép hộ khi phải nộp vở ở lớp .
Đôi lúc ta cũng muốn có 1 đứa con gái trong đám bạn . Nhiều khi có 1 đứa bạn là con gái có nhiều cái hay ho hơn chục thằng bạn là con trai.
Mà cấp I, II, III, ĐH có cái khá buồn cười là bạn bè chỉ có 1 đứa con gái thôi nhưng đều tạch vì mấy cái lý do vớ vẩn .
- Cấp I thì hay chơi cùng 1 con bé mới chuyển gần nhà,kém 1 tuổi, 2 đứa toàn đi "thám hiểm" (Hồi chưa chuyển nhà, chỗ nhà cũ toàn ngõ ngách chằng chịt) . Sau hồi mới lên lớp 5 (thì phải) , tiếp kiệm tiền, mua đc khẩu DE với giá 20k (thời giá cuối những năm 9x) . Sau đùa nhau thế nào bắn tí trúng mắt con bé kia (cách có khoà̉ng 2cm) . Sau đó nhà nó sang làm ầm lên, cấm cho nó đi chơi với mình. Sau rồi hết lớp 5 thì mình chuyển nhà . Vẫn còn nợ nó 1 lời xin lỗi .:(
- Sang cấp II thì chả có gì đáng nhớ lắm . Đến năm lớp 8 khi MU thịnh hành ở VN thì bắt đầu game gủng ,cũng chính con đó dạy mềnh chơi Mu.Cơ mà con đó toàn chơi game off là chính . Thời gian này mới biết chơi diablo ( toàn xài cái hero editor để cheat) . Sau cũng đi mua game hộ con đó 1 vài lần, nói chung là cũng khá thân quen . Cho đến khi nó có ny , mà mình với thằng đó không hợp nhau tí nào ( mâu thuẫn ko có liên quan đến con kia ) . Sau rồi thì đập nhau (hình như là mình đập nó ) Con kia lại kêu mình làm lành với nó , cãi nhau , từ đó cũng chả chuyện trò gì .
- Cấp III thì tạch nguyện vọng 1 ( Nguyện vọng 2 chơi hẳn trường chuyên, lúc đầu cũng nghĩ chả cần lắm vì thế nào cũng đỗ , sau do tác hại của Gb, vltk nên ... )Vào trường dân lập, cái lớp đếm đc 6, 7 đứa con gái thì toàn cá xấu đến cá cực xấu . Cũng chả có gì lắm .Quen biết với 1 đứa cũng chủ yếu qua vấn đề bài vở, tán phét thì ít vì lớp đông giai , nhưng đc cái ngồi gần nên lúc chán chán cũng có cái mà chém gió . Được khoảng hơn 1 năm . Đến 1 hôm mùa đông, trời mưa , lớp thì ở tầng 1 , chỗ hành lang ở ngoài nó có trồng hoa hoét, cây cối song song với lối đi lại . Mềnh với lũ bạn ngồi tán phét trên lan can chỗ đó, đùa nhau, xong ngã mịa nó vào cái chỗ đấy rồi lăn xuống sân trường . Bẩn mịa nó hết áo đồng phục mùa đông + rách nách (áo lởm hồi cấp 2, 3 bị rách toàn chỗ này với túi , trường thì cùi bắp , bắt ngày nào cũng mặc, éo hiểu để học sinh lấy thời gian đâu mà giặt áo ? ). Vào lớp, đến cuối giờ tự dưng con kia quay vô bảo đưa áo nó về giặt cho (?)
( Mình cũng éo hiểu) Vì con đấy nó về buổi trưa (nhà mình xa nên ăn bán trú tại trường) ,nó thì không , kiểu giặt luôn lúc đó ,mai khô . Lúc đấy ngu ngu thế nào đưa mịa nó áo cho nó, mặc áo cộc về . Lạnh sun hết cả vòi vào, đêm ngủ ho khan mịa lun. Sáng hôm sau thì con đó mang áo đến thật, giặt + khâu đàng hoàng
. Chuyện sẽ là kỉ niệm bạn bè đẹp nếu không có cái giọng chanh chua của con đấy
. Nó vỗ đầu rồi khen mình ... ngoan
. Biết nghe lời, bảo cái đưa luôn với cái bỏ mịa gì đấy không nhớ + giọng cười rất là khả ố
Cộng thêm lũ chim lợn trong lớp hùa nhau vào cười cợt tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của mình .
. Thể là lẳng lặng cuốn cái áo đút vô túi bóng ( Lúc đưa áo cho mình nó đựng trong túi bóng) ... ném thẳng vô mặt nó ở giữa lớp
. Sau đợt đó thì không có chuyện trò hỏi han gì nữa , chính thức cạch mặt. Báo hại mình sau đó phải lên phòng chứa đồ thất lạc , thịt cái áo của thằng khác bỏ quên + mang Sgk đầy đủ khi đến lớp do vẫn ngồi cạnh con đó 1 thời gian.
- ĐH thì diễn ra nhanh và lãng xẹt hơn chứ ko có lê thê như cấp III . Hồi năm I mới vô quen 1 đứa ,trọ gần nhà mình, ngồi cùng hôm nhận lớp nên cũng biết . Trường mới , bạn mới, cách học cũng khác cấp 3 nên cũng quen nhau dễ hơn, căn bản trường cũng ít nam (trái ngược hẳn với năm cấp 3 ) Hồi đó toàn phải tập thể dục cách xa nhà 7,8 km ( Trường cũng cùi bắp éo có sân) , lại từ 7h sáng . Cũng vào 1 ngày mùa đông (lại mùa đông) , Sau khi vô trường đc khoảng gần 3 tháng . 1 hôm dậy muộn, éo ăn sáng, trễ xe buýt thế làm cắm đầu cắm cổ đạp cái xe đạp (hồi đó ko biết đi xe máy , mà cũng chưa có mà đi ) Bình thường thì éo sao, nhưng sau hôm đấy là thi hết kì của môn thể dục ( học mấy kỳ, mỗi kỳ phải học 2 môn, đợt đấy thi chạy ) Mà mình nghỉ thêm buổi nữa thì bị đình chỉ thi (đi học bù, kì sau thi cùng đám thi lại ) . Hồi đó thi ĐH xong mới có 55kg, trong khi mình cao hơn 1m7 . Đạp xe đến đó lòi hết cả những thứ cần lòi ra mà vẫn sợ muộn ( quá 30" ko đc điểm danh ) . Đã thế mùa đông nó còn mất sức hơn mùa hè . Lúc đến đấy cảm giác nó rã mẹ người ra rồi
. Đã thế thằng thầy khốn nạn còn bắt chạy 2 vòng quanh sân (nào có bé gì cho cam) tội đến muộn . Đến lúc chạy xong cảm giác nôn nao chỉ muốn ngất ; thế mà vẫn bị hành cho hơn 1h rồi mới nghỉ giữa ca . Thời gian nghỉ có 20" . Chỉ kịp lết ra ngoài cổng đớp gói xôi rồi lết vô hành xác . Đến trưa về lại nắng , cái kiểu thời tiết giao mùa rất khốn nạn , sáng sớm thì lạnh , trưa thì nóng
. Đi xe đạp về mắt cứ muốn díu lại, 2 tai có 1 số lúc cò ù đi . Chuyện sẽ chẳng có gì nếu con kia nó không đi xe đạp về cùng , đã thế hôm đó nó ăn cắn nhầm thuốc hay sao lải nhải cười nói bên tai suốt từ lúc ra khỏi sân tập . Mình thì mệt, nghe câu đc , câu chăng . Cứ ậm ừ rồi đoạn sau còn chả nghe nó nói gì, để nó độc thoại . Sau gần đến ngã tư gần nhà thì con đó vọt lên rồi nói, cái mẹ gì ko tôn trọng nó, nó cũng chỉ hỏi han bình thường rồi thì nếu ko muốn nó làm phiền thì nói luôn, việc gì phải bla...bla . Mình lúc đó vừa mệt , vừa bực, quay ra Ừ cái rồi rẽ về ngõ nhà, ngủ 1 mạch đến tối , sau kệ mẹ nó
. Trường thì học theo tín chỉ cũng chả gặp lắm nên h chả khác ko quen ....
Thực ra cũng chả muốn viết dài thế này nhưng tại tối làm ly cafe rồi lọc cọc gõ cái báo cáo, giờ éo ngủ đc nên tìm cái viết thời gian + luyện khả năng gõ bàn phím luôn . Đống này mình đánh mất khoảng 1 h, vừa đánh vừa nhớ . Mà mãi ko luyện đc đánh 10 ngón, toàn kiểu để tay lung tung .![]()

tại ta ngại lấy clone ra đấy chứ![]()



Phục lão này, trừ khi ta viết guide còn đâu không có post nào quá 10 dòng....

tại ta ngại lấy clone ra đấy chứ![]()

có cái cloen cổ nào ko xài cho ta 1 cái đi
PM inbox nhóe![]()

làm gì còn đâu, nick chính là cổ nhất đấy
còn con F22 kia là của thằng bạn![]()

khoe àCũng muốn share cho thím lắm nhưng ko được phép share![]()

