Đi cái SMTown bơ phờ ra, về đến Hàn là chạy show nhạc 4 ngày liên tiếp, đêm qua còn bắt quay 'Dream Team' cả đêm, bảo sao ko thảm T_T Na còn phải đi diễn cái phim LR kia mà chả hiểu schedule kiểu này thì tập trung diễn xuất cái kiểu gì, vác cái mặt phờ phạc như Sica lên phim thì có mà tiêu :(
PART 2: SMTOWN LIVE in NEW YORK
Toàn bộ block đường này đã đầy fan đứng đợi để vào MSG và gặp Girls' Generation và các nghệ sĩ SM
Madison Square Garden, sân nhà của đội New York Knicks, arena nơi những huyền thoại đã biểu diễn, concert venue uy tín nhất tại Mỹ, nay đã thêm SMTOWN vào câu chuyện lịch sử của nó. Vào ngày 23 tháng 10, các nghệ sĩ SMTOWN đã biểu diễn cho đám đông ở Madison Square Garden tại thành phố New York một màn trình diễn có thể nói là tuyệt nhất mà theo từ mới ưa thích của Tiffany là "EPIC". Fan bắt đầu xếp hàng tại cổng chính vào khoảng 6 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. Mọi người đều muốn đứng gần nhất có thể để thấy idol ưa thích của mình.
Fans mua poster, áo, và quạt để cổ vũ thần tượng
Dòng người bắt đầu xếp thành hàng để mua đồ vào khoảng 2 giờ chiều, và hai hàng kéo dài ra tận bên ngoài. Truyền thông Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện khi giờ diễn đến gần và kêu đám đông reo hò cổ vũ khi họ quay phim dòng người đang đứng chờ để vào trong. Sau khi đã mọi người đã yên vị, khi ánh đèn mờ dần và intro SMTOWN được chiếu, cả Garden vỡ tung. Màn đầu tiên có một thành viên Girls' Generation là bài "Tik tok" do Jessica và Krystal biểu diễn.
Jessica trình diễn Tik tok
Jessica và Krystal đã diễn rất thú vị, và có một khoảnh khắc đáng yêu khi Jessica quỳ xuống trước mặt Krystal. Cô ấy không thể tự ngăn cản mình và bật cười. Jung sister trông như họ rất thích khoảng thời gian biểu diễn cùng nhau. Seohyun diễn kế tiếp, duet "Way back into love" cùng Super Junior Kyuhyun. Lúc đầu cả hai đứng đối diện nhau ở hai đầu của sân khấu chính và đi từ từ vào chính giữa. Vẻ đẹp của Seohyun thật nổi bật trong bộ váy trắng. Vào cuối bài hát cô ấy và Kyuhyun nắm tay nhau và Seohyun dựa đầu vào vai Kyuhyun. Điều này khiến đám đông reo hò rất lớn.
Các cô gái còn lại biểu diễn ngay sau đó, với "Run Devil Run", "Kissing You", và "Oh!". Sau khi diễn "Run Devil Run", mỗi thành viên tự giới thiệu mình. Tuy nhiên lần này có điều gì đó khác. Họ nói tiếng Anh! Rất ngạc nhiên và thật ấm lòng khi họ chuẩn bị màn giới thiệu bằng tiếng Anh cho chúng ta. Seohyun đặc biệt dễ thương khi cô ấy nói vấp để nhớ từ "here", nhưng cô ấy cũng đã hoàn thành với sự trợ giúp từ Tiffany, người đã khuyến khích khán giả vỗ tay hoan nghênh Seohyun nhờ sự chăm chỉ luyện tập tiếng Anh của mình. Sau đó, các cô gái chạy khắp nơi để đưa fan service suốt bài "Kissing you" sau đó tập trung tại sân khấu trung tâm để diễn "Oh!".
Girls’ Generation với “Genie”
Girls' Generation xuất hiện sau ít bài với "Hahaha Song" và "Himnae". Các cô gái là nữ hoàng của fan service, và hai bài này cũng không ngoại lệ. Tôi đã mặc t-shirt từ chuyến thăm của Soshified đến Seoul và vẫy towel Soshified "Global Generation" khi các cô gái đi ngang qua. Sooyoung rõ ràng đã chú ý đến nó và chỉ tôi, gật đầu và cười. Như mong đợi, cô ấy rất quý SONEs quốc tế và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để cho thấy lòng cảm kích của mình. Một lời khuyên cho bạn nếu đi đến concert của Girls' Generation: Họ rất yêu nón sinh nhật SPAO. Tôi cũng đội một cái của Sunny và chắc chắn cô ấy đã chú ý. Vào đoạn "Yes it's you" trong bài "Himnae", tôi đã chỉ Sunny với lightstick của mình và cô ấy cũng chỉ tôi lại.
Bài kế tiếp là "Genie". Đây là bản remix bao gồm phần rap của Tiffany ở giữa. Các cô gái tập hợp lại sân khấu chính theo hình kim tự tháp và làm đám đông sửng sốt với đôi chân, giọng hát và vũ đạo mạnh của mình. Sau khi nghỉ ngơi, họ quay lại sân khấu chính trong outfit trắng và đen để diễn "Hoot", và sau đó, chính là điểm nhấn nổi bật của concert.
Girls bring the boys out!
Girls’ Generation xuất hiện trong outfit riêng biệt của từng thành viên, và lần đầu tiên, trình diễn phiên bản tiếng Anh của "The Boys". Fanchant lớn đến kinh ngạc, và mọi người đều hát theo. Các cô gái đã đánh dấu mình với bài hát này. Nó là một màn trình diễn mạnh mẽ, và khúc cuối, mọi người tại MSG đã cổ vũ lớn nhất có thể. Đó là một trong những màn biểu diễn mạnh mẽ nhất của bất kì nhóm nào trong đêm đó. Girls' Generation đã đến NY và biểu diễn single tiếng Anh đầu tiên của mình, hoàn toàn thống lĩnh sân khấu giống như họ đã làm với toàn bộ thành phố.
[video]9tZvr_H_dj0[/video]
Sau đó là thời gian Hyoyeon tỏa sáng, khi cô xuất hiện để bắt đầu màn Dance Break. Sau đó là Sooyoung, Yoona và Yuri, bên cạnh thành viên của các nhóm khác. Họ cho thấy kĩ năng nhảy tuyệt đỉnh của mình, và kết thúc màn dance với "Jam" của Michael Jackson. Các cô gái ra để diễn màn solo cuối cùng của mình với hit "Gee" trong trang phục áo thun trắng và quần jean nổi tiếng, và dĩ nhiên, fanchant điếc tai. Không có gì giống như nghe toàn bộ arena cùng đồng thanh hét "GEE GEE GEE GEE GEE".
Sunny với trái tim New York đặc biệt của Soshified
Concert đã kết thúc với "Hope" của SMTOWN. Mọi người đều biết Taeyeon rất thích dukongi, đậu nhồi bông, và những người hâm mộ ở New York đã ném một vài cái lên sân khấu. Taeyeon đã nhặt và chơi với chúng cùng với các thành viên khác. Seohyun vẫy một cái xung quanh, còn Tiffany và Taeyeon đã tinh nghịch giả vờ ăn. Đó dường như là một truyền thống khi Girls' Generation nhận được trái tim Soshified tại concert. Nhân dịp này, tôi thật may mắn khi là người đưa trái tim cho Sunny. Trong khi tất cả SMTOWN cùng hát bài hát cuối cùng, Sunny, Tiffany đến chỗ tôi, và Sunny vẫy tay chào tôi khi tôi nhướn người lên cùng với trái tim. Tôi ra hiệu cho cô ấy là tôi có thể ném nó nếu cô muốn và cô ấy gật đầu và với lấy nó, vì vậy tôi ném lên sân khấu một cách nhẹ nhàng và cô ấy nhặt lên. Cô ấy đã chơi với Hyoyeon cùng trái tim. Các cô gái luôn luôn nỗ lực để thể hiện tình yêu và hỗ trợ của họ với SONEs. Girls 'Generation, cùng với SM, đã làm một chương trình tuyệt vời và rung chuyển cả Garden.
[video]HCrHMD91TCE&feature[/video]
Các cô gái chơi cùng dukong
----continue----
Written by: [email protected]
Link news: http://soshified.com/2011/10/gir ... rst-u-s-fan-meeting
V-trans and reup by [email protected]