Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Gió lùa vào quần.
Sun cả vòi.
Đái đứng, đái ngồi.
Cũng chẳng ra![]()

Chỉ những vùng phía bắc thôi , tuyết có chó gì vui , vừa bẩn vừa trơn (・Д・)ノ

Tuyết đẹp![]()

. Một cái khá bựa là trừ mình với con lớp trưởng ( cũng chính là đứa bạn cấp II mà mình kể đợt trước : [spoil]Sang cấp II thì chả có gì đáng nhớ lắm . Đến năm lớp 8 khi MU thịnh hành ở VN thì bắt đầu game gủng ,cũng chính con đó dạy mềnh chơi Mu.Cơ mà con đó toàn chơi game off là chính . Thời gian này mới biết chơi diablo ( toàn xài cái hero editor để cheat
) . Sau cũng đi mua game hộ con đó 1 vài lần, nói chung là cũng khá thân quen . Cho đến khi nó có ny , mà mình với thằng đó không hợp nhau tí nào ( mâu thuẫn ko có liên quan đến con kia ) . Sau rồi thì đập nhau (hình như là mình đập nó ) Con kia lại kêu mình làm lành với nó , cãi nhau , từ đó cũng chả chuyện trò gì [/spoil].) thì mấy đứa học khá khá trong lớp toàn đứa ngoại tỉnh lên lúc lớp 8,9 .
. Cái mình quan tâm là tính cách với trí tuệ . Gái thì học khá đều, nhưng có lẽ là nổi trội mấy môn khối D, mặc dù không rõ rệt như con bạn (con lớp trưởng) con đó thì học cũng giỏi nhưng thiên rõ rệt về khối D . Khá đặc biệt là Gái học rất giỏi tiếng Anh . . Bây giờ cái đó là bình thường . Nhưng thời đó , khi mà khối A , B chiếm đến hơn 70% mà gái ko ở thành phố thì lại khá lạ . Cái hồi lớp 9 thì trường đẻ ra cái trò BXH điểm cuối tháng của lớp với của khối . Mình thì chả bao giờ len đc vô top rồi, còn Gái thì cũng vô đc top 3 mấy phát . Nhưng ở lớp thì cũng vô đc top 5 . Hồi đi học thì toàn học kiểu lãng tử , trừ năm lớp 9 vì Gái với năm lớp 12 ( cũng vì gái , nhưng vì đứa khác, con dở này tạm thời đá ra vì nó ko có liên quan đến câu chuyện ) . Lúc có Gái cắm đầu vô học vì ganh đua đơn thuần kiểu trẻ con, chứ cũng chả phải thể hiện gì với gái ( như thằng ôn kia) .
) , chứ không hướng ngoại như con bạn .Ứng xử cũng khá ngon, chưa thấy gái cãi nhau với đứa nào (trừ ta), quan hệ với bọn trong lớp cũng khá tốt . Nhưng ta cảm giác gái cũng không thực sự thân thiết với đứa nào cho lắm . Bình thường thì ngoan, nhưng cũng khá là "bướng" , không phải kiểu khá đanh đá như con lớp trưởng mà kiểu nói bình thường nhưng cũng khiến ta nghẹn họng . Chim cú nên ngoài những lúc tạm coi là "bình thường" thì đa phần toàn mấy trò chọc phá khiến gái bực ( ngẫm lại thấy trò này cũng hiệu quả ra phết, ăn nói ko lại đc với gái, học hành cũng không , nhưng mấy kiểu trẻ con này đâm ra lại có tác dụng ) .
, vì thế cũng được lòng đám ở trong lớp ra phết, ko như mềnh, toàn vô mấy vụ đánh nhau. Thằng theo đuổi gái ngay từ năm lớp 8, nhưng cho đến tận lần cuối mình gặp hai đứa với nhau thì cũng không thấy 2 đứa nó có hành động thân mật gì cho lắm ngoài việc đi cùng + nói chuyện . Về công khai là thế, nhưng khi chỉ có 2 đứa chúng nó với nhau thì có lẽ chỉ có chúng nó mới biết . Cái này khác với con lớp trưởng, nó thì có phần bạo dạn hơn, cả thằng bạn trai nó cũng thế , ôm ấp, cầm chân cầm tay sờ đùi ... vô tư .
) , khi nó tán phét với gái thì cũng kéo thằng bạn đó chen vô giữa chỗ chúng nó , hoặc là bày trò hành hạ thằng ôn kia . Mà thằng ôn đấy cũng nham hiểm ra phết, ngoài mặt thì có vẻ cam chịu, tỏ ra hiền lành với gái, sau lưng thì đâm lén mình mấy lần ( Cũng éo biết là mấy thằng giẻ rách trong lớp hay ai bày trò cho nó ) , toàn mượn tay giết người chứ chả bao giờ công khai, mấy cái đấy mãi sau có cái lên ĐH mình mới biết . Đúng là so với nó thì hồi đấy mình vẫn còn trẻ con lắm , mấy trò chọc phá chỉ cho vui là chính chứ không có nhiều ý nghĩa như thằng ôn dịch kia . Mà bựa mỗi cái là hồi trường cử đi dự lễ kỉ niệm cái mẹ gì đấy của thành phố, hay đi thi học sinh giỏi . Gái đi, nó đi, mình cũng không thể không có mặt . Gái thì học khá đều, thằng đó thì nếu nó thi ĐH ở VN thì chắc cũng dân khối D , mình thì buid thuần theo Class A . Vậy mà vì Gái mà vác xác đi thi học sinh giỏi môn khối ... C ( sử , địa ) .Cái trường làng nhưng quan tâm mấy cái này lắm, học đội tuyển ko mất tiền, còn đc bồi dưỡng 20k/môn, hôm đi thi đến trường từ sớm còn đc khuyến mãi cái bánh mỳ kẹp chả + hộp đậu nành, trường thuê hẳn xe đưa đi . Cơ mà tạch cmn hết
, toàn giải khuyến khích với không có gì , có mỗi 1 đứa ở lớp chọn đc giải ba
.
. Hay thiết kế mấy kịch bản man rợ xem đc trong pỏn ( Hồi đấy trong phân loại có mỗi tây, đen, với á chứ ứ có JAV hay gì đó này nọ, lạc hậu với mấy em teen bây h vcc ) ra để áp vô gái với thằng ôn đó . Mà buồn cười là chính ra qua mấy cái lần đó mới biết gái có khi còn rõ về một số thứ hơn mình, nhiều lần cũng làm cho mình cứng họng .(Sau mới biết về gia cảnh của gái với khu gái sống cũng thuộc khu phức tạp, lắm tệ nạn ...) .Lần nghiêm trọng nhất với Gái là vụ bơm đểu + thổi phồng mối quan hệ "phức tạp" của Gái với thằng kia với bà chủ nhiệm, bả thì dạy văn,ăn nói kinh khủng lắm, sau dọa gặp phụ huynh của 2 đứa kia để bàn về vấn đề học tập và chuyện trai gái, đại loại thế . Đấy cũng là lần duy nhất mà làm gái khóc , sau vụ đó khoảng tháng thì tự dưng dính vào 1 vụ khá nhảm với 1 lũ lớp dưới và bị đánh hội đồng, cơ mà cũng ko gục mà nện cho 1 thằng đầu trò nằm bẹt tại chỗ. ( Lũ đó chơi với 1 thằng trẩu tre lớp mình và thằng đó cũng chơi với thằng ôn kia, chủ yếu lợi dụng nhau là chính chứ bạn bè mẹ gì, toàn vay tiền thằng ôn kia trả nợ, lô đề với nhậu nhẹt ... cũng éo biết là có liên quan thằng ôn kia không nhưng mấy thằng trong lớp chơi với nó hùa nhau vô chơi xấu mình, vụ đấy chúng nó tuyên bố ko có liên can đến mình rồi kích đểu 2 bên đập nhau . Đây cũng là lần đầu tiên mình với thằng bạn chơi từ hồi cấp II, lọc cọc đạp xe lên Nguyễn Khuyến mua dao keó , cơ mà chưa làm đc gì lắm thì trường biết chuyện , mình thì nhân thân tốt nên chỉ bị hạ hạnh kiểm chứ ko bị mời phụ huynh, vì chúng nó gây sự trước ) .
. Nào ngờ đến thấy con đó nó phờ phạc như bị hấp diêm mấy ngày liên tiếp nên mình cũng thương tình bỏ qua cho nó . Lúc về tình cờ đi cùng đường nên cũng biết nhà Gái . Mấy hôm không tìm đc đứa nào làm, trên tinh thần trách nhiệm cao với lớp, với cô , mềnh mới quyết định ... tự làm . Thằng bạn nó bảo có thằng anh nó học kỹ thuật, vẽ đẹp, lúc đấy ngay sau hôm đó là hạn nộp , mình tính 3 người làm thì chỉ 1 tối là xong, thế là lọc cọc xe đạp đến nhà nó từ 6h, đợi đến hơn 7h mãi éo thấy thằng anh nó về (hình như đi nhậu hay đi éo đâu ấy) , tự làm thì éo xong (có biết gì đâu mà làm) . Lúc đang dưa bí thì nhớ ra gái cũng khéo tay (nhưng ko bằng con kia), thế là lại phi xe đạp đến nhà gái (lúc đó là hơn 8h rồi ), nhờ gái làm rồi mai nộp ( mẹ, lần đầu tiên phải xuống nước năn nỉ với Gái, trong 2 năm học cùng ) , hôm sau gái cũng mang đi thật, vẫn nhớ hôm đó gái áo đồng phục còn nhàu + tóc như chưa trải kĩ vậy . Khá nhớ cái này vì trước nay gái còn vốn cực chỉn chu ( éo bù cho con kia , có lần nó còn quên cài áo , toàn lôi vụ đó ra trêu nó ) , thế là cũng nhân cơ hội này châm chọc gái đc vài câu . (về sau thì thấy bích báo làm khá công phu, còn có cả hoa giấy gập rồi dán vô, ko biết gái tự làm hay nhờ ai làm, lúc đến nhà gái thấy có mỗi gái, mẹ gái với thằng em học cấp I . Nếu tự làm thì cũng kha khá thời gian). Túm lại thấy bản thân chả có tích sự mẹ gì với gái cả .
) .2 thằng "bạn tốt" đớp xong thì chạy mẹ nó ra chỗ chân thác tắm, bỏ mềnh ở lại dọn bãi chiến trường + trông balo . Đang lúi húi dọn thì thấy gái lững thững đi lên . Nói chung chân thác cũng chả có cái mẹ gì để xem cả . Thế khỉ nào lúc đấy ma xui quỷ khiến thế nào lại rủ gái đi ngược xuống chỗ chân đồi bằng đường lòng suối . (Khó đi vcc , suối rộng, may vào mùa suối cạn chứ bình thường cho tiền cũng chả dám chui xuống ) , chả hiểu sao gái lại đồng ý (?) . Lúc xuống thì có thằng "dân địa phương" chạy ra đòi thu tiền 10k/ lượt ( Con 3' nó, khi ta xuống chân đồi hỏi làm mẹ gì có cái thứ phí nào ) . Nói chung có mỗi mình với gái chui xuống tại đường đứng trên thác nhìn xuống khó đi bỏ mẹ ra . Sau ngẫm lại thấy mình ngu , suối có mấy chỗ dốc đá cao đến tầm 2m mà còn éo biết nước chỗ đó có sâu không, trượt chân ngã cái thì nguy hiểm vcc , lại còn vắng vẻ ,khó có người thấy nữa . Mình thế, gái lúc đó hình như còn ngu hơn , ngoài nguy hiểm do thiên nhiên còn do con người nữa, ( chỗ đấy tuy có đường người ta làm men theo suối nhưng cũng là dốc cao hơn lòng suối tầm 10 đến 20m , đã thế còn cây cối um tùm + 1 số chỗ cua theo sườn đồi cách hẳn suối ra . ) . Lúc đấy đi cũng khá vui, buồn cười mỗi cái toàn kêu gái cẩn thận kẻo ngã nhưng bản thân mềnh thì ướt mẹ nó từ đầu đến chân , lại còn xước tay chân nữa . Trong khi gái thì chỉ ướt đến đùi do lội mấy chỗ sâu . Trèo leo mất kha khá thời gian, đến lúc gái kêu mệt thì chọn nghỉ . Tìm đc cái chỗ nghỉ chất vãi lái , giữa suối luôn, điểm đặc biệt nhất là nó là một cái hố lõm vào trên tảng đá lớn , rộng phải tầm căn phòng 10m2 . Mình ướt sẵn rồi nên nằm mẹ trong cái hốc ( kiểu nước nó chảy vô cái hố đó bào mòn , lõm hẳn 1 phần thành cái hốc ấy )đó dựa lưng vô thành đá . Cảm giác mát với phê vcc vì nằm chắn cái dòng nước nó đổ vào chảy đẩy lưng như mát xa sau nhà chị Na ấy . Gái thì ngồi trên hòn đá ở chỗ cao gần đó , nói chung tán phét mấy cái đông tây kim cổ nhưng không nói đến chuyện trai gái nhố nhăng gì đó ở đây ( Ko nhớ cụ thể nhưng mình tin con người đúng đắn như mình không bao giờ làm cái trò đấy
) . Ngồi chán thì cũng hơi muộn, lúc gái kêu về đứng lên có nói câu gì đó trêu mình thì phải . Lúc đấy kéo luôn tay gái xuống cho ướt hết giống mình, sau lúc đấy 2 đứa vẫn kiểu đùa đùa kiểu xô đẩy kéo nhau ở cái "vũng" đấy . Mới chỉ ôm có một nửa (đến vai gái cùng chiều với tay mình chứ không sang hẳn vai bên kia ) ,thì gái đang cười nói bỗng im bặt , mình cũng thế
, sau độ chục giây thì mới ôm hẳn kéo gái ngả xuống ( tư thế lúc đó hơi khó tả, kiểu mình nửa đứng nửa ngồi ấy ). Thế là hôn, lần đầu . Hôn môi với cổ thôi chứ có biết đá lưỡi là cái mịa gì đâu .Sờ soạng cũng không nốt,kiểu đỡ người gái bằng 1 bên vai, 1 tay vuốt lưng với tóc gái là chủ yếu . (Tóc gáy gái dài hơn nhiều đứa sau này mềnh gặp ) .Cũng thế được khoảng 5-10" gì đó thì gái kêu về kẻo muộn . Lúc đó thì 2 đứa đều ướt hết , cũng chả lo lắm vì trường thông báo trước nên cũng mang quần áo dự phòng rồi . Đi xuống một đoạn nữa Đến gần chỗ lên dốc đường phía trên thì gặp 2 đứa con gái trường khác, lớp dưới ở bờ suối . 1 đứa dẫm phải mảnh sành vỏ chai bia hay gì đó chảy be bét máu , lúc mình cõng nó lên dốc vẫn còn nhỏ giọt mà , lúc lên loạng choạng tí thì ngã, ko phải mệt mà là lên dốc nó dựng quá nên mất thăng bằng . Lên đến đường cái thì tấp vô quán , gái mua gói thuốc lào rồi lấy khăn đỏ nó buộc lại , 2 đứa thay quần áo sau gái kêu xuống trước (?) .
Mà cũng éo biết gái đưa mấy cái nhẫn cho thằng kia nữa 

Tuyết đẹp![]()
tý vào trong nhà tuyết bám trên áo quần găng tay nó tan ra cái ướt chẹt nhẹt , móc meo tùm lum
mấy ông coi phim hàn thấy tuyết đẹp lung linh lắm , cầm nắm vo tròn ném nhautý vào trong nhà tuyết bám trên áo quần găng tay nó tan ra cái ướt chẹt nhẹt , móc meo tùm lum
![]()
tên kia làm tập làm văn hoài thế


Tui đâu có coi phim Hàn
Nhìn mấy cảnh quay bên Nhật thui![]()