Bao_Tran_Pr
Dragon Quest
- 7/3/09
- 1,270
- 5,310
2^ 90% người vote là nữ bảo sao các ộp pa lại đứng nhất 
AKB48 members entry about ShoJo JiDai concert.
[spoil]
Kikuchi Ayaka
(2011.06.18 22:10)
Tôi đã đến xem buổi diễn của ShoJo JiDan san
Nhưng thật ra ~...
Tôi đã học được rất nhiều (´;ω;`)
Vũ đạo của họ rất tốt
và đó là điều quan trọng,huh....
Phong cách của họ quá đáng yêu và tôi đã bị sốc (´;ω;`)
Thật đấy
Thật xấu hổ LOL *khóc*
Ababababa~...
Tôi béo ~
Tôi phải gầy hơn
Tôi muốn trở nên xinh hơn
Tôi phải làm việc chăm chỉ hơn
Tôi đã cảm thấy những điều như vậy đấy
Đây là cú sốc lớn đối với tôi
Vũ đạo quả thật rất đẹp và đều
Tôi đã rất xúc động >.<
Tôi cũng rất hạnh phúc
vì đã được đến xem.
đêm diễn của ShoJo JiDan-san mà tôi yêu thích
Tôi muốn đi xem lần nữa....
Oota Aika
(2011.06.18 21:47)
Chào buổi tối mọi người
Hôm nay tôi đã đi xem concert của ShoJo JiDai~ w(°O°)w
Họ siêu dễ thương (。・ω・。)
Tôi đã rất xúc động
Buổi diễn rất thú vị
Tôi yêu ShoJo JiDai-san
Dù cho họ có đến 9 thành viên,nhưng mỗi khi diễn cùng nhau họ như hòa vào 1,tôi đã rất xúc động ゜+。(*′∇`)。+゜
Tôi đã nghĩ Watarirouka cũng phải làm việc chăm chỉ hơn (>.<)
Tôi đã học được nhiều điều cho nên lần sau tôi sẽ áp dụng nó (^・ェ・)
Tôi cũng muốn đến xem những concert của các nghệ sĩ và thần tượng khác và xem đó là động lực thúc đẩy bản thân (-ω-)
Tôi muốn chân mình trở nên thon hơn ~~~~(。・ω・。)
Ngày mai là handshake event ở Makuhari Messe
Tôi không biết nên mặc gì đây
Bye bye byeccha(*^-^)ノ
Nakagawa Haruka
2011.06.18 21:44)
Chào mọi người ヾ(=^▽^=)ノ
Hôm nay mọi người đã đến xem buổi diễn của ShoJo JiDai.
Tôi đã học được nhiều
Về vũ đạo
hát
và trình diễn....
Tôi sẽ làm hết sức mình
để sau này có một màn trình diễn hay như ShoJo JiDai-san!
Tôi thật sự cảm thấy
rằng tôi muốn xem lần nữa!!!
Tôi
muốn đi xem lần nữa!
Tôi phải hoàn thiện nhiều thứ để mọi người cũng nói thế về tôi (><)
Tất cả đều rất dễ thương(o^∀^o)
Và gương mặt của họ rất nhỏ
phong cách cũng rất tuyệt!
Tôi cũng sẽ làm hết sức để giảm cân
Ngày mai có handshake event
Các bạn đừng đến trễ nhé
Chúng tôi sẽ đợi~
Credit:blog48
Vietnamese translation by TeSic@soshivn
[/spoil]
[FANACC][soshivn] SMTown Live '10 World Tour in Paris ngày 11 tháng 6 năm 2011, ngày tuyệt vời nhất đời mình cho đến thời điểm hiện tại
[spoil]
Như bạn CanawanFD đã giới thiệu trong topic ngày 10/6, mình và chickenn đã đi cả 2 đêm concert hoành tráng của SMTown, nhưng mình xin mạn phép chỉ làm fanacc ngày 11/6 thôi, bởi vì mình xét thấy ngày đầu tiên có nhiều điều thị phị: khán giả thì chưa được nhiệt tình lắm, nhiều lỗi kỹ thuật, nhất là lỗi mic, với lại các giọng ca chính còn khớp, chưa thể hiện được hết tài năng của mình. Đó là chưa kể những điều thị phi ngay trong nội bộ đám fans cổ vũ =).
Trước tiên, mình xin miêu tả bức tranh về thành phần fans tham dự 2 đêm concert. Trật tự đã bị đảo lộn toàn bộ =).
Thứ tự về số lượng là như sau: ELF > Shawol > Cass > T-ex > Sone
Bên châu Âu, ELF đông không tả nổi =). Shawol thì lúc chúng nó hét cũng bung cả khán phòng =). Còn Cass thì tỉ lệ thấp hơn hẳn bên Hàn Nhật, chủ yếu tụi nó chỉ biết DBSK 2 anh, cho nên lượng fans thua ELF Shawol nhiều. Đến cả T-ex bọn nó cũng đông không kém. Còn Sone thì... lóp ngóp vài ba bạn lèo tèo =) (chắc bọn châu Âu thích nhạc dance mạnh mẽ chứ không thích nhạc nhẹ nhàng kiểu của Gái). Nói thế chứ đến ngày 11 thì các bạn Sone cũng tụ tập quây quần fanchant chung rất là sôi động
. Cho nên mình muốn nói, đêm đầu tiên chỉ có thể coi như tập dượt, ko có cảm giác mạnh của concert. Còn đêm thứ 2 chính lả đêm hội âm nhạc đỉnh cao thực sự.
Về thứ tự của favourite members cũng hoàn toàn bị xoay 180 độ. Có vẻ như con mắt thẩm mỹ của châu Âu hoàn toàn khác châu Á hay sao ấy:
- Soshi: bọn nó rất thích Hyo, Sò với Tiff, mỗi lần tụi nó ra mặt là hò hét dữ dội. Nhất là Hyo nha, mình rất bất ngờ là bọn Pháp đánh giá vẻ đẹp của Hyo cao nhất Soshi luôn. Mình nghe được có đứa nói: "Regarde, qu'elle est belle!" (nghĩa là: "Nhìn kìa, cô ấy đẹp quá!"). Còn Yoongie và Jeshikie iu vấu thì flop ko chịu nổi =). Hình như bên Tây ko chuộng dạng kute thì phải =)
- SuJu: vẫn là các gương mặt wen thuộc - Leeteuk Heechul Donghae Siwon Kyuhyun. Các a rất biết cách lấy lòng fans nhé. Teukkie thì dùng di động của 1 fan bất kỳ tự sướng trong 2 đêm luôn =). Siwon thì gần cuối concert phanh hết áo cởi trần diễn sung cực. Mấy bạn Ẹo chỉ có tắt thở xin đc chết tại chỗ =). Mình thì biết rất khó có chuyện Gái chạm tay fan, cho nên cũng ráng kiếm skinship với mấy ộp pa (cụ thể là Jonghyun, Key, Siwon lại gần chỗ mình), có điều Siwon ộp pa lại gần chỗ mình giả vờ đưa tay bắt rồi rút lại, quay ngoắt dzông thẳng =). Thế là mình dỗi éo thèm bắt tay với các ộp pa làm j nữa =).
- SHINee: Taemin rất được các bạn châu Âu thích, dù có thân hình mảnh mai. Thật ra nếu để ý kỹ, dân Tây có vẻ thích vũ đạo đa dạng của K-Pop, nên mấy mem nhảy pro rất được yêu mến. Còn bạn Bling Bling với chả Minho thì flop ko ai thèm dòm =). Đương nhiên đến lúc các main vocalists cất cao giọng thì rất được ủng hộ và tán thưởng (DBSK Changmin trong 'Keep Your Head Down' - 'Rising Sun'; SHINee Jonghuyn trong 'Juliette' và 'Lucifer'; Onew lúc hát Opera cũng rất đỉnh, ko ngờ bạn Onew khá đến vậy
).
- f(x): Đoán xem ai hot nhất trong f(x) từ đầu chí cuối? Ko phải Victoria dẻo dai xinh đẹp, ko phải Krystal kiêu kỳ thanh tú, ko phải Luna gần gũi hay Sulli cute, mà chính là thành viên có phong cách tomboy nổi bật AMBERRRR!!! =) Mỗi lần Amber ra bắn rap là các fans nữ hò hét như điên =). Bên Tây có vẻ thích mấy phong cách độc đáo với cái chiện phi giới tính nhỉ =).
Mình muốn kể thêm một số chuyện hài ở Zénith trước khi đi vào chuyện chính:
- Zénith cấm đem máy chụp hình quay phim chuyên nghiệp vào, chỉ cho đem máy ảnh du lịch. Cấm cả lightstick cơ. Nhưng cũng đừng nghĩ nước ngoài văn minh hơn chúng ta =). Ở đâu cũng rứa thôi =). Lúc mới mở đầu concert, đèn vừa tắt thì một rừng lightstick vẫy điên cuồng, cộng thêm súng ống hạng nặng chĩa thẳng vào sân khấu sẵn sàng chộp tỉa những hình ảnh đáng nhớ =). Lúc đầu mình đọc hướng dẫn, bị hù là nếu đem cam HD vào sẽ bị tịch thu, xóa hết thẻ nhớ nên mình sợ lắm, chả dám đem gì. Lightstick thì nghĩ cũng ko uổng lắm nếu đem vào đc. Thế là mình đặt vài lớp bẫy để ráng đem vào được lightstick, ko có lightstick thì còn gì là cổ vũ sung sức nữa =) Mình bỏ 3 cây lightsticks Jess, Sún, Na vào trong giỏ đựng áo mưa, cái áo mưa xếp mấy lớp cho nó cộm cộm ng` ta ko thấy, sau đó mình còn bỏ nó vào ngăn bí mật của cái cặp, rồi che lại bằng bao nhiêu lớp tập vở để người ta ko nghi. Thế nhưng đến lúc bọn staffs kiểm tra thì hỡi ôi, lật lật mấy cái, "Ce sont vos affaires? C'est bon, vous pouvez entrer" ("Đây là đồ dùng cá nhân của anh à? Được rồi, anh có thể vào". Phí bao nhiêu công vắt sức nghĩ kế giấu hàng =)
- Thậm chí nếu các bạn tìm cách làm giả vé rồi chỉ cần đến Zénith sớm là đc. Mình để ý rồi, có 3 lớp kiểm vé tất cả, lớp đầu tiên coi ngày tháng, lớp thứ 2 xé vé, lớp thứ 3 coi hàng ghế nào hay là vé đứng. Và nói thật, tất cả chỉ coi lướt wa trong ánh sáng mờ ảo =), thậm chí nếu như các bạn đến sớm rồi ùa vào cùng với đám fans cuồng thì thằng cha xé vé chỉ làm đúng chuyện được giao là: cầm vé - xé vé - trả lại - cầm vé - xé vé - trả lại... Chả thèm nhìn nữa cơ =)
- Tuy người châu Âu lịch sự và ko bừa bãi, nhưng đám fans đi dự SMTown Paris cực kỳ hỗn tạp, và do các bạn ấy đến sớm để đứng đầu, nên phải đem theo pique-nique ăn trưa ăn chiều, và đến lúc đứng dậy vào cửa thì... để lại một bãi hoang tàn ko còn ra thể thống j =) Cho nên dạo này người Việt cũng có chút văn hóa trong lúc coi concert (nghe nói trong SS3 các ELF có vận động gom rác sau concert), cũng đừng quá chê trách ý thức của chúng ta nhé, cũng có tiến bộ rồi đấy!
Được rồi, bây giờ vào chuyện chính nhé
Ngày 10/6, do mình phải thi đến 12h trưa mới đc ra, nên phải hộc tốc đáp TGV đi Zénith, đến tận 17h mới xếp hàng đc, và ôi thôi thì cái hàng dài ko thấy cả đầu đuôi. Cả hai chàng Són đều vận áo màu hồng đặc trưng với vẻ tự hào
, nhưng đến lúc phải chen chúc giữa đám vé đứng thì wá hỗn tạp và ko thể quay được cho tốt. Thế là ngày 11/6, mình quyết định đến sớm hơn (16h chứ chả hơn được bao nhiêu =) ). Đúng như dự kiến, mình đã chen chân được vào hàng ngũ 100 người đầu tiên. Và lần này mình còn tạo điều kiện cho các a soát vé dễ dàng kiểm tra cặp để còn xông vào càng nhanh càng tốt. Nhưng các bạn fans cuồng thật wá ghê gớm, các bạn ấy chạy hộc tốc vào bu đông bu đỏ ngay trước cửa Zénith, lúc mình nhập bọn vào thì coi như bị chen đứt cả hơi thở... hộc hộc... phê phê... Các bạn nữ cứ ép ép... mình ko cố tình... =). Mình đeo một cái cặp bự nên đến lúc xé vé rồi xông vô thì còn vướng cái cặp trong đám đông, phải loay hoay một hồi mình mới kéo được cặp vào. Và đến lúc kiểm tra lại đồ thì ôi thôi, cái lightstick của Sún gãy mất rồi
Điềm xui chăng?
Dù sao thì mình cũng là một trong những người đầu tiên xông vào chỗ vé đứng, và đương nhiên là cái chỗ thuận lợi nhất ngay giữa đã bị chiếm bởi 3 hàng fans rồi =) Thế là sau khi nhìn quanh quất một hồi, mình tìm đến ngay một chỗ đầu mút nhánh chữ Y bên trái của sân khấu, với mục tiêu là phải tiếp xúc được các Gái càng gần càng tốt, nếu có cơ hội thì xin chữ ký ngay trên sân khấu luôn!
Trời xui đất khiến, một hồi sau một bạn nữ đẫy đà người Na Uy mặc áo Soshified đến đứng ngay bên mình. Mình cũng mừng thầm là hôm nay có đồng minh để hét hò cho đã gòi =). Một lát sau có một cô Nhật trung niên vào đứng sau mình, cô ấy xí xào một hồi nói chuyện với bạn qua điện thoại, bỗng nhiên bạn Na Uy xoay sang tuôn một tràng tiếng Nhật với bà Nhật, 2 cô cháu nói chuyện điên cuồng về các zai đẹp =), bà Nhật có vẻ rất tí tởn lúc nhắc đến DBSK Yunho và SHINee Minho =), đúng dạng ajummas Nhật mà mình thấy trong mấy cái concerts ở Nhật =). Mà điều đáng ngạc nhiên là bạn Na Uy có accent tiếng Nhật cực chuẩn, mình nghe cứ như 2 người Nhật nói chuyện cơ
Một lát sau thì chickenn đến, đương nhiên theo thói quen của người VN thì một người giữ chỗ trước thì người kia cứ việc 'C'est mon ami' ('Bạn tôi ở đấy' =) ) rồi thì chen lấn vào chỗ mình. Tuy nhiên bà Nhật có vẻ khó chịu, nói là chỗ của bả. Chậc, người Nhật có khác, thứ tự là tối quan trọng! Thế là thằng chick xuất chiêu cuối =) Nó lấy lightsticks Jess với Yoong ra đưa cho mình để lát cổ vũ, cũng để tìm cách làm thân với mấy người kia hòng lát nữa chen lên. Thế là ngay lập tức bạn Na Uy way sang bà Nhật 'Shoujo Jidai' búa lua xua giải thích. Rồi cái mình kiếm cớ bắt chuyện nốt, hỏi nó mua áo Soshified ở đâu (dù mình đã biết là phải order trên mạng từ sớm). Sau một hồi hỏi thăm, mình cũng phải thể hiện ý định của mình để lát nữa người ta còn nhường chỗ. Mình lôi ngay cái cuốn lịch bàn của Gái ra giở giở lật lật
Bạn Na Uy cũng khá ngạc nhiên, bà Nhật thì cứ trố mắt ra ('Con nhà ai mà đẹp dữ vậy ta?' =) ). Rồi mình nói là lát nữa mình tính nếu được thì đưa lịch cho Gái ký ngay trên sân khấu luôn!
Nghĩ lại thì thấy fans hôm nay có vẻ dễ thương thật, ko chen lấn xô đẩy nhiều như hôm thứ nhất, mọi người tự biết tản mác ra mà quay cho đẹp hoặc để ko bị khuất tầm nhìn. Không có mấy anh khủng long che cam nữa. Hôm trước mình còn ghi nhớ mối hận ngàn đời với 2 thể loại khốn nạn dám che cam của mình: một cái E71 đã cùi bắp mà cứ giơ lên way được thế nào thì quay, ko cần biết chất lượng, và cái thể loại nữa là một bạn Cass lai ELF cầm double 2 cái lightstick 1 đỏ 1 xanh (bựa vãi =) ) giơ giơ vô chừng. Đằng sau mình còn 2 thể loại bựa khác là một bạn Đen đổi lightstick liên tục xanh đỏ trắng hồng khi có nhóm khác biểu diễn, và một bạn Bê nói giọng eo éo khó thở =). Sau đó thì mình thấy bạn Đen cũng rất được, vì đến mấy bài của Gái, trong khi không có ai cổ vũ thì bạn ấy chant nồng nhiệt. Hôm nay cũng có mấy cái biển thị phi, như cái ghi '온유' (Onew) to đùng, cũng may bạn cầm cái đấy lùn, với lại bạn cũng biết mỏi mà hạ tay xuống =) chứ ko như hai thằng khùng hôm 10/6 =).
Khởi đầu là một clip giới thiệu SMTown khá hoành tráng của SM
Sau bài 'LaChaTa' mở màn của f(x) và đoạn giới thiệu nhóm, Krystal đã giới thiệu rằng nó sẽ diễn tiếp bài 'Tik Tok' với chị nó! Thế là nàng Công Chúa kiều diễm xuất hiện. May mà mình đi ngày đầu nên ko bị bất ngờ mà đã sẵn tay máy để quay
Chú ý là hình ở đây mình cap từ fancam của mình, chỉ có 480p nên ko đẹp nha, quan trọng là coi các moments wý giá.
Nàng đứng một mình ẹo wa một bên làm dáng =)
Cùng biểu diễn với em gái
'Save the best for last', Cửu Thiên Tiên Nữ vẫn chưa chịu xuất hiện cho dân chúng nhờ =). Bi h là duet 'Way Back Into Love' của bé Sèo với Super Junior maknae Kyuhyun. Tụi nó hát tiếng Anh cũng khá chuẩn. Khi Sèo lại gần thì mình chỉ có thể choáng ngợp vì được chiêm ngưỡng Tiểu Nữ Thần ở góc gần. Nàng quá đẹp, nếu nàng có màn 'giáng trần' như hồi SBS Gayo Daejun Maknae Stage thì chắc ko ai dám ko công nhận vẻ đẹp toàn sắc toàn năng của nàng
Cuối bài Sèo nắm tay Kyu, cũng khá ngượng ngập và ko có nhiều tình củm
Sau một bài 'A-Yo' là ngay lập tức Gái làm thỏa lòng fan hâm mộ bằng bài 'Run Devil Run', luôn luôn với concept Black Soshi huyền bí. Các fans châu Âu có vẻ thích bài này nhất nhì trong mấy bài của S9 (đúng là chỉ thích nhạc giựt mà =) ). Ngày thứ 2 fans phân bố ở vé đứng tốt hơn ngày 1 nên có nhiều chỗ trống, thế là các fans cứ nhân chỗ nào trống là nhảy theo chỗ đó cực kỳ phấn khích
Phải nói ngày 2 là cực đỉnh, tất cả các nghệ sĩ đều truyền nhiệt được cho fans qua từng màn trình diễn của mình.
Run Devil Run
Ngay sau đó là đoạn giao lưu rất vui của Gái với khán giả. So với ngày 1, tụi SM, nhất là Gái đã nói được nhiều câu hơn =), đứa nào cũng tối thiểu 'Bonsoir' ('Chào buổi tối'), 'Je m'appelle...' ('Tôi tên là...'), 'Je suis...' ('Tôi là...'). Một số nhóc còn cố gắng thử mấy câu mới để làm fans phấn khích hơn nữa, ví dụ như Yoongie nói 'Je vous aime!' ('Tôi yêu các bạn!'), thế là phía dưới vỡ òa trong tiếng hét đáp lại =). Yul luôn luôn có trò giả vờ nghe ko rõ câu trả lời của khán giả rất là cute
. Bé Sèo cũng cố gắng nói cảm ơn khán giả mà wên bà nó mất chữ cuối =): 'Merci pour vos...' ('Cảm ơn các bạn vì...' cái j thì chỉ có nó mới bit =) )
Sau đó Gái có liên tiếp 2 bài là 'My Child' và 'Kissing You'. Bài 'My Child' hôm đầu tiên khán giả chưa cảm nhận được nhiều cái hay của những bài nhẹ nhàng của Gái nên phản ứng yếu ớt, nhưng ngày thứ 2 thì khác hẳn, đưa tay theo điệu nhạc, với lại Gái còn làm nhiều trò cute nên rất được thích
. Hát đến giữa bài thì Gái bắt đầu bay ra ngoài ngay chỗ mình đứng
thế là tay cam bắt đầu sẵn sàng, nhưng cũng vì giáp mặt Gái gần wá nên có rung lúc này lúc kia
Tae dẫn đầu binh đoàn Soshi, cứ như đang là thủ lĩnh của một đám nhóc con đang diễu hành dzậy =)
Moment JeTi
Giở trò cute lừa tình khán giả
Tae dẫn đầu binh đoàn Soshi
Khúc cuối của bài là lúc bắt đầu có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, khoảnh khắc mà thế giới chỉ còn lại mình với Soshi trên vũ trụ rộng lớn này! Đó là vì mình đã quyết định lúc Gái ra ngoài chỗ chữ Y, phải tìm cách thu hút sự chú ý của Gái rồi ráng xin được chữ ký của ai cũng được, của Yoongie càng tốt
. Thế là mình lấy cuốn lịch bàn, mở ngay trang của Yoongie ra, rồi vừa quay vừa vẫy vẫy cuốn lịch (thật ra thì mỏi chết đi được, nhưng lúc đó mình ko hề cảm thấy mỏi mệt).
Và kết quả hoàn toàn vượt quá sự mong đợi:
Hyo đã phớt thấy được một thứ gì lạ lạ trong rừng fans ở dưới
Hyo vẫy tay với mình!!! Lần đầu tiên mình biết được thế nào là sung sướng tột đỉnh vì được thần tượng chú ý đến, dù chỉ là một cái nháy mắt, một cái vẫy tay thoảng qua!
Kim Choding vẫy tay mãnh liệt nồng nhiệt với mình tới mấy giây!!! Tự nghĩ chắc mình vẫn đang mơ!!! Mà ko! Là mình đang ở trong concert của những giấc mơ mà =)
Mình đã hoàn toàn thỏa nguyện vì được một con Cáo chú ý đến, nhưng không, may mắn không dừng lại ở đó
. Sang đến bài 'Kissing You', các Gái vẫn tiếp tục diễn ở chỗ chữ Y, và Tiffany đã bay ngay sang chỗ của mình
. Và đây chính là lần đầu tiên mình được tiếp cận với những con người mình hằng yêu dấu ở một cự ly cứ phải nói là siêu siêu gần (chừng nửa mét, với tay lên là đã gần chạm đến tụi nó rồi!). Hôm nay và cả hôm qua nữa, Tiff vấn tóc lên kiểu hơi giống thiếu nữ Tàu thời xưa, chính vì vậy mà mình cứ tưởng như trước mặt mình là một TIÊN NỮ lặn lội từ trên trời xuống đây chỉ với mục đích nho nhỏ là làm thỏa lòng hâm mộ của những Sones thân yêu. Nấm chụm hai tay lại rồi nhún nhẹ một vòng cực kỳ cute!!! Nấm ơi, đừng làm Sones xịt hết máu mũi vì các hành động super kute nữa =)
Vận may lại được nối tiếp! Trong những lần hiếm hoi ra giao lưu với fans ở chữ Y, Nấm đã để ý đến cái lịch của mình! Tính ra xác suất trông thấy cũng không cao lắm nhưng có lẽ cái lịch hơi bị nổi bật =), thêm nữa chắc nhờ mình vẫy cuốn lịch như một con chó điên thì lọt vào mắt xanh của 2 TIÊN NỮ.
Nấm đã dừng lại nhìn mình trong giây lát mà mình tưởng như Trái Đất ngừng quay! Hôm nay Nấm đã đẹp lắm rồi, bây giờ nàng còn nhìn thẳng mình bằng cặp eyesmile lấp lánh kia thì hơi thở mình chợt tắt hẳn, sao trên đời lại có nàng tiên nữ 'trăm vách không vết, đẹp ngoài thơm trong' tuyệt vời như thế chứ!
Sau đó chick đã nói lại với mình là suýt chạm được tay Nấm, chỉ còn cách đúng một bàn tay =). Hình như chỉ có duy nhất một bạn Tây may mắn đứng gần hơn là diễm phúc được skinship với Gái. Mình đã bắt đầu thấy kế hoạch xin chữ ký có vẻ bất khả thi, đằng nào Gái cũng phải diễn liên tục, đâu thể dừng lại mà cho chữ ký được chứ.
Nhưng mà đem cuốn lịch theo đúng là sáng suốt mà! Có thể mình không có được chữ ký quý giá của Gái trên đó, nhưng cuốn lịch đã trở thành vật đặc biệt trong concert (có ai đem lịch theo cổ vũ bao h =) ), nhờ nó mà mình đã giành lấy được sự chú ý của Gái giữa hàng trăm hàng ngàn fans thế này! Và một lần nữa nó chứng minh được sự hữu dụng vô bì của nó. TIÊN NỮ MUỘI MUỘI đã thấy nó!!!
Lúc đầu Sèo toàn nhìn đâu đâu về phía khán đài chính giữa. Dù sao được tận mắt ngắm nhìn cô dâu nhỏ của S9 là mình đã lấy làm sung sướng lắm rồi. Sèo trắng lắm, đường nét khuôn mặt thật thanh tú, lắm lúc mình nghĩ chắc cha mẹ nó tự hào vì có cô con gái xinh xắn dễ thương đến vậy. Lúc nó vừa chớm quay lại với các chị thì, chắc nghe tiếng gọi với theo tuyệt vọng của mình mà nó đã ngoảnh lại, và rồi, đôi mắt nó MỞ TO SÁNG RỠ VÌ NGẠC NHIÊN và MỈM CƯỜI THẬT TƯƠI VỚI MÌNH. Mình chỉ từng thấy được đôi mắt tuyệt đẹp của nó mở như thế đúng một lần, đấy là lúc nó kinh ngạc vì màn ảo thuật của Choi Hyunwoo trong Star King ep 191. Khoảnh khắc quý giá này sẽ được lưu giữ trong ngăn ký ức của mình mãi mãi!
(Trong hình cái khoảnh khắc đó bị che ít nhiều bởi tay của bạn Na Uy =) )
Ireohke! Các bạn có thể tưởng tượng Sèo nó đã thế này này
Sau 2 bài của SuJu thì Gái đã trở lại với 'HaHaHa' và 'Himnae' cực kỳ vui nhộn, làm khuấy động tất cả khán giả. Các cáo lại tiếp tục bay ra ngoài, thế là tay cam lại sẵn sàng thôi. Bài 'Himnae' các Gái bắt đầu tản ra đến các đầu chữ Y, thế là tụi nó cứ hết đứa này đến đứa khác lọt vào cam của mình. Đếm nha: Nấm, Sèo, Hyo, Tae rồi Yul cũng đến
Yul lại giở trò cute các kiểu, đưa tay ra xoay một vòng vũ lộng quỷ thần, tim fans chỉ muốn nứt ra.
Lát sau lại có moment SunRi , bạn Sún ham vui với fans wá, đến lúc phải gom đội hình lại thì vẫn còn bắng nhắng nên bị bạn Yul gô cổ kéo về ngay =).
Sau đó Tae cũng bay sang chỗ mình vẫy nhẹ một cái. Tae nhỏ xíu dễ thương cực kỳ, cứ như em nhỏ cấp 2 vậy =).
Rồi thì khoảnh khắc quan trọng nhất của mình trong đêm này cũng đến. Mình biết nó phải đến. Chỉ là mình sẽ đón nhận nó thế nào thôi.
Nhân vật chính của tấm lịch đã thế chỗ cho Tae vừa đi.
Là Nàng, người có đôi vai nhỏ gầy và đôi tay ốm bằng một nửa chị ruột của chính Nàng, nhưng luôn là một cô gái mạnh mẽ và tươi vui trên mọi sân khấu.
Là Nàng, người mà tôi mong mỏi nhất có được cái gì đó làm kỷ niệm.
Là Nàng, người mà tôi hằng mong được Nàng nhìn đến dù chỉ là một cái chớp mắt nhẹ.
Nàng đang ở trước mặt tôi... Nàng đang làm điệu bộ cute hờn dỗi, chống nạnh nhìn tôi bằng đôi mắt nai đen lay láy tuyệt mỹ. Thời khắc ấy tôi hiểu ra rằng, không cần những chữ ký hay fancam đẹp đẽ gì cả, tất cả trở nên vô nghĩa nếu so với cái thời khắc mà mắt tôi và mắt Nàng chạm nhau. Và thế là tôi hoàn toàn bị con Nai ấy hớp hồn, không còn chú ý gì đến cái cam nữa
(Dừng màn tình cảm tại đây =) )
Yoongie yêu dấu giơ chữ V lên ra dấu đã nhìn thấy hình của Nàng và tỏ vẻ thích nó!
Yoongie có vẻ thích tấm lịch có hình mình nên ở đứng ở chỗ mình hơi bị lâu. Nàng còn làm bao nhiêu trò cute, môi Nàng dẩu ra, miệng Nàng móm lại yêu quá là yêu! =)
Nàng gửi trái tim yêu thương đến tất cả các Sones.
Trước khi quay lại đội hình số 9, Nàng vẫn cố gắng nghía lại hình của mình trên tấm lịch! Lịch ơi mày làm quá tốt nhiệm vụ của mày hôm nay rồi!!! Đừng hỏng nha lịch, để tao về bảo quản mày thật tốt, mày là sợi dây kết nối tao với Yoongie và toàn bộ S9 đấy!!!
Lại sau 2 bài của các ộp pa, là đến Gái diễn 'Genie'. Hôm 10/6, nhiều người có thể dấy lên nghi ngờ là Gái nhép Genie, nhưng hôm nay Gái đã khẳng định lại một cách không thể phong cách hơn: Nấm đã đổi lời từ 'DJ, put it back on!' thành 'Paris, put it back on!' làm toàn bộ khán giả dưới khán đài nhảy lên cổ vũ như điên! Có vẻ như ngày thứ nhất các fans K-Pop nói chung còn chưa quen với phong cách của Gái, nhưng ngày thứ 2 mọi người bắt đầu cảm nhận được và cực kỳ yêu thích màn dance remix trong 'Genie' của Gái
. Hôm nay ai nấy đều sung, cả nghệ sĩ lẫn người thưởng thức, ngay cả mình thuộc dạng 'người Việt trầm lặng' mà cũng nhún nhảy theo điệu nhạc một cách thật tự nhiên và sảng khoái. Đến tận bây giờ mình mới có được cảm giác tận hưởng âm nhạc của một concert tuyệt đỉnh!
Một số hình ảnh 'mờ ảo' của 'Genie':
Bắt đầu đến lúc các nhóm thể hiện những bài mới và quan trọng nhất. Sau các màn 'Nu ABO', 'Ring Ding Dong', 'Sorry, Sorry' và một loạt hit khác (phải chờ đợi trên dưới 10 bài =) ) thì chúng ta cũng được gặp lại Gái với 'Hoot' và 'Oh!' liên tiếp. Và đương nhiên, thể loại Retro Pop lạ tai với Arrow Dance vui mắt được dân chúng cổ vũ nồng nhiệt. Concert cũng đã được hơn 2 tiếng, các khán giả ở vé đứng đi lại thoải mái cổ vũ cho chính thần tượng mà mình yêu thích, nếu ai muốn chen lên bắt tay thần tượng thì mọi người cũng nhường chỗ rất là thân thiện! Ở hai bài này, tinh thần của toàn bộ Són lên cao độ, mọi người đồng loạt chant theo Gái khá đồng đều dù lực lượng cũng tương đối mỏng. Cuối bài 'Oh!' mình cũng hứng lên chant to hơn cùng với chick những câu quen thuộc gần gũi mà đầy tình cảm của Sones:
Sau đấy là đến Onew trình diễn một bài opera khá hay, với những đoạn lên cao vút vang vọng khắp khán phòng. Hôm nay Onew đã thật sự động đến trái tim các khán giả. Nói chung mỗi màn trình diễn đều đem lại cho khán giả cảm giác hài lòng nên bây giờ mọi người đều luôn chăm chú lắng nghe, sẵn sàng đón nhận điều kỳ diệu của âm nhạc, sẵn sàng vỗ tay tán thưởng cho những màn trình diễn xuất sắc (hôm nay hơi bị nhiều màn cực tốt do rút kinh nghiệm hôm trước, mấy cái mics hoạt động tốt, với lại không khí rất sôi động nữa)!
Sau Onew là đến màn Dance Battle cực hot với sự góp mặt của toàn bộ Dance Line của S9 (Hyo - Yul - Na - Sò), Luna, Victoria, Taemin, Eunhyuk, Shindong, Donghae (nói chung là toàn bộ các thể loại cứng nhất). Và trong màn này thì mình nhận ra một điều: em Na thuộc loại dẻo và dzẹo số một trong Soshi =). Nhìn em ấy uốn sóng thân (body waving) mà phê lòi con mắt cơ, cực kỳ mềm mại và đẹp mắt. Ngay sau đó, tới khúc Sò - Luna - Yul - Hyo - Na vịn eo nhau mà lắc mông thì... Na lắc cú nào là phê đứ đừ cú đó =).
Na lắc mông cực kỳ dứt khoát, oh my god so f***ing hot =)
Sau đấy bắt đầu vào giai đoạn đỉnh điểm của concert khi DBSK xuất hiện với Intro hoành tráng bay lượn khắp nơi =). Rồi một loạt những bài hay nhất được chào mắt khán giả. Đỉnh điểm nhất là cách kết thúc concert của SM: cho nghệ sĩ trình bày những bài hát hay nhất, mới nhất hoặc được yêu thích nhất theo thứ bậc đàng hoàng: 'Pinokio' của f(x), 'Lucifer' của SHINee (có màn bay lượn bắn tia laser tình yêu vào fans =) ), 'Gee' của S9, 'U' của Super Junior và 'Rising Sun' của DBSK. Theo mình nhận xét thì SM cũng rất khôn trong việc chọn các màn sẽ trình diễn trong concert: loại ngay những bài không được sôi động lắm như 'Girls' Generation', hoặc có những hình ảnh ko hợp nhãn số đông như 'Into The New World' (màn đá xoáy tung váy =) ). Hơn nữa, SM cho gom một số bài có nội dung gần nhau; xen lẫn một cách tinh tế giữa các màn diễn sôi động và các màn thể hiện trình độ, hoặc thể hiện cảm xúc sâu lắng; thay vì DBSK là sunbae thì phải có nhiều bài hơn, nhưng trong điều kiện chỉ còn 2 anh với lại SJ được hâm mộ ở châu Âu hơn thì làm một cú thật khủng với một loạt các bài sẽ gây ấn tượng hơn; khúc cuối thì cho khán giả lên đỉnh bằng các bài hay nhất, và đồng thời cũng cho khán giả thấy văn hóa Hàn cái quan trọng phải là tôn ti trật tự =), nhóm nào là sunbae thì mới được kết concert =). Tất cả mọi thứ được sắp xếp thật tuyệt vời bởi SM, cũng cho ta thấy là SM rất xem trọng lần concert này, coi như là debut tất cả nghệ sĩ SM ở châu Âu, nên mọi thứ phải thật hoàn hảo và thể hiện được nhiều khía cạnh thu hút của nghệ sĩ SM.
Trở lại với bài 'Gee', đây quả nhiên là bài được fans châu Âu biết đến hơn cả, minh chứng hùng hồn cho lượng views siêu khủng trên Youtube =). Ngay từ hồi mấy cái tuần lễ châu Á đã thấy cứ tụi Pháp nhắc tới SNSD là gắn liền với bài 'Gee'. Và bi h fans còn bùng nổ hơn vì Gái mặc cả bộ bó sát toàn thân, phô bày tất cả các vẻ đẹp trời phú. Hôm nay mình lên gần để quay và thế là bị nổ đom đóm mắt vì Gái
. Sún và Tae là phê nhất, mấy đứa kia cũng không thể chịu được. Cho nên theo quan sát của mình thì các YoonAddicts và Sooyoungsters cứ việc phởn vì tụi nó cũng 'đẫy đà' hơn mình tưởng nhiều =). Seobaby thì mặc bộ này mới thấy thân hình nó cân đối chuẩn ko cần chỉnh luôn.
Hai hình ảnh "chào hàng" cho bài 'Gee':
Đã đi concert hôm qua nên mình biết trước đó là bài cuối cùng Gái diễn, và sau đó sẽ phải là một cái ending cực kỳ cảm động, vì hôm nay là ngày chia tay fans châu Âu, nên thế nào cũng có nhiều cảm xúc vương vấn hơn ngày hôm qua. Thế là trong thời gian 2 bài còn lại của SJ và DBSK thì mình cũng lo chuẩn bị sẵn sàng để đuổi hình bắt bóng với Gái (thế nào tụi nó cũng ra ngoài giao lưu khán giả rồi mới vào trong), và thế nào cũng phải chộp lại được các moments quan trọng để phục vụ cho các V-Sones thân yêu của Soshivn chứ nhỉ
.
Ending đương nhiên là trên nền 'Sorry, Sorry' hứng khởi, cũng coi như một cách công nhận là elf châu Âu đông =). Không ngoài dự đoán, mình cũng đã ghi lại được những cú hình quan trọng cho cái kết hoàn hảo của concert này:
Sò vẫy tay sau khi nhìn thấy tấm lịch của mình (lúc đầu đã cất đi vì bài 'Gee' ko có giao lưu, sau nhớ ra phải ráng lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nên cũng phải móc vật lấy hên ra mà vẫy chớ =) ). Quên mất, lúc đi ra chỗ chữ Y bài 'HaHaHa' với 'Himnae', Sò cũng đã thấy tấm lịch từ trước và nhìn nó rất lâu khoảng 4-5 giây rồi nở một nụ cười ấm áp với mình >.<
Một lúc sau, đến lượt Hyo lại phát hiện ra tên fan cuồng đem lịch theo cổ vũ đã tiến được đến gần sân khấu, vẫy vẫy mình và còn chỉ về phía mình nữa
Hạnh phúc tột cùng rồi!!!
Leeteuk thay mặt 5 nhóm cảm ơn các fans bằng đủ các thứ tiếng (mình nhớ có tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý). Sau cùng cũng đến lúc các nghệ sĩ SM được hai MC Leeteuk và Eunhyuk lần lượt giới thiệu theo thứ tự hoobaes - sunbaes để chào và cảm ơn fans lần cuối. Sau đó, khác với concert ngày đầu, fans - nghệ sĩ đều lưu luyến trong lần chia tay, các fans hô to 'Saranghae, saranghae' đồng thanh cực lớn (mình cũng góp sức =) ). Các ộp pa cũng đáp lại lòng hâm mộ 'I love you'.
Các Gái bắt đầu thể hiện tình yêu và lòng cảm ơn chân thành đến các fans thân yêu của mình bằng những trái tim nhỏ nhưng cảm xúc cho - nhận thật dạt dào và nhiều ý nghĩa.
Công Chúa bắt đầu trở nên cute hơn bao h hết. Nàng bọc cái bao tay hình trái tim của Soshified rồi vẫy vẫy liên tục, hỏi sao fans ko iu con Mèo đến thế >.<
Đây là một trong những hình ảnh của Gái mình xem là đẹp nhất trong cả 2 đêm concert. Jeshikie và Hyo chỉ chỉ liên tục vào trái tim Soshified
Các nàng muốn nói các nàng yêu Sones nhất đấy!!!
Bà Hyo còn giả bộ cốc đầu Sica nữa cơ! Sau đó thì Hyo cầm cái bao tay trái tim đưa ra đưa vào rất là phởn!
Một trái tim nho nhỏ của Jeshikie dành tặng Sones nhé!
Đến lúc tất cả 5 nhóm cùng cúi chào kết thúc 2 đêm concert hoành tráng rồi!!! Và Nấm còn gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh đến các Sones:
"Thank you so much for coming! Sones, thank you!"
Mình nghe chick nói Sò còn rơm rớm nước mắt vì cảm động trước sự cổ vũ của Sones nữa
Các Gái đã cảm ơn Sones rất nhiều lần đấy!!!
Và thật bất ngờ! Ngay trong những giây phút cuối cùng, Jeshikie đáng yêu đã vẫy chào mình khi trông thấy cuốn lịch (lúc này mình đã đổi thành trang bìa có cả 9 đứa cho nó ý nghĩa
). 6/9 Cáo đã nhìn thấy mình cổ vũ cho tụi nó. Cuốn lịch này đáng yêu quá!!!
Vậy là 2 concerts tuyệt vời SMTown Paris đã kết thúc tốt đẹp trong sự phấn khởi, thỏa mãn xen lẫn tiếc nuối, bồi hồi, xúc động của fans! Nhiều người đã khóc vì vui sướng quá độ khi được gặp mặt thần tượng mình hằng yêu quý! Riêng mình, lẽ ra phải cảm thấy mệt mỏi vì phải xếp hàng và phải đứng suốt 3 tiếng rưỡi. Nhưng giờ đây tâm hồn mình cứ lâng lâng, mình như đang say trong điệu nhạc vẫn còn vang vang trong đầu, say trong vũ đạo tuyệt đẹp của những 'Genie', 'Hoot', 'Run Devil Run', say trong niềm hạnh phúc tột độ vì được hòa mình hoàn toàn trong concert có Gái diễn, say trong những moments cực kỳ thú vị và dễ thương của các Gái, say trong tình yêu mà Gái đã trao tặng cho fans trong suốt 2 đêm diễn dài hơi này, say trong ánh mắt cử chỉ nụ cười của Yoong...
Nhưng ngay sau đó mình đã trở lại tỉnh táo ngay, mình thu gom hết tất cả những cảm xúc dư âm tuyệt vời này vào thật sâu thật đậm trong ký ức. Mình sẽ luôn nhớ về concert này với những hồi ức thật đẹp đẽ, một concert đỉnh cao quy tụ tất cả các idols bậc nhất K-Pop (SM là thế =) ).
Trong lòng mình bây giờ không bận tâm gì nhiều nữa, tất cả những gì cần nhớ đã khắc ghi quá sâu rồi! Trên những bước chân rảo bước đi về, mình chỉ còn một cảm xúc duy nhất: NIỀM TỰ HÀO mãnh liệt. Mình đã được thưởng thức concert hiếm có của SM mà những tưởng sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới; mình đã hoàn thành nhiệm vụ fancam chụp hình cho một số bạn Sones yêu cầu
; trên tất cả, trên tất cả, đó là mình đã hoàn thành nhiệm vụ cơ bản của một Sone:
Hôm nay mình thực sự tự hào đã thể hiện được sự cổ vũ của Sone một cách rõ ràng và trực tiếp nhất có thể, hy vọng Soshi nhìn thấy cuốn lịch đó có thể hiểu rằng Sones luôn ở bên cạnh động viên cho S9 dù ở bất cứ nơi đâu, ngay cả ở những nơi xa lạ như nước Pháp, Soshi cũng có thể an tâm biểu diễn hết sức vì sẽ luôn có những Sones trung thành cạnh bên cổ vũ và bảo vệ Soshi hết mình!!!
Soshi ơi! Sones đã được thấy Soshi vui vẻ và khỏe mạnh trong thời gian ở Pháp, hiện tại phía trước tuy còn rất nhiều công việc nhưng hy vọng Soshi đã có những ký ức đẹp với Sones ở Paris để làm động lực vượt qua những chông gai sắp tới nhé!
Ngày 11 tháng 6 năm 2011 là một ngày thật tuyệt vời, bao nhiêu may mắn như đổ dồn vào cái ngày quan trọng này, làm nên một đêm hội concert hoàn hảo mà ở đó, trái tim của S9 và S1 như được kết nối lại với nhau. Người ta thường bảo: "Con người tự tạo nên may mắn cho mình", nhưng qua ngày hôm nay, mình nghĩ nhân tố con người tuy quan trọng, nhưng có những điều may mắn trùng hợp cùng lúc thì phải có sự trợ giúp của ông Trời hay Chúa hay bất cứ thế lực siêu nhiên nào đấy! Mình xin gửi lời cảm ơn đến ông Trời đã tạo điều kiện để mình có thể hoàn toàn thỏa ước nguyện được đập cùng nhịp đập trái tim âm nhạc với S9:
- Cảm ơn Trời là mình đã mua vé ngày 11/6 ngay sát nút sắp đi concert, vào buổi đêm ngày 8/6 (thanks chickenn đã chịu khó tìm mua ở web chợ đen =) ). Buổi thứ hai thực sự tuyệt hơn buổi thứ nhất rất nhiều.
- Cảm ơn Trời là mình đã tham dự cả 2 buổi concerts. Nhờ buổi đầu mà mình có kinh nghiệm quay tốt hơn, và biết vị trí, thời điểm lẫn thứ tự mà S9 ra biểu diễn để có thể có được những hình ảnh tốt nhất.
- Cảm ơn Trời là hệ thống âm thanh và mics tốt hơn ngày 1 nhiều nên khán giả đã cổ vũ cuồng nhiệt hơn, nhất là các Són đã thể hiện tình yêu bất tận bằng cách nhảy theo Gái và fanchant, nhờ đó mà Gái biểu diễn rất sung và hoàn chỉnh, không thể chê chỗ nào cả.
- Cảm ơn Trời là mình đã nhờ được một chị đi mua dùm cái thẻ nhớ 8GB trước khi đáp TGV đi Paris, nhờ cái thẻ nhớ quan trọng này mà mình quay được fancam hết ngày 11/6 (còn dư đúng 24 giây =) ) mà ko phải làm việc thay thẻ nhớ có thể làm phí mất những moments quan trọng (ảo diệu một chỗ là mình đang đi ăn đúng lúc nhác thấy chị đó đang chạy ra tramway đi về trung tâm thương mại. Thế là mình gọi điện nhờ vả liền =). Cái này ko phải có sự trợ giúp của Trời thì khó à nha =) ).
- Cảm ơn Trời là mình đã có thể chen vào trong Zénith từ rất sớm nên chiếm được ngay vị trí thuận lợi cho việc cam và tiếp xúc với Gái (dù phải hy sinh cây lightstick của Sunny để có thể lấn trước được đám fans cuồng =) ).
- Cảm ơn Trời là mình đã bỏ 12 euros ra ăn nguyên một thố bibimbap thật lớn ở tiệm Hàn Quốc, nhờ đó mà mình như được tiếp thêm sức mạnh, công thêm vào tình yêu với Soshi nên mình đã vượt qua được bao nhiêu cơn bĩ cực mỏi tay đau lưng ngoẹo cổ để đến được hồi thái lai là những thước fancam quý giá.
- Cảm ơn Trời là mình đã bỏ tiền mua thêm tấm lịch bàn nhỏ gọn cầm tay được thay vì chỉ mua mỗi tấm lịch treo tường (dù nó to và đẹp hơn).
- Cảm ơn Trời là mình đã đem theo tấm lịch để bàn với mục đích ban đầu là để có chữ ký của Gái trên nền tuyệt đẹp. Bây h tuy nó ko thể lưu giữ vật hữu hình là chữ ký nhưng nó đã là chứng nhân lưu giữ vật vô hình vô giá là những ký ức mãi mãi không phai giữa mình với Soshi.
- Cảm ơn Trời là mình đã biết đến và yêu Soshi hết mình, nhờ đó mà mình hiểu được cảm giác yêu thương và được đáp lại đáng quý đến nhường nào.
Mình cảm thấy mình và chickenn thật sự rất may mắn khi mới làm Són được 7 tháng, tụi mình đã được tham dự một concert chất lượng đỉnh cao có mặt tất cả các nhóm của SM, trên tất cả là được tiếp xúc ở mức độ gần nhất với Cửu Thiên Tiên Nữ của chúng ta!
[Đã lược bớt hình, thông củm
]
Credits: [email protected]
[/spoil]
Girls' Generation 2nd concert Olympic Stadium map
Cre: gmarket.com
Cái chỗ Happy family zone để làm gì ấy nhỉ

AKB48 members entry about ShoJo JiDai concert.
[spoil]
Kikuchi Ayaka
(2011.06.18 22:10)
Tôi đã đến xem buổi diễn của ShoJo JiDan san
Nhưng thật ra ~...
Tôi đã học được rất nhiều (´;ω;`)
Vũ đạo của họ rất tốt
và đó là điều quan trọng,huh....
Phong cách của họ quá đáng yêu và tôi đã bị sốc (´;ω;`)
Thật đấy
Thật xấu hổ LOL *khóc*
Ababababa~...
Tôi béo ~
Tôi phải gầy hơn
Tôi muốn trở nên xinh hơn
Tôi phải làm việc chăm chỉ hơn
Tôi đã cảm thấy những điều như vậy đấy
Đây là cú sốc lớn đối với tôi
Vũ đạo quả thật rất đẹp và đều
Tôi đã rất xúc động >.<
Tôi cũng rất hạnh phúc
vì đã được đến xem.
đêm diễn của ShoJo JiDan-san mà tôi yêu thích
Tôi muốn đi xem lần nữa....
Oota Aika
(2011.06.18 21:47)
Chào buổi tối mọi người
Hôm nay tôi đã đi xem concert của ShoJo JiDai~ w(°O°)w
Họ siêu dễ thương (。・ω・。)
Tôi đã rất xúc động
Buổi diễn rất thú vị
Tôi yêu ShoJo JiDai-san
Dù cho họ có đến 9 thành viên,nhưng mỗi khi diễn cùng nhau họ như hòa vào 1,tôi đã rất xúc động ゜+。(*′∇`)。+゜
Tôi đã nghĩ Watarirouka cũng phải làm việc chăm chỉ hơn (>.<)
Tôi đã học được nhiều điều cho nên lần sau tôi sẽ áp dụng nó (^・ェ・)
Tôi cũng muốn đến xem những concert của các nghệ sĩ và thần tượng khác và xem đó là động lực thúc đẩy bản thân (-ω-)
Tôi muốn chân mình trở nên thon hơn ~~~~(。・ω・。)
Ngày mai là handshake event ở Makuhari Messe
Tôi không biết nên mặc gì đây
Bye bye byeccha(*^-^)ノ
Nakagawa Haruka
2011.06.18 21:44)
Chào mọi người ヾ(=^▽^=)ノ
Hôm nay mọi người đã đến xem buổi diễn của ShoJo JiDai.
Tôi đã học được nhiều
Về vũ đạo
hát
và trình diễn....
Tôi sẽ làm hết sức mình
để sau này có một màn trình diễn hay như ShoJo JiDai-san!
Tôi thật sự cảm thấy
rằng tôi muốn xem lần nữa!!!
Tôi
muốn đi xem lần nữa!
Tôi phải hoàn thiện nhiều thứ để mọi người cũng nói thế về tôi (><)
Tất cả đều rất dễ thương(o^∀^o)
Và gương mặt của họ rất nhỏ
phong cách cũng rất tuyệt!
Tôi cũng sẽ làm hết sức để giảm cân
Ngày mai có handshake event
Các bạn đừng đến trễ nhé
Chúng tôi sẽ đợi~
Credit:blog48
Vietnamese translation by TeSic@soshivn
[/spoil]
[FANACC][soshivn] SMTown Live '10 World Tour in Paris ngày 11 tháng 6 năm 2011, ngày tuyệt vời nhất đời mình cho đến thời điểm hiện tại
[spoil]
Như bạn CanawanFD đã giới thiệu trong topic ngày 10/6, mình và chickenn đã đi cả 2 đêm concert hoành tráng của SMTown, nhưng mình xin mạn phép chỉ làm fanacc ngày 11/6 thôi, bởi vì mình xét thấy ngày đầu tiên có nhiều điều thị phị: khán giả thì chưa được nhiệt tình lắm, nhiều lỗi kỹ thuật, nhất là lỗi mic, với lại các giọng ca chính còn khớp, chưa thể hiện được hết tài năng của mình. Đó là chưa kể những điều thị phi ngay trong nội bộ đám fans cổ vũ =).
Trước tiên, mình xin miêu tả bức tranh về thành phần fans tham dự 2 đêm concert. Trật tự đã bị đảo lộn toàn bộ =).
Thứ tự về số lượng là như sau: ELF > Shawol > Cass > T-ex > Sone
Bên châu Âu, ELF đông không tả nổi =). Shawol thì lúc chúng nó hét cũng bung cả khán phòng =). Còn Cass thì tỉ lệ thấp hơn hẳn bên Hàn Nhật, chủ yếu tụi nó chỉ biết DBSK 2 anh, cho nên lượng fans thua ELF Shawol nhiều. Đến cả T-ex bọn nó cũng đông không kém. Còn Sone thì... lóp ngóp vài ba bạn lèo tèo =) (chắc bọn châu Âu thích nhạc dance mạnh mẽ chứ không thích nhạc nhẹ nhàng kiểu của Gái). Nói thế chứ đến ngày 11 thì các bạn Sone cũng tụ tập quây quần fanchant chung rất là sôi động
Về thứ tự của favourite members cũng hoàn toàn bị xoay 180 độ. Có vẻ như con mắt thẩm mỹ của châu Âu hoàn toàn khác châu Á hay sao ấy:
- Soshi: bọn nó rất thích Hyo, Sò với Tiff, mỗi lần tụi nó ra mặt là hò hét dữ dội. Nhất là Hyo nha, mình rất bất ngờ là bọn Pháp đánh giá vẻ đẹp của Hyo cao nhất Soshi luôn. Mình nghe được có đứa nói: "Regarde, qu'elle est belle!" (nghĩa là: "Nhìn kìa, cô ấy đẹp quá!"). Còn Yoongie và Jeshikie iu vấu thì flop ko chịu nổi =). Hình như bên Tây ko chuộng dạng kute thì phải =)
- SuJu: vẫn là các gương mặt wen thuộc - Leeteuk Heechul Donghae Siwon Kyuhyun. Các a rất biết cách lấy lòng fans nhé. Teukkie thì dùng di động của 1 fan bất kỳ tự sướng trong 2 đêm luôn =). Siwon thì gần cuối concert phanh hết áo cởi trần diễn sung cực. Mấy bạn Ẹo chỉ có tắt thở xin đc chết tại chỗ =). Mình thì biết rất khó có chuyện Gái chạm tay fan, cho nên cũng ráng kiếm skinship với mấy ộp pa (cụ thể là Jonghyun, Key, Siwon lại gần chỗ mình), có điều Siwon ộp pa lại gần chỗ mình giả vờ đưa tay bắt rồi rút lại, quay ngoắt dzông thẳng =). Thế là mình dỗi éo thèm bắt tay với các ộp pa làm j nữa =).
- SHINee: Taemin rất được các bạn châu Âu thích, dù có thân hình mảnh mai. Thật ra nếu để ý kỹ, dân Tây có vẻ thích vũ đạo đa dạng của K-Pop, nên mấy mem nhảy pro rất được yêu mến. Còn bạn Bling Bling với chả Minho thì flop ko ai thèm dòm =). Đương nhiên đến lúc các main vocalists cất cao giọng thì rất được ủng hộ và tán thưởng (DBSK Changmin trong 'Keep Your Head Down' - 'Rising Sun'; SHINee Jonghuyn trong 'Juliette' và 'Lucifer'; Onew lúc hát Opera cũng rất đỉnh, ko ngờ bạn Onew khá đến vậy
- f(x): Đoán xem ai hot nhất trong f(x) từ đầu chí cuối? Ko phải Victoria dẻo dai xinh đẹp, ko phải Krystal kiêu kỳ thanh tú, ko phải Luna gần gũi hay Sulli cute, mà chính là thành viên có phong cách tomboy nổi bật AMBERRRR!!! =) Mỗi lần Amber ra bắn rap là các fans nữ hò hét như điên =). Bên Tây có vẻ thích mấy phong cách độc đáo với cái chiện phi giới tính nhỉ =).
Mình muốn kể thêm một số chuyện hài ở Zénith trước khi đi vào chuyện chính:
- Zénith cấm đem máy chụp hình quay phim chuyên nghiệp vào, chỉ cho đem máy ảnh du lịch. Cấm cả lightstick cơ. Nhưng cũng đừng nghĩ nước ngoài văn minh hơn chúng ta =). Ở đâu cũng rứa thôi =). Lúc mới mở đầu concert, đèn vừa tắt thì một rừng lightstick vẫy điên cuồng, cộng thêm súng ống hạng nặng chĩa thẳng vào sân khấu sẵn sàng chộp tỉa những hình ảnh đáng nhớ =). Lúc đầu mình đọc hướng dẫn, bị hù là nếu đem cam HD vào sẽ bị tịch thu, xóa hết thẻ nhớ nên mình sợ lắm, chả dám đem gì. Lightstick thì nghĩ cũng ko uổng lắm nếu đem vào đc. Thế là mình đặt vài lớp bẫy để ráng đem vào được lightstick, ko có lightstick thì còn gì là cổ vũ sung sức nữa =) Mình bỏ 3 cây lightsticks Jess, Sún, Na vào trong giỏ đựng áo mưa, cái áo mưa xếp mấy lớp cho nó cộm cộm ng` ta ko thấy, sau đó mình còn bỏ nó vào ngăn bí mật của cái cặp, rồi che lại bằng bao nhiêu lớp tập vở để người ta ko nghi. Thế nhưng đến lúc bọn staffs kiểm tra thì hỡi ôi, lật lật mấy cái, "Ce sont vos affaires? C'est bon, vous pouvez entrer" ("Đây là đồ dùng cá nhân của anh à? Được rồi, anh có thể vào". Phí bao nhiêu công vắt sức nghĩ kế giấu hàng =)
- Thậm chí nếu các bạn tìm cách làm giả vé rồi chỉ cần đến Zénith sớm là đc. Mình để ý rồi, có 3 lớp kiểm vé tất cả, lớp đầu tiên coi ngày tháng, lớp thứ 2 xé vé, lớp thứ 3 coi hàng ghế nào hay là vé đứng. Và nói thật, tất cả chỉ coi lướt wa trong ánh sáng mờ ảo =), thậm chí nếu như các bạn đến sớm rồi ùa vào cùng với đám fans cuồng thì thằng cha xé vé chỉ làm đúng chuyện được giao là: cầm vé - xé vé - trả lại - cầm vé - xé vé - trả lại... Chả thèm nhìn nữa cơ =)
- Tuy người châu Âu lịch sự và ko bừa bãi, nhưng đám fans đi dự SMTown Paris cực kỳ hỗn tạp, và do các bạn ấy đến sớm để đứng đầu, nên phải đem theo pique-nique ăn trưa ăn chiều, và đến lúc đứng dậy vào cửa thì... để lại một bãi hoang tàn ko còn ra thể thống j =) Cho nên dạo này người Việt cũng có chút văn hóa trong lúc coi concert (nghe nói trong SS3 các ELF có vận động gom rác sau concert), cũng đừng quá chê trách ý thức của chúng ta nhé, cũng có tiến bộ rồi đấy!
Được rồi, bây giờ vào chuyện chính nhé
Ngày 10/6, do mình phải thi đến 12h trưa mới đc ra, nên phải hộc tốc đáp TGV đi Zénith, đến tận 17h mới xếp hàng đc, và ôi thôi thì cái hàng dài ko thấy cả đầu đuôi. Cả hai chàng Són đều vận áo màu hồng đặc trưng với vẻ tự hào
Dù sao thì mình cũng là một trong những người đầu tiên xông vào chỗ vé đứng, và đương nhiên là cái chỗ thuận lợi nhất ngay giữa đã bị chiếm bởi 3 hàng fans rồi =) Thế là sau khi nhìn quanh quất một hồi, mình tìm đến ngay một chỗ đầu mút nhánh chữ Y bên trái của sân khấu, với mục tiêu là phải tiếp xúc được các Gái càng gần càng tốt, nếu có cơ hội thì xin chữ ký ngay trên sân khấu luôn!
Trời xui đất khiến, một hồi sau một bạn nữ đẫy đà người Na Uy mặc áo Soshified đến đứng ngay bên mình. Mình cũng mừng thầm là hôm nay có đồng minh để hét hò cho đã gòi =). Một lát sau có một cô Nhật trung niên vào đứng sau mình, cô ấy xí xào một hồi nói chuyện với bạn qua điện thoại, bỗng nhiên bạn Na Uy xoay sang tuôn một tràng tiếng Nhật với bà Nhật, 2 cô cháu nói chuyện điên cuồng về các zai đẹp =), bà Nhật có vẻ rất tí tởn lúc nhắc đến DBSK Yunho và SHINee Minho =), đúng dạng ajummas Nhật mà mình thấy trong mấy cái concerts ở Nhật =). Mà điều đáng ngạc nhiên là bạn Na Uy có accent tiếng Nhật cực chuẩn, mình nghe cứ như 2 người Nhật nói chuyện cơ
Một lát sau thì chickenn đến, đương nhiên theo thói quen của người VN thì một người giữ chỗ trước thì người kia cứ việc 'C'est mon ami' ('Bạn tôi ở đấy' =) ) rồi thì chen lấn vào chỗ mình. Tuy nhiên bà Nhật có vẻ khó chịu, nói là chỗ của bả. Chậc, người Nhật có khác, thứ tự là tối quan trọng! Thế là thằng chick xuất chiêu cuối =) Nó lấy lightsticks Jess với Yoong ra đưa cho mình để lát cổ vũ, cũng để tìm cách làm thân với mấy người kia hòng lát nữa chen lên. Thế là ngay lập tức bạn Na Uy way sang bà Nhật 'Shoujo Jidai' búa lua xua giải thích. Rồi cái mình kiếm cớ bắt chuyện nốt, hỏi nó mua áo Soshified ở đâu (dù mình đã biết là phải order trên mạng từ sớm). Sau một hồi hỏi thăm, mình cũng phải thể hiện ý định của mình để lát nữa người ta còn nhường chỗ. Mình lôi ngay cái cuốn lịch bàn của Gái ra giở giở lật lật
Nghĩ lại thì thấy fans hôm nay có vẻ dễ thương thật, ko chen lấn xô đẩy nhiều như hôm thứ nhất, mọi người tự biết tản mác ra mà quay cho đẹp hoặc để ko bị khuất tầm nhìn. Không có mấy anh khủng long che cam nữa. Hôm trước mình còn ghi nhớ mối hận ngàn đời với 2 thể loại khốn nạn dám che cam của mình: một cái E71 đã cùi bắp mà cứ giơ lên way được thế nào thì quay, ko cần biết chất lượng, và cái thể loại nữa là một bạn Cass lai ELF cầm double 2 cái lightstick 1 đỏ 1 xanh (bựa vãi =) ) giơ giơ vô chừng. Đằng sau mình còn 2 thể loại bựa khác là một bạn Đen đổi lightstick liên tục xanh đỏ trắng hồng khi có nhóm khác biểu diễn, và một bạn Bê nói giọng eo éo khó thở =). Sau đó thì mình thấy bạn Đen cũng rất được, vì đến mấy bài của Gái, trong khi không có ai cổ vũ thì bạn ấy chant nồng nhiệt. Hôm nay cũng có mấy cái biển thị phi, như cái ghi '온유' (Onew) to đùng, cũng may bạn cầm cái đấy lùn, với lại bạn cũng biết mỏi mà hạ tay xuống =) chứ ko như hai thằng khùng hôm 10/6 =).
Khởi đầu là một clip giới thiệu SMTown khá hoành tráng của SM
Sau bài 'LaChaTa' mở màn của f(x) và đoạn giới thiệu nhóm, Krystal đã giới thiệu rằng nó sẽ diễn tiếp bài 'Tik Tok' với chị nó! Thế là nàng Công Chúa kiều diễm xuất hiện. May mà mình đi ngày đầu nên ko bị bất ngờ mà đã sẵn tay máy để quay
Nàng đứng một mình ẹo wa một bên làm dáng =)
Cùng biểu diễn với em gái
Run Devil Run
Ngay sau đó là đoạn giao lưu rất vui của Gái với khán giả. So với ngày 1, tụi SM, nhất là Gái đã nói được nhiều câu hơn =), đứa nào cũng tối thiểu 'Bonsoir' ('Chào buổi tối'), 'Je m'appelle...' ('Tôi tên là...'), 'Je suis...' ('Tôi là...'). Một số nhóc còn cố gắng thử mấy câu mới để làm fans phấn khích hơn nữa, ví dụ như Yoongie nói 'Je vous aime!' ('Tôi yêu các bạn!'), thế là phía dưới vỡ òa trong tiếng hét đáp lại =). Yul luôn luôn có trò giả vờ nghe ko rõ câu trả lời của khán giả rất là cute
Sau đó Gái có liên tiếp 2 bài là 'My Child' và 'Kissing You'. Bài 'My Child' hôm đầu tiên khán giả chưa cảm nhận được nhiều cái hay của những bài nhẹ nhàng của Gái nên phản ứng yếu ớt, nhưng ngày thứ 2 thì khác hẳn, đưa tay theo điệu nhạc, với lại Gái còn làm nhiều trò cute nên rất được thích
Moment JeTi
Giở trò cute lừa tình khán giả
Tae dẫn đầu binh đoàn Soshi
Khúc cuối của bài là lúc bắt đầu có những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, khoảnh khắc mà thế giới chỉ còn lại mình với Soshi trên vũ trụ rộng lớn này! Đó là vì mình đã quyết định lúc Gái ra ngoài chỗ chữ Y, phải tìm cách thu hút sự chú ý của Gái rồi ráng xin được chữ ký của ai cũng được, của Yoongie càng tốt
Và kết quả hoàn toàn vượt quá sự mong đợi:
Hyo đã phớt thấy được một thứ gì lạ lạ trong rừng fans ở dưới
Hyo vẫy tay với mình!!! Lần đầu tiên mình biết được thế nào là sung sướng tột đỉnh vì được thần tượng chú ý đến, dù chỉ là một cái nháy mắt, một cái vẫy tay thoảng qua!
Kim Choding vẫy tay mãnh liệt nồng nhiệt với mình tới mấy giây!!! Tự nghĩ chắc mình vẫn đang mơ!!! Mà ko! Là mình đang ở trong concert của những giấc mơ mà =)
Mình đã hoàn toàn thỏa nguyện vì được một con Cáo chú ý đến, nhưng không, may mắn không dừng lại ở đó
Vận may lại được nối tiếp! Trong những lần hiếm hoi ra giao lưu với fans ở chữ Y, Nấm đã để ý đến cái lịch của mình! Tính ra xác suất trông thấy cũng không cao lắm nhưng có lẽ cái lịch hơi bị nổi bật =), thêm nữa chắc nhờ mình vẫy cuốn lịch như một con chó điên thì lọt vào mắt xanh của 2 TIÊN NỮ.
Nấm đã dừng lại nhìn mình trong giây lát mà mình tưởng như Trái Đất ngừng quay! Hôm nay Nấm đã đẹp lắm rồi, bây giờ nàng còn nhìn thẳng mình bằng cặp eyesmile lấp lánh kia thì hơi thở mình chợt tắt hẳn, sao trên đời lại có nàng tiên nữ 'trăm vách không vết, đẹp ngoài thơm trong' tuyệt vời như thế chứ!
Sau đó chick đã nói lại với mình là suýt chạm được tay Nấm, chỉ còn cách đúng một bàn tay =). Hình như chỉ có duy nhất một bạn Tây may mắn đứng gần hơn là diễm phúc được skinship với Gái. Mình đã bắt đầu thấy kế hoạch xin chữ ký có vẻ bất khả thi, đằng nào Gái cũng phải diễn liên tục, đâu thể dừng lại mà cho chữ ký được chứ.
Nhưng mà đem cuốn lịch theo đúng là sáng suốt mà! Có thể mình không có được chữ ký quý giá của Gái trên đó, nhưng cuốn lịch đã trở thành vật đặc biệt trong concert (có ai đem lịch theo cổ vũ bao h =) ), nhờ nó mà mình đã giành lấy được sự chú ý của Gái giữa hàng trăm hàng ngàn fans thế này! Và một lần nữa nó chứng minh được sự hữu dụng vô bì của nó. TIÊN NỮ MUỘI MUỘI đã thấy nó!!!
Lúc đầu Sèo toàn nhìn đâu đâu về phía khán đài chính giữa. Dù sao được tận mắt ngắm nhìn cô dâu nhỏ của S9 là mình đã lấy làm sung sướng lắm rồi. Sèo trắng lắm, đường nét khuôn mặt thật thanh tú, lắm lúc mình nghĩ chắc cha mẹ nó tự hào vì có cô con gái xinh xắn dễ thương đến vậy. Lúc nó vừa chớm quay lại với các chị thì, chắc nghe tiếng gọi với theo tuyệt vọng của mình mà nó đã ngoảnh lại, và rồi, đôi mắt nó MỞ TO SÁNG RỠ VÌ NGẠC NHIÊN và MỈM CƯỜI THẬT TƯƠI VỚI MÌNH. Mình chỉ từng thấy được đôi mắt tuyệt đẹp của nó mở như thế đúng một lần, đấy là lúc nó kinh ngạc vì màn ảo thuật của Choi Hyunwoo trong Star King ep 191. Khoảnh khắc quý giá này sẽ được lưu giữ trong ngăn ký ức của mình mãi mãi!
(Trong hình cái khoảnh khắc đó bị che ít nhiều bởi tay của bạn Na Uy =) )
Ireohke! Các bạn có thể tưởng tượng Sèo nó đã thế này này
Sau 2 bài của SuJu thì Gái đã trở lại với 'HaHaHa' và 'Himnae' cực kỳ vui nhộn, làm khuấy động tất cả khán giả. Các cáo lại tiếp tục bay ra ngoài, thế là tay cam lại sẵn sàng thôi. Bài 'Himnae' các Gái bắt đầu tản ra đến các đầu chữ Y, thế là tụi nó cứ hết đứa này đến đứa khác lọt vào cam của mình. Đếm nha: Nấm, Sèo, Hyo, Tae rồi Yul cũng đến
Yul lại giở trò cute các kiểu, đưa tay ra xoay một vòng vũ lộng quỷ thần, tim fans chỉ muốn nứt ra.
Lát sau lại có moment SunRi , bạn Sún ham vui với fans wá, đến lúc phải gom đội hình lại thì vẫn còn bắng nhắng nên bị bạn Yul gô cổ kéo về ngay =).
Sau đó Tae cũng bay sang chỗ mình vẫy nhẹ một cái. Tae nhỏ xíu dễ thương cực kỳ, cứ như em nhỏ cấp 2 vậy =).
Rồi thì khoảnh khắc quan trọng nhất của mình trong đêm này cũng đến. Mình biết nó phải đến. Chỉ là mình sẽ đón nhận nó thế nào thôi.
Nhân vật chính của tấm lịch đã thế chỗ cho Tae vừa đi.
Là Nàng, người có đôi vai nhỏ gầy và đôi tay ốm bằng một nửa chị ruột của chính Nàng, nhưng luôn là một cô gái mạnh mẽ và tươi vui trên mọi sân khấu.
Là Nàng, người mà tôi mong mỏi nhất có được cái gì đó làm kỷ niệm.
Là Nàng, người mà tôi hằng mong được Nàng nhìn đến dù chỉ là một cái chớp mắt nhẹ.
Nàng đang ở trước mặt tôi... Nàng đang làm điệu bộ cute hờn dỗi, chống nạnh nhìn tôi bằng đôi mắt nai đen lay láy tuyệt mỹ. Thời khắc ấy tôi hiểu ra rằng, không cần những chữ ký hay fancam đẹp đẽ gì cả, tất cả trở nên vô nghĩa nếu so với cái thời khắc mà mắt tôi và mắt Nàng chạm nhau. Và thế là tôi hoàn toàn bị con Nai ấy hớp hồn, không còn chú ý gì đến cái cam nữa
Yoongie yêu dấu giơ chữ V lên ra dấu đã nhìn thấy hình của Nàng và tỏ vẻ thích nó!
Yoongie có vẻ thích tấm lịch có hình mình nên ở đứng ở chỗ mình hơi bị lâu. Nàng còn làm bao nhiêu trò cute, môi Nàng dẩu ra, miệng Nàng móm lại yêu quá là yêu! =)
Nàng gửi trái tim yêu thương đến tất cả các Sones.
Trước khi quay lại đội hình số 9, Nàng vẫn cố gắng nghía lại hình của mình trên tấm lịch! Lịch ơi mày làm quá tốt nhiệm vụ của mày hôm nay rồi!!! Đừng hỏng nha lịch, để tao về bảo quản mày thật tốt, mày là sợi dây kết nối tao với Yoongie và toàn bộ S9 đấy!!!
Lại sau 2 bài của các ộp pa, là đến Gái diễn 'Genie'. Hôm 10/6, nhiều người có thể dấy lên nghi ngờ là Gái nhép Genie, nhưng hôm nay Gái đã khẳng định lại một cách không thể phong cách hơn: Nấm đã đổi lời từ 'DJ, put it back on!' thành 'Paris, put it back on!' làm toàn bộ khán giả dưới khán đài nhảy lên cổ vũ như điên! Có vẻ như ngày thứ nhất các fans K-Pop nói chung còn chưa quen với phong cách của Gái, nhưng ngày thứ 2 mọi người bắt đầu cảm nhận được và cực kỳ yêu thích màn dance remix trong 'Genie' của Gái
Một số hình ảnh 'mờ ảo' của 'Genie':
Bắt đầu đến lúc các nhóm thể hiện những bài mới và quan trọng nhất. Sau các màn 'Nu ABO', 'Ring Ding Dong', 'Sorry, Sorry' và một loạt hit khác (phải chờ đợi trên dưới 10 bài =) ) thì chúng ta cũng được gặp lại Gái với 'Hoot' và 'Oh!' liên tiếp. Và đương nhiên, thể loại Retro Pop lạ tai với Arrow Dance vui mắt được dân chúng cổ vũ nồng nhiệt. Concert cũng đã được hơn 2 tiếng, các khán giả ở vé đứng đi lại thoải mái cổ vũ cho chính thần tượng mà mình yêu thích, nếu ai muốn chen lên bắt tay thần tượng thì mọi người cũng nhường chỗ rất là thân thiện! Ở hai bài này, tinh thần của toàn bộ Són lên cao độ, mọi người đồng loạt chant theo Gái khá đồng đều dù lực lượng cũng tương đối mỏng. Cuối bài 'Oh!' mình cũng hứng lên chant to hơn cùng với chick những câu quen thuộc gần gũi mà đầy tình cảm của Sones:
Jigeumeun So Nyeo Shi Dae,
Apeurodo So Nyeo Shi Dae,
Yeongwonhi So Nyeo Shi Dae,
So Nyeo Shi Dae, saranghaeyo!!!
Loạt hình 'Hoot' và 'Oh!':
Apeurodo So Nyeo Shi Dae,
Yeongwonhi So Nyeo Shi Dae,
So Nyeo Shi Dae, saranghaeyo!!!
Loạt hình 'Hoot' và 'Oh!':
Sau đấy là đến Onew trình diễn một bài opera khá hay, với những đoạn lên cao vút vang vọng khắp khán phòng. Hôm nay Onew đã thật sự động đến trái tim các khán giả. Nói chung mỗi màn trình diễn đều đem lại cho khán giả cảm giác hài lòng nên bây giờ mọi người đều luôn chăm chú lắng nghe, sẵn sàng đón nhận điều kỳ diệu của âm nhạc, sẵn sàng vỗ tay tán thưởng cho những màn trình diễn xuất sắc (hôm nay hơi bị nhiều màn cực tốt do rút kinh nghiệm hôm trước, mấy cái mics hoạt động tốt, với lại không khí rất sôi động nữa)!
Sau Onew là đến màn Dance Battle cực hot với sự góp mặt của toàn bộ Dance Line của S9 (Hyo - Yul - Na - Sò), Luna, Victoria, Taemin, Eunhyuk, Shindong, Donghae (nói chung là toàn bộ các thể loại cứng nhất). Và trong màn này thì mình nhận ra một điều: em Na thuộc loại dẻo và dzẹo số một trong Soshi =). Nhìn em ấy uốn sóng thân (body waving) mà phê lòi con mắt cơ, cực kỳ mềm mại và đẹp mắt. Ngay sau đó, tới khúc Sò - Luna - Yul - Hyo - Na vịn eo nhau mà lắc mông thì... Na lắc cú nào là phê đứ đừ cú đó =).
Na lắc mông cực kỳ dứt khoát, oh my god so f***ing hot =)
Sau đấy bắt đầu vào giai đoạn đỉnh điểm của concert khi DBSK xuất hiện với Intro hoành tráng bay lượn khắp nơi =). Rồi một loạt những bài hay nhất được chào mắt khán giả. Đỉnh điểm nhất là cách kết thúc concert của SM: cho nghệ sĩ trình bày những bài hát hay nhất, mới nhất hoặc được yêu thích nhất theo thứ bậc đàng hoàng: 'Pinokio' của f(x), 'Lucifer' của SHINee (có màn bay lượn bắn tia laser tình yêu vào fans =) ), 'Gee' của S9, 'U' của Super Junior và 'Rising Sun' của DBSK. Theo mình nhận xét thì SM cũng rất khôn trong việc chọn các màn sẽ trình diễn trong concert: loại ngay những bài không được sôi động lắm như 'Girls' Generation', hoặc có những hình ảnh ko hợp nhãn số đông như 'Into The New World' (màn đá xoáy tung váy =) ). Hơn nữa, SM cho gom một số bài có nội dung gần nhau; xen lẫn một cách tinh tế giữa các màn diễn sôi động và các màn thể hiện trình độ, hoặc thể hiện cảm xúc sâu lắng; thay vì DBSK là sunbae thì phải có nhiều bài hơn, nhưng trong điều kiện chỉ còn 2 anh với lại SJ được hâm mộ ở châu Âu hơn thì làm một cú thật khủng với một loạt các bài sẽ gây ấn tượng hơn; khúc cuối thì cho khán giả lên đỉnh bằng các bài hay nhất, và đồng thời cũng cho khán giả thấy văn hóa Hàn cái quan trọng phải là tôn ti trật tự =), nhóm nào là sunbae thì mới được kết concert =). Tất cả mọi thứ được sắp xếp thật tuyệt vời bởi SM, cũng cho ta thấy là SM rất xem trọng lần concert này, coi như là debut tất cả nghệ sĩ SM ở châu Âu, nên mọi thứ phải thật hoàn hảo và thể hiện được nhiều khía cạnh thu hút của nghệ sĩ SM.
Trở lại với bài 'Gee', đây quả nhiên là bài được fans châu Âu biết đến hơn cả, minh chứng hùng hồn cho lượng views siêu khủng trên Youtube =). Ngay từ hồi mấy cái tuần lễ châu Á đã thấy cứ tụi Pháp nhắc tới SNSD là gắn liền với bài 'Gee'. Và bi h fans còn bùng nổ hơn vì Gái mặc cả bộ bó sát toàn thân, phô bày tất cả các vẻ đẹp trời phú. Hôm nay mình lên gần để quay và thế là bị nổ đom đóm mắt vì Gái
Hai hình ảnh "chào hàng" cho bài 'Gee':
Ending đương nhiên là trên nền 'Sorry, Sorry' hứng khởi, cũng coi như một cách công nhận là elf châu Âu đông =). Không ngoài dự đoán, mình cũng đã ghi lại được những cú hình quan trọng cho cái kết hoàn hảo của concert này:
Sò vẫy tay sau khi nhìn thấy tấm lịch của mình (lúc đầu đã cất đi vì bài 'Gee' ko có giao lưu, sau nhớ ra phải ráng lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nên cũng phải móc vật lấy hên ra mà vẫy chớ =) ). Quên mất, lúc đi ra chỗ chữ Y bài 'HaHaHa' với 'Himnae', Sò cũng đã thấy tấm lịch từ trước và nhìn nó rất lâu khoảng 4-5 giây rồi nở một nụ cười ấm áp với mình >.<
Một lúc sau, đến lượt Hyo lại phát hiện ra tên fan cuồng đem lịch theo cổ vũ đã tiến được đến gần sân khấu, vẫy vẫy mình và còn chỉ về phía mình nữa
Leeteuk thay mặt 5 nhóm cảm ơn các fans bằng đủ các thứ tiếng (mình nhớ có tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý). Sau cùng cũng đến lúc các nghệ sĩ SM được hai MC Leeteuk và Eunhyuk lần lượt giới thiệu theo thứ tự hoobaes - sunbaes để chào và cảm ơn fans lần cuối. Sau đó, khác với concert ngày đầu, fans - nghệ sĩ đều lưu luyến trong lần chia tay, các fans hô to 'Saranghae, saranghae' đồng thanh cực lớn (mình cũng góp sức =) ). Các ộp pa cũng đáp lại lòng hâm mộ 'I love you'.
Các Gái bắt đầu thể hiện tình yêu và lòng cảm ơn chân thành đến các fans thân yêu của mình bằng những trái tim nhỏ nhưng cảm xúc cho - nhận thật dạt dào và nhiều ý nghĩa.
Công Chúa bắt đầu trở nên cute hơn bao h hết. Nàng bọc cái bao tay hình trái tim của Soshified rồi vẫy vẫy liên tục, hỏi sao fans ko iu con Mèo đến thế >.<
Đây là một trong những hình ảnh của Gái mình xem là đẹp nhất trong cả 2 đêm concert. Jeshikie và Hyo chỉ chỉ liên tục vào trái tim Soshified
Các nàng muốn nói các nàng yêu Sones nhất đấy!!!
Bà Hyo còn giả bộ cốc đầu Sica nữa cơ! Sau đó thì Hyo cầm cái bao tay trái tim đưa ra đưa vào rất là phởn!
Một trái tim nho nhỏ của Jeshikie dành tặng Sones nhé!
Đến lúc tất cả 5 nhóm cùng cúi chào kết thúc 2 đêm concert hoành tráng rồi!!! Và Nấm còn gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh đến các Sones:
"Thank you so much for coming! Sones, thank you!"
Mình nghe chick nói Sò còn rơm rớm nước mắt vì cảm động trước sự cổ vũ của Sones nữa
Và thật bất ngờ! Ngay trong những giây phút cuối cùng, Jeshikie đáng yêu đã vẫy chào mình khi trông thấy cuốn lịch (lúc này mình đã đổi thành trang bìa có cả 9 đứa cho nó ý nghĩa
Vậy là 2 concerts tuyệt vời SMTown Paris đã kết thúc tốt đẹp trong sự phấn khởi, thỏa mãn xen lẫn tiếc nuối, bồi hồi, xúc động của fans! Nhiều người đã khóc vì vui sướng quá độ khi được gặp mặt thần tượng mình hằng yêu quý! Riêng mình, lẽ ra phải cảm thấy mệt mỏi vì phải xếp hàng và phải đứng suốt 3 tiếng rưỡi. Nhưng giờ đây tâm hồn mình cứ lâng lâng, mình như đang say trong điệu nhạc vẫn còn vang vang trong đầu, say trong vũ đạo tuyệt đẹp của những 'Genie', 'Hoot', 'Run Devil Run', say trong niềm hạnh phúc tột độ vì được hòa mình hoàn toàn trong concert có Gái diễn, say trong những moments cực kỳ thú vị và dễ thương của các Gái, say trong tình yêu mà Gái đã trao tặng cho fans trong suốt 2 đêm diễn dài hơi này, say trong ánh mắt cử chỉ nụ cười của Yoong...
Nhưng ngay sau đó mình đã trở lại tỉnh táo ngay, mình thu gom hết tất cả những cảm xúc dư âm tuyệt vời này vào thật sâu thật đậm trong ký ức. Mình sẽ luôn nhớ về concert này với những hồi ức thật đẹp đẽ, một concert đỉnh cao quy tụ tất cả các idols bậc nhất K-Pop (SM là thế =) ).
Trong lòng mình bây giờ không bận tâm gì nhiều nữa, tất cả những gì cần nhớ đã khắc ghi quá sâu rồi! Trên những bước chân rảo bước đi về, mình chỉ còn một cảm xúc duy nhất: NIỀM TỰ HÀO mãnh liệt. Mình đã được thưởng thức concert hiếm có của SM mà những tưởng sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới; mình đã hoàn thành nhiệm vụ fancam chụp hình cho một số bạn Sones yêu cầu
LUÔN CỔ VŨ TINH THẦN CHO SOSHI BẰNG TẤT CẢ SỨC LỰC CÓ THỂ VÀ TRỞ THÀNH NGUỒN ĐỘNG LỰC KHÔNG BAO GIỜ CẠN ĐỂ SOSHI CÓ THỂ VỮNG TÂM TRÊN CON ĐƯỜNG CHINH PHỤC CÁC ĐỈNH CAO CỦA MÌNH.
Hôm nay mình thực sự tự hào đã thể hiện được sự cổ vũ của Sone một cách rõ ràng và trực tiếp nhất có thể, hy vọng Soshi nhìn thấy cuốn lịch đó có thể hiểu rằng Sones luôn ở bên cạnh động viên cho S9 dù ở bất cứ nơi đâu, ngay cả ở những nơi xa lạ như nước Pháp, Soshi cũng có thể an tâm biểu diễn hết sức vì sẽ luôn có những Sones trung thành cạnh bên cổ vũ và bảo vệ Soshi hết mình!!!
Soshi ơi! Sones đã được thấy Soshi vui vẻ và khỏe mạnh trong thời gian ở Pháp, hiện tại phía trước tuy còn rất nhiều công việc nhưng hy vọng Soshi đã có những ký ức đẹp với Sones ở Paris để làm động lực vượt qua những chông gai sắp tới nhé!
Ngày 11 tháng 6 năm 2011 là một ngày thật tuyệt vời, bao nhiêu may mắn như đổ dồn vào cái ngày quan trọng này, làm nên một đêm hội concert hoàn hảo mà ở đó, trái tim của S9 và S1 như được kết nối lại với nhau. Người ta thường bảo: "Con người tự tạo nên may mắn cho mình", nhưng qua ngày hôm nay, mình nghĩ nhân tố con người tuy quan trọng, nhưng có những điều may mắn trùng hợp cùng lúc thì phải có sự trợ giúp của ông Trời hay Chúa hay bất cứ thế lực siêu nhiên nào đấy! Mình xin gửi lời cảm ơn đến ông Trời đã tạo điều kiện để mình có thể hoàn toàn thỏa ước nguyện được đập cùng nhịp đập trái tim âm nhạc với S9:
- Cảm ơn Trời là mình đã mua vé ngày 11/6 ngay sát nút sắp đi concert, vào buổi đêm ngày 8/6 (thanks chickenn đã chịu khó tìm mua ở web chợ đen =) ). Buổi thứ hai thực sự tuyệt hơn buổi thứ nhất rất nhiều.
- Cảm ơn Trời là mình đã tham dự cả 2 buổi concerts. Nhờ buổi đầu mà mình có kinh nghiệm quay tốt hơn, và biết vị trí, thời điểm lẫn thứ tự mà S9 ra biểu diễn để có thể có được những hình ảnh tốt nhất.
- Cảm ơn Trời là hệ thống âm thanh và mics tốt hơn ngày 1 nhiều nên khán giả đã cổ vũ cuồng nhiệt hơn, nhất là các Són đã thể hiện tình yêu bất tận bằng cách nhảy theo Gái và fanchant, nhờ đó mà Gái biểu diễn rất sung và hoàn chỉnh, không thể chê chỗ nào cả.
- Cảm ơn Trời là mình đã nhờ được một chị đi mua dùm cái thẻ nhớ 8GB trước khi đáp TGV đi Paris, nhờ cái thẻ nhớ quan trọng này mà mình quay được fancam hết ngày 11/6 (còn dư đúng 24 giây =) ) mà ko phải làm việc thay thẻ nhớ có thể làm phí mất những moments quan trọng (ảo diệu một chỗ là mình đang đi ăn đúng lúc nhác thấy chị đó đang chạy ra tramway đi về trung tâm thương mại. Thế là mình gọi điện nhờ vả liền =). Cái này ko phải có sự trợ giúp của Trời thì khó à nha =) ).
- Cảm ơn Trời là mình đã có thể chen vào trong Zénith từ rất sớm nên chiếm được ngay vị trí thuận lợi cho việc cam và tiếp xúc với Gái (dù phải hy sinh cây lightstick của Sunny để có thể lấn trước được đám fans cuồng =) ).
- Cảm ơn Trời là mình đã bỏ 12 euros ra ăn nguyên một thố bibimbap thật lớn ở tiệm Hàn Quốc, nhờ đó mà mình như được tiếp thêm sức mạnh, công thêm vào tình yêu với Soshi nên mình đã vượt qua được bao nhiêu cơn bĩ cực mỏi tay đau lưng ngoẹo cổ để đến được hồi thái lai là những thước fancam quý giá.
- Cảm ơn Trời là mình đã bỏ tiền mua thêm tấm lịch bàn nhỏ gọn cầm tay được thay vì chỉ mua mỗi tấm lịch treo tường (dù nó to và đẹp hơn).
- Cảm ơn Trời là mình đã đem theo tấm lịch để bàn với mục đích ban đầu là để có chữ ký của Gái trên nền tuyệt đẹp. Bây h tuy nó ko thể lưu giữ vật hữu hình là chữ ký nhưng nó đã là chứng nhân lưu giữ vật vô hình vô giá là những ký ức mãi mãi không phai giữa mình với Soshi.
- Cảm ơn Trời là mình đã biết đến và yêu Soshi hết mình, nhờ đó mà mình hiểu được cảm giác yêu thương và được đáp lại đáng quý đến nhường nào.
Mình cảm thấy mình và chickenn thật sự rất may mắn khi mới làm Són được 7 tháng, tụi mình đã được tham dự một concert chất lượng đỉnh cao có mặt tất cả các nhóm của SM, trên tất cả là được tiếp xúc ở mức độ gần nhất với Cửu Thiên Tiên Nữ của chúng ta!
Ngày 11/6 vẫn chưa phải là ngày của Soshi ở châu Âu, nhưng là ngày mà S9 cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ tuyệt đối của toàn thể cộng đồng S1 ở Cựu Châu Lục!
Cuối cùng mình xin post một số chiến khí của các V-Sones trong 2 concerts:
Ba thanh đoản kiếm đã sứt mẻ ít nhiều nhưng tắm tình yêu chiến thắng =)
Trang hình Yoong mà mình chưng ra đến tận gần cuối concert (nó trông có vẻ bụi bặm hơn hẳn các trang còn lại, hơn nữa còn dấu bút không xóa được, vì mình thủ sẵn một cây định xin chữ ký, lỡ quệt vô. Trang đã quan trọng nay thành quan trọng nhất của cuốn lịch =) )
Trang hình cả 9 Thiên Thần mà mình giở ra cuối concert, được Jessica thấy
Cuối cùng mình xin post một số chiến khí của các V-Sones trong 2 concerts:
Ba thanh đoản kiếm đã sứt mẻ ít nhiều nhưng tắm tình yêu chiến thắng =)
Trang hình Yoong mà mình chưng ra đến tận gần cuối concert (nó trông có vẻ bụi bặm hơn hẳn các trang còn lại, hơn nữa còn dấu bút không xóa được, vì mình thủ sẵn một cây định xin chữ ký, lỡ quệt vô. Trang đã quan trọng nay thành quan trọng nhất của cuốn lịch =) )
Trang hình cả 9 Thiên Thần mà mình giở ra cuối concert, được Jessica thấy
[Đã lược bớt hình, thông củm
]Credits: [email protected]
[/spoil]
Girls' Generation 2nd concert Olympic Stadium map
Cre: gmarket.com
Cái chỗ Happy family zone để làm gì ấy nhỉ

















* nhưng mà ko có hình poster officer *ý em là có cả chữ trên hình đó*



