SM thông báo chọn thành viên cho sub-unit lần này dựa vào tên, "TaeTiSeo" thì dễ nhớ hay độc đáo gì đó
Nghe nói title track là ballad, nhưng sau đó chuyển thành dance. Em thấy có hơi hướm mấy bài của Orange Caramel, nếu đúng là vậy thì thà cho mấy cô nghỉ xả hơi còn hơn, phí sức phí tài chẳng để làm gì với style nhạc như thế. Sub-unit là cơ hội cho 1 nhóm đông thể hiện rõ ràng cá tính của từng thành viên, nhưng nếu ko chuẩn bị kĩ càng thì những dự án chia nhỏ sau đó khán giả sẽ ko hào hứng nữa, thay vì chờ đón 1 sản phẩm kém chất lượng và nửa mùa thì họ sẽ đợi những album của nhóm được đầu tư đàng hoàng hơn, chỉ có điều nhóm quá đông lại ko thể nào khai thác hết mọi khía cạnh của từng người. Vì đã theo dõi S9 cũng tạm gọi là đủ nên em tiếc khi SM chỉ mài giũa đến đó rồi dừng lại khai thác, trong khi tiềm năng vẫn còn nhiều
Thật ra bản thân vẫn có thể tự trả lời được theo ý mình vì sao SM phải làm vậy, nhưng từ trước khi trở thành S1, em chưa bao giờ tìm hiểu sâu về bất cứ nghệ sĩ nào ngoại trừ âm nhạc của họ, thế nên em trông đợi ở S9 rất nhiều, khách quan mà nói thì thời gian gần đây, SNSD chẳng có gì nổi bật trong mảng nhạc nhẽo cả, bởi vậy mới thấy K-Pop rất giỏi trong việc giữ fan bằng những thứ phụ xung quanh
Bạn em nói và em cũng đang dần dần thấy nó đúng, SNSD đã đi đến đỉnh của mình, và nhiệm vụ của nhóm (do SM định hướng) bây giờ là đứng vững ở đó và mở ra những con đường mới cho đàn em, vì là S1 nên em tham lam một tí nên mới mong là S9 có thể leo cao hơn nữa, hết sức thì hãy dừng
Lảm nhảm chơi vậy thôi chứ SM nó muốn sao thì mấy cô phải làm vậy rồi
Còn về chuyện Sica hay Sèo, nếu là Sica thì giống như đánh cược vậy, có thể tệ hơn hoặc hay hơn, nhưng chắc chắn sẽ đa màu và tạo hứng thú hơn nhiều, em nghĩ vậy đấy :)
-----------------
Có hứng thú bàn luận, nhưng nhà mình vắng quá, tự biên tự diễn hoài cũng kì, với lại cũng chẳng biết mình huyên thuyên đúng điểm gì sai điểm gì nên dạo này thấy hơi chán, mình thì ko thể nói chuyện cả ngày về ngoại hình, couple này nọ như đa số mấy bạn S1 quen, nên gần đây thấy lạc lõng và ko còn hứng thú nhiều như trước nên lười cập nhật news này nọ ác liệt, ai rãnh thì vào kéo nhà lên nhé ^^