A.G
C O N T R A
- 16/4/07
- 1,937
- 14
Trai nhưng già rồi ,chinh chiến nhiều năm làm cho con người ta cảm thấy mình ngày giảm sút nhiệt huyết lẫn tinh thần.Sever thường thì ko nói gì ,chứ sever đặc biệt x 2 thế này chọn ngay trung tâm ,mặt tiền là dính chưởng ,xây càng nhiều thành cũng để cho người khác nhiều vcoin hơn gom thành dùm sao ,nói thật ở đây chả ai anh hùng tuyên bố là sẽ chọn ngay mặt tiền ,trung tâm để chơi ,ko nghe người ta nói sao " giàu sang thì ở quận 1 sài gòn còn cơ hàn đói rách hóc môn bình chánh nhà bè thẳng tiến"
Liệu sức mình ,tùy theo khả năng anh hùng hay ko anh hùng thì đụng chuyện mới biết dc , thà làm ẩn sĩ thâm tàng bất lộ còn hơn là quân tử không đầu![]()
Khơ khơ nói thế chứ mình ở Tà Cốc cũng chui vào 1 góc làm nghề thầy bói kiếm sống qua ngày :'>
....tôi chỉ thích xây nhà cho người nghèo đến ở..xây đại học điện cho các cháu học sinh....xây chợ búa cho chị em có chỗ tụ tập chém gió....buồn buồn dò thằng tướng chơi...chỉ vậy thôi...Bon chen mà chi,,,bon chen mà làm gì...Mai danh ẩn tánh lại thành hay...
Ko ai gọi em cả .CẢ ym cũng ko thấy các anh kêu .
:-*:-*:-*:-*
ngày mốt là open rồi kìa \:d/