trungdt05c
Mario & Luigi
- 18/12/08
- 829
- 6
Đầu óc đang rối lắm mong các bạn góp ý dùm nha...
Chuyện là lúc trước còn phân vân cân nhắc kĩ rồi nên khi đưa ra quyết định mình đã lên đây hỏi ý kiến các bạn có kinh nghiệm cho ý kiến...rồi. Nhưng bây giờ vẫn vấp ngã ngay lần xuất phát đầu tiên.
Các bạn các bác, các bô lão có thể vào đây xem lại để biết thêm nguyên cơ.
http://forum.gamevn.com/showthread.php?770003-Yeu-em-gai-cua-anh-Re-Co-the-nao-duoc-khong-
Mình xin kể lại chi tiết tình huống này để xin ý kiến góp ý...chân thành.
Ngay sau đó mình đã " đơn thương độc mã " xuất phát như thế này..
- Nt cho Chị ( chị 5) xin số của em nó với lí do là có chuyện nhờ em nó giúp.( vì em ấy em Út trong gia đình anh rể ( A tư) nên mình gọi là Út).
- Thế là mình bắt chuyện tiếp cận với Út khá dễ dàng : lúc đầu nhắn tin hỏi thăm..., chat Y!, gọi điện...cuối cùng đã hẹn gặp mặt đi uống nước, đi ăn... Nói chung 2 đứa nói chuyện rất ăn ý và thoải mái dù trước giờ không biết về nhau. Trong tất cả các cuộc gặp gỡ này mình và em ấy nói chuyện rất vui vẻ...Từ những cuộc trò chuyện mình mới ngộ ra rằng tính cách của mình và Út rất hợp nhau...Mình có cảm giác là 2 đứa bộc bạch với cả tấm lòng của mình.
- Lần hẹn gặp mặt đầu tiên mình tặng em ấy món quà xinh xinh do chính mình làm ra và em ấy tỏ ra vô cùng thích thú....
- Sao nhiều lần tiếp xúc mình nhận ra mình đã yêu thật rồi với tất cả những ưu điểm ở em ấy xinh - ngoan hiền - ăn nói khéo - đặc biệt rẩt đảm đang và cái mà mà mình bất ngờ nhất là sao khi về tết lên nhà em ấy nhìn vào các thành tích dán trên vách mới biết em ấy học rất giỏi. Cuối học kì CĐ e ấy đã lĩnh học bỏng nữa. vậy mà nhiều lần gặp trên đây mình có hỏi về việc học nhưng e rất khiêm tốn.....
Tất cả tưởng chừng êm đẹp đủ điều kiện nên mùng 3 tết mình đã quyết định " Xuất chiêu" thăm dò nhưng than ôi dù mình đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn bị sốc trước phản hồi từ em ấy, kết quả không hề như mình đã tưởng tượng ( Vì mình không chắc lắm nên mới lên đây hỏi trước rồi nhưng kết quả nó ra thế này)....
Mình xin trích nguyên văn ( cả sms và call ) :-> Kết quả ngoài sức tưởng tượng
[spoil]
- Út đang làm gì đó a nhớ Út quá ah. Đặc biệt là lúc buồn a lại nhớ nhiều hơn.
>> Trời đất ah a Trg nhớ Út hả, vậy mà Ut có nhớ a Trg đâu. Ủa mà Ut có gì để mà nhớ vậy...Chắc Ut hay kể chuyện tiếu lâm chư gì..
- Có cần phải nói thẳng ra ko vậy : A ko chắc lắm, dù tiếp xúc ko lâu nhưng từ cái nhìn đầu tiên ở nhà a đã để ý Út rồi...để ý cá tính của út,..
>> Trời a trg nói vậy là sao, có ý gì đây...Hôm nay vừa có người tỏ tình với Ut, Út đồng ý rồi hi hi..hết nhớ e rồi nhé.. a cũng nên tìm cho mình 1 người đi...
- Thôi a ko nói nữa kẻo nghĩ a là...
>> A trg ko nói rõ, Ut ko thich như vậy đâu. Lúc trước tới giờ tại vì a là em của chị tư nên Ut mới xử sự như vậy thôi, Mà sao a trg nói vậy là sao ko hiểu...
-Ah đương nhiên biết nhưng chỉ muốn bày tỏ cảm xúc mình thôi. Ut còn muốn a nói như thế nào nữa đây. Thich 1 người thì a phải nói ra, chỉ với Ut a mới nói ra như vậy.
>> Ut nghĩ a trg nên dừng lại những câu nói như vậy, Ut ko thich như vậy đâu. Có lẽ Ut tạm biệt A trg. hi vọng A trg có lí trí để cư xử đẹp, đừng để Ut phải nghĩ xấu về a.
- Làm gì căng thẳng vậy. A chưa khẳng định nó là thứ tình cảm gì, có gì quá lời thì Ut cho a xin lỗi.
>> Ut hi vọng A trg xử sự làm sao để Ut ko nghĩ ngượi nhiều thôi và hi vọng là a luôn nhớ rằng Ut là em của a rể A Trg. Sao này e ko gặp a nữa vì anh có công việc của anh em có việc học của em.
[/spoil]
Thế là cho đến tận bây giờ mình cố nhắn tin thì không trả lời, gọi thì không bắt máy...
Sao cú sốc này 1 ngày mình quyết định gọi điện nhờ đồng minh trợ giúp đó là Chị 5, nhưng chẳng những không được gì mà bị tiếp 1 cú sốc nữa ....từ người chị của mình khiến mình bị chùng bước( không giống như là người bảo hộ như mấy bác trước đã nói ).
[spoil]
- Chị 5 ơi thằng e của chị đang gặp rắc rối về chuyện tình cảm đây. khi nào rãnh tâm sự với e được ko. e nghĩ chị là người thích hợp nhất chia sẽ với e vào lúc này.
>>> Có chuyện gì vậy e cứ nói xem chị giúp được gì nào.
- Chuyện này cũng mới khởi đầu thôi ah, chị giữ kín dùm em. Chắc cũng sẽ hơi khó xử cho chị đó, nhưng tình cảm mà 1 khi nó đến rồi thì e cưỡng lại thế nào được chứ. Nếu được chị làm quân sư cho em nha, còn không thì thôi, à chắc chị đoán ra e đang để ý ai mà. Chuyện này em suy nghĩ đau cả đầu rồi, e đã 26 rồi chị nhưng muốn xin ý kiến của chị. Mấy bữa nay lên đó chị ko thấy em có vấn đề sao....Có lẽ e nói ra sẽ làm chị bị sốc nhưng em ko còn cách nào khác.
>>> E đã nhờ đến chị thì còn ai nữa chứ, E suy nghĩ kỹ chưa, trước khi đưa ra quyết định, chuyện này ko phải đùa , chị có gì mà khó xử cả. Bên nào cũng là em của chị hết. Còn cha mẹ thì sao chuyện của người lớn mới quan trọng và còn người ta có nghĩ gì đến e hay ko, nếu do rung động nhất thời thì chị khuyên em nên dừng lại vẫn còn kịp. Chị ko muốn gia đình mình bị người ta nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Với lại con nhỏ này nó luôn cân nhắc mọi việc. Nó sẽ ko chấp nhận đâu, chị thừa hiểu tánh của nó mà, nó nói tình lí dữ lắm chỉ sợ thiệt thòi về phần e mà thôi. Với trường hợp này cơ hội thành công rất thấp. Thời gian sẽ là liều thuốc để e vược qua lúc này, ko có gì mà ko thể bỏ được, quan trọng là có muốn bỏ hay ko, thời gian còn dài từ từ rồi tính tiếp...
- Chính vì ko phải là e đang đùa nên e mới hỏi ý kiến của chị. Nếu ko phải có quan hệ thông gia thì đơn giản rồi, nhưng cái này ko quan trọng chị à, còn chuyện của người lớn em nghĩ ko có vấn đề gì, hai bên gia đình vẫn đang thân thích đấy thôi. Nhưng dù sao đây cũng là giai đoạn đầu làm quen e chưa biết thật sự có hợp nhau hay ko chuyện thành công hay ko e chưa biết trước được. bây giờ chị giúp e quen thân rồi tính tiếp... Ủa sao e vẫn chưa hiểu đến bây giờ Lí do duy nhất chị khuyên e nên dừng lại và Út từ chối em là 2 bên gia đình đã có quan hệ xuôi gia vậy. E cứ nghĩ đau cả đầu là do lí do nào khác chứ. Đã thân thì thêm thân có sao đâu nào...
>>> Thân thêm thì thân thêm nhưng người ta có nghĩ như em ko, người ta có chấp nhận e ko, với lại nó còn đang đi học nữa, ko nên hấp tấp cứ từ từ đã, kẻo rồi tự chuốc khổ thôi... e phải xử sự có lí trí 1 chút chứ.
- E nghĩ chắc phải còn lí do nào khác , chứ lí do thông gia thật ngớ ngẫn. 2 người đang vui vẻ đùng 1 cái trở mặt lạnh thật đáng sợ. e ko cam tâm, e có cách nghĩ riêng của e. Chị cho em hỏi thật Út có bạn trai rồi phải không. hồi mùng 3 lúc e ngỏ ý với e nó chính miệng e nó đã nói ra.., đương nhiên tình cảm phải có lí trí nhưng ko cho nó quá lấn áp...đây là lúc e tự làm chủ mình. E nghĩ lí do đang đi học ko đủ thuyết phục vì Út nói học xong CĐ còn liên thông lên ĐH nữa với lại học là suốt đời ko lẽ chị bắt e chờ suótdoidwfd ah, và chị bảo em từ từ sao được ko nhanh tay rồi có ngày ân hận vì trở thành kẻ thứ 3 phá hoại chị à.
>>> Chuyện của nó chị ko biết rõ, nó quen ai, ai nói gì với nó chỉ có mẹ chồng chị mới biết vì bất kì chuyện gì nó cũng tâm sự với mẹ hết.
- E cảm ơn chị đã chia sẻ, cuối cùng e đã ngộ ra vấn đề nằm ở đâu rồi Cái cốt lõi là e đã thích e ấy bằng những ưu điểm của em ấy, nhưng có thể e ấy chưa thấy ở em điều gì đáng để lưu tâm nên mới từ không chấp nhận và chối thẳng thừng như vậy. Vì đây là cuộc chiến hơi mạo hiểm nên e sẽ cân nhắc từng đường đi nước bước. e sẽ ko để trình trạng khi lên chị e ko dám ngẫn đầu lên nhìn ai xảy ra đâu...
>>> E hiểu được thì tốt, khuya rồi ngủ đi, ráng giữ gìn sức khỏe đó.
- Dạ em biết rồi, em sẽ không từ bỏ nếu mọi việc chưa đi đến nơi, bây giờ e sẽ tìm cách giản hòa lại, với tư cách của 1 a trai. Thôi e ngủ đây, chị 5 ngủ ngon.
[/spoil]
Bài có hơi dài nhưng các Pro cố đọc dùm tớ vì tớ không biết tóm lược thế nào...
Các bác cho góp ý, cần thông tin gì thêm cứ hỏi mình sẽ trả lời chân thật nhất có thể..
Chuyện là lúc trước còn phân vân cân nhắc kĩ rồi nên khi đưa ra quyết định mình đã lên đây hỏi ý kiến các bạn có kinh nghiệm cho ý kiến...rồi. Nhưng bây giờ vẫn vấp ngã ngay lần xuất phát đầu tiên.
Các bạn các bác, các bô lão có thể vào đây xem lại để biết thêm nguyên cơ.
http://forum.gamevn.com/showthread.php?770003-Yeu-em-gai-cua-anh-Re-Co-the-nao-duoc-khong-
Mình xin kể lại chi tiết tình huống này để xin ý kiến góp ý...chân thành.
Ngay sau đó mình đã " đơn thương độc mã " xuất phát như thế này..
- Nt cho Chị ( chị 5) xin số của em nó với lí do là có chuyện nhờ em nó giúp.( vì em ấy em Út trong gia đình anh rể ( A tư) nên mình gọi là Út).
- Thế là mình bắt chuyện tiếp cận với Út khá dễ dàng : lúc đầu nhắn tin hỏi thăm..., chat Y!, gọi điện...cuối cùng đã hẹn gặp mặt đi uống nước, đi ăn... Nói chung 2 đứa nói chuyện rất ăn ý và thoải mái dù trước giờ không biết về nhau. Trong tất cả các cuộc gặp gỡ này mình và em ấy nói chuyện rất vui vẻ...Từ những cuộc trò chuyện mình mới ngộ ra rằng tính cách của mình và Út rất hợp nhau...Mình có cảm giác là 2 đứa bộc bạch với cả tấm lòng của mình.
- Lần hẹn gặp mặt đầu tiên mình tặng em ấy món quà xinh xinh do chính mình làm ra và em ấy tỏ ra vô cùng thích thú....
- Sao nhiều lần tiếp xúc mình nhận ra mình đã yêu thật rồi với tất cả những ưu điểm ở em ấy xinh - ngoan hiền - ăn nói khéo - đặc biệt rẩt đảm đang và cái mà mà mình bất ngờ nhất là sao khi về tết lên nhà em ấy nhìn vào các thành tích dán trên vách mới biết em ấy học rất giỏi. Cuối học kì CĐ e ấy đã lĩnh học bỏng nữa. vậy mà nhiều lần gặp trên đây mình có hỏi về việc học nhưng e rất khiêm tốn.....
Tất cả tưởng chừng êm đẹp đủ điều kiện nên mùng 3 tết mình đã quyết định " Xuất chiêu" thăm dò nhưng than ôi dù mình đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn bị sốc trước phản hồi từ em ấy, kết quả không hề như mình đã tưởng tượng ( Vì mình không chắc lắm nên mới lên đây hỏi trước rồi nhưng kết quả nó ra thế này)....
Mình xin trích nguyên văn ( cả sms và call ) :-> Kết quả ngoài sức tưởng tượng

[spoil]
- Út đang làm gì đó a nhớ Út quá ah. Đặc biệt là lúc buồn a lại nhớ nhiều hơn.
>> Trời đất ah a Trg nhớ Út hả, vậy mà Ut có nhớ a Trg đâu. Ủa mà Ut có gì để mà nhớ vậy...Chắc Ut hay kể chuyện tiếu lâm chư gì..
- Có cần phải nói thẳng ra ko vậy : A ko chắc lắm, dù tiếp xúc ko lâu nhưng từ cái nhìn đầu tiên ở nhà a đã để ý Út rồi...để ý cá tính của út,..
>> Trời a trg nói vậy là sao, có ý gì đây...Hôm nay vừa có người tỏ tình với Ut, Út đồng ý rồi hi hi..hết nhớ e rồi nhé.. a cũng nên tìm cho mình 1 người đi...
- Thôi a ko nói nữa kẻo nghĩ a là...
>> A trg ko nói rõ, Ut ko thich như vậy đâu. Lúc trước tới giờ tại vì a là em của chị tư nên Ut mới xử sự như vậy thôi, Mà sao a trg nói vậy là sao ko hiểu...
-Ah đương nhiên biết nhưng chỉ muốn bày tỏ cảm xúc mình thôi. Ut còn muốn a nói như thế nào nữa đây. Thich 1 người thì a phải nói ra, chỉ với Ut a mới nói ra như vậy.
>> Ut nghĩ a trg nên dừng lại những câu nói như vậy, Ut ko thich như vậy đâu. Có lẽ Ut tạm biệt A trg. hi vọng A trg có lí trí để cư xử đẹp, đừng để Ut phải nghĩ xấu về a.
- Làm gì căng thẳng vậy. A chưa khẳng định nó là thứ tình cảm gì, có gì quá lời thì Ut cho a xin lỗi.
>> Ut hi vọng A trg xử sự làm sao để Ut ko nghĩ ngượi nhiều thôi và hi vọng là a luôn nhớ rằng Ut là em của a rể A Trg. Sao này e ko gặp a nữa vì anh có công việc của anh em có việc học của em.
[/spoil]
Thế là cho đến tận bây giờ mình cố nhắn tin thì không trả lời, gọi thì không bắt máy...

Sao cú sốc này 1 ngày mình quyết định gọi điện nhờ đồng minh trợ giúp đó là Chị 5, nhưng chẳng những không được gì mà bị tiếp 1 cú sốc nữa ....từ người chị của mình khiến mình bị chùng bước( không giống như là người bảo hộ như mấy bác trước đã nói ).
[spoil]
- Chị 5 ơi thằng e của chị đang gặp rắc rối về chuyện tình cảm đây. khi nào rãnh tâm sự với e được ko. e nghĩ chị là người thích hợp nhất chia sẽ với e vào lúc này.
>>> Có chuyện gì vậy e cứ nói xem chị giúp được gì nào.
- Chuyện này cũng mới khởi đầu thôi ah, chị giữ kín dùm em. Chắc cũng sẽ hơi khó xử cho chị đó, nhưng tình cảm mà 1 khi nó đến rồi thì e cưỡng lại thế nào được chứ. Nếu được chị làm quân sư cho em nha, còn không thì thôi, à chắc chị đoán ra e đang để ý ai mà. Chuyện này em suy nghĩ đau cả đầu rồi, e đã 26 rồi chị nhưng muốn xin ý kiến của chị. Mấy bữa nay lên đó chị ko thấy em có vấn đề sao....Có lẽ e nói ra sẽ làm chị bị sốc nhưng em ko còn cách nào khác.
>>> E đã nhờ đến chị thì còn ai nữa chứ, E suy nghĩ kỹ chưa, trước khi đưa ra quyết định, chuyện này ko phải đùa , chị có gì mà khó xử cả. Bên nào cũng là em của chị hết. Còn cha mẹ thì sao chuyện của người lớn mới quan trọng và còn người ta có nghĩ gì đến e hay ko, nếu do rung động nhất thời thì chị khuyên em nên dừng lại vẫn còn kịp. Chị ko muốn gia đình mình bị người ta nhìn mình bằng ánh mắt khác thường. Với lại con nhỏ này nó luôn cân nhắc mọi việc. Nó sẽ ko chấp nhận đâu, chị thừa hiểu tánh của nó mà, nó nói tình lí dữ lắm chỉ sợ thiệt thòi về phần e mà thôi. Với trường hợp này cơ hội thành công rất thấp. Thời gian sẽ là liều thuốc để e vược qua lúc này, ko có gì mà ko thể bỏ được, quan trọng là có muốn bỏ hay ko, thời gian còn dài từ từ rồi tính tiếp...
- Chính vì ko phải là e đang đùa nên e mới hỏi ý kiến của chị. Nếu ko phải có quan hệ thông gia thì đơn giản rồi, nhưng cái này ko quan trọng chị à, còn chuyện của người lớn em nghĩ ko có vấn đề gì, hai bên gia đình vẫn đang thân thích đấy thôi. Nhưng dù sao đây cũng là giai đoạn đầu làm quen e chưa biết thật sự có hợp nhau hay ko chuyện thành công hay ko e chưa biết trước được. bây giờ chị giúp e quen thân rồi tính tiếp... Ủa sao e vẫn chưa hiểu đến bây giờ Lí do duy nhất chị khuyên e nên dừng lại và Út từ chối em là 2 bên gia đình đã có quan hệ xuôi gia vậy. E cứ nghĩ đau cả đầu là do lí do nào khác chứ. Đã thân thì thêm thân có sao đâu nào...
>>> Thân thêm thì thân thêm nhưng người ta có nghĩ như em ko, người ta có chấp nhận e ko, với lại nó còn đang đi học nữa, ko nên hấp tấp cứ từ từ đã, kẻo rồi tự chuốc khổ thôi... e phải xử sự có lí trí 1 chút chứ.
- E nghĩ chắc phải còn lí do nào khác , chứ lí do thông gia thật ngớ ngẫn. 2 người đang vui vẻ đùng 1 cái trở mặt lạnh thật đáng sợ. e ko cam tâm, e có cách nghĩ riêng của e. Chị cho em hỏi thật Út có bạn trai rồi phải không. hồi mùng 3 lúc e ngỏ ý với e nó chính miệng e nó đã nói ra.., đương nhiên tình cảm phải có lí trí nhưng ko cho nó quá lấn áp...đây là lúc e tự làm chủ mình. E nghĩ lí do đang đi học ko đủ thuyết phục vì Út nói học xong CĐ còn liên thông lên ĐH nữa với lại học là suốt đời ko lẽ chị bắt e chờ suótdoidwfd ah, và chị bảo em từ từ sao được ko nhanh tay rồi có ngày ân hận vì trở thành kẻ thứ 3 phá hoại chị à.
>>> Chuyện của nó chị ko biết rõ, nó quen ai, ai nói gì với nó chỉ có mẹ chồng chị mới biết vì bất kì chuyện gì nó cũng tâm sự với mẹ hết.
- E cảm ơn chị đã chia sẻ, cuối cùng e đã ngộ ra vấn đề nằm ở đâu rồi Cái cốt lõi là e đã thích e ấy bằng những ưu điểm của em ấy, nhưng có thể e ấy chưa thấy ở em điều gì đáng để lưu tâm nên mới từ không chấp nhận và chối thẳng thừng như vậy. Vì đây là cuộc chiến hơi mạo hiểm nên e sẽ cân nhắc từng đường đi nước bước. e sẽ ko để trình trạng khi lên chị e ko dám ngẫn đầu lên nhìn ai xảy ra đâu...
>>> E hiểu được thì tốt, khuya rồi ngủ đi, ráng giữ gìn sức khỏe đó.
- Dạ em biết rồi, em sẽ không từ bỏ nếu mọi việc chưa đi đến nơi, bây giờ e sẽ tìm cách giản hòa lại, với tư cách của 1 a trai. Thôi e ngủ đây, chị 5 ngủ ngon.
[/spoil]
Bài có hơi dài nhưng các Pro cố đọc dùm tớ vì tớ không biết tóm lược thế nào...
Các bác cho góp ý, cần thông tin gì thêm cứ hỏi mình sẽ trả lời chân thật nhất có thể..



Thôi thua cho cao cờ